Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Còn có hơn tháng rưỡi nữa là Tết rồi. Năm nào em cũng nghĩ đến Tết sẽ tha hồ mà ngủ cho đẫy giấc, thế mà có năm nào ngủ được đâu. Qua giao thừa, 1 hay 2h sáng mới ngủ, chả ai gọi cũng dậy lúc 6 rưỡi, 7h là cùng. Căn bản em bị cái suy nghĩ Tết Nguyên đán là sáng mùng 1 Tết, dậy muộn thì còn gì là Tết nữa. Năm nay đến Tết là em bầu 28 tuần rồi chắc lại càng khó ngủ vì bụng to. Và cái sở thích ngồi tụ tập với mấy đứa em họ xòe 3 cây cũng phải tạm gác lại.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết này mỗi chồng e về ngoại thui. Đến tết là e bầu 4th hơn nhưng do e yếu pải nghỉ ngơi và tránh đi lại nhiều nên đành ngậm ngùi k về với mẹ vậy. Huhu. Bùn quá.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hehe, còn mình Tết này về ko phải làm gần chục con gà và rửa bát rồi. Nhà chồng mình trưởng, nên ngày mùng 1 anh em đến ăn cơm đông lắm. 30 nào cũng phải làm gà, mùng 1 thì tha hồ rửa bát. Tết là mình bầu 6 tháng, trời rét nữa, tha hồ ngủ và chỉ đạo chồng thôi.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết đến là tiêu tiền, nên suốt ngày săn khuyến mãi, đã mẹ nào chuẩn bị gì chưa? còn có hơn 1 tháng nữa thôi chứ mấy, bầu bí đợt này vất vả lắm đây, nhất là các mẹ bầu lần thứ 2 ý, vừa chăm bé 1, vừa lo nhiều việc nhà .... @@ chia sẻ chia sẻ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! E thì vừa mang bầu, nhưng hỏng 2 lần rồi nên lần này cũng lo lắm. Hi vọng mẹ khỏe con khỏe cho cái tết nó trọn vẹn
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! ui, chúc mừng mẹ nó, mẹ nó giữ gìn nhé, chúc mẹ nó 1 cái tết vui...
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hình như nhà nào cũng có cảnh xòe 3 cây ấy nhỉ, chơi được nhiều người, cãi nhau ầm ĩ, hạt dưa bánh kẹo xả rác vô tội vạ...
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! ho ho.. nhất nàng, chúc mừng nàng nhé..............................
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! E cảm ơn mn nhiều. E mong đc như lời chúc của mn lắm. vc e cũng đang hi vọng ạ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Vâng ạ, hic, k về mẹ e nhớ e lắm í, mà e cũng chưa xa mẹ e tết bao h,nhớ chết đi đc, về để bà còn chăm con gái bầu hii
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Sao nàng lại ko muốn về, chắc Tết này thời tiết sẽ ấm hơn bây giờ nhỉ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Về với mẹ thì tha hồ mà nhõng nhẽo...................................
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! nhanh thật đấy còn hơn 1 tháng nữa là tết rồi.m chỉ mong 2 năm mới có tết 1 lần thôi.năm nay kinh tế khó khăn cty xã nhà m làm ăn buồn lắm.đang lo tiền thưởng rồi tiền lương để trả cho công nhân cũng đã méo mặt rồi lại bao nhiêu khoản phải chi tiêu trong gd nữa chứ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! m cũng sợ tết lắm, năm nay làm nhà từ giờ đến Tết phải trả vài khoản ko biết có lo nổi
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! hix, công nhận Tết đến nhiều khoản phải tiêu ghê các mẹ nhỉ, nhà e tiêu lẹm vào tk lâu rùi, mà tk nào có nhiều đâu, huu ((
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Giờ bầu bí mệt mỏi chẳng muốn gì nữa ngoài việc mong sao cho mẹ tròn con vuông thôi, mấy hôm nay lạnh thật đấy!