Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. nhà em chúng nó tự chơi với nhau được bác ạ, nhưng vẫn phải căng mắt trông hi hi.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Lâu lắm rùi mới thấy bác vào nhà, dạo nè tiền đè à bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?????
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Chị Tâm Anh ơi, Lên lịch cho buổi Off tất niên đi chị đi ^^
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. hi hi......chắc phải ra tết thui em gái ơi, vì giờ ai cũng bận mà.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Nhà em cứ 6h hơn là măm rùi bác ạ, ăn xong chơi với các con một lúc rùi chui lên giường thui, lạnh mà hi hi...
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Huu. thế mà em cứ chắc là sẽ có buổi Off tất niên trước Tết cơ ấy, Giá mà sắp xếp đc thì tốt chị nhỉ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. hihi giờ ngoài Bắc đang rét lắm phải k các mẹ, m đọc báo thấy trên Sapa có tuyết nữa, nhìn thích quá
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Em chào các mẹ ạ. Em tham gia Hội với nhé. Đúng là LCM đang là nơi mà em có thể chia sẻ được tất cả những niềm vui, nỗi buồn của mình. Những cảm xúc mà ko phải ở đâu, với ai cũng chia sẻ được. Nó giúp em giải tỏa 1 phần nào suy nghĩ. Là con gái, độc thân, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước người khác nhưng em cảm thấy mình yếu đuối, cô đơn lắm ạ. Em đã suy nghĩ nhiều, thời gian rảnh rồi nhiều quá khiến cs tẻ nhạt, hay nghĩ tiêu cực. từ ngày biết tới LCM, biết kinh doanh, thời gian trôi thật nhanh. Ko còn nghĩ tới chuyện buồn, mà chỉ nghĩ tới công việc, làm sao cho mình được vui, khách hàng được hài lòng. Vẫn muốn nói rằng, may mắn tìm hiểu LCM, may mắn là em đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Chúc các mẹ luôn vui vẻ nhé. (u)(u)
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Mấy hôm nay rét và buốt bạn à. Dự báo tôi ni xuống 7 độ. 7 độ + chut gió và chút mưa nữa thì tê tái luôn. Giá thời tiết SG + HN chia đôi lấy nủa thì thích nhỉ để cái j cũng vừa phải.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Uầy 5 h tan còn đón con, nâu ăn mà 6 h đã măm. Nhanh như sóc đới.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Chào mừng em tới với hội vui vẻ nhé. Vui vẻ để cuộc sống ko tẻ nhạt
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Đến công ty mà tay ko gõ nổi chữ nữa chị nhỉ. Có nắng nhưng vẫn giá và buốt
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. Hnay các mẹ có thấy buốt ko, sao tay e cứ tê cóng ra thế nhỉ
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. em cũng kín, nhưng còn đôi tay thì hở, vì sáng ra vội lắm, còn phải đưa con đi học nữa nên thấy đeo găng tay ko đc tiện lắm.
Ðề: Tầng 4: Hội vui vẻ hơn khi tham gia LCM. đi tay không trời này lạnh lắm,e đeo găng tay còn buốt nữa là