heheheh ,,,,,, bữa ni bầu bận đầm bí nữa ta ... mà nè iu cầu k bận cổ sâu we' nhoa ...lộ hết hàng ròi kè
già hơn nhìu chứ bà, thỉnh thoảng tui có gặp con Quỳnh Trang, con Thư với con Khánh An đó, công việc của bà sao???con trai nhìn iu quá à...
hì hì, mí bữa chịu khó lội lên lội xuống để giảm cân nên mới phát hiện ra bạn mình ở đây đó, em cũng zậy đi...hì hì...
chúc mừng bà c nhé, sẵn cho e hỏi luôn là t6 ghe e lấy nghen e ko chạy sang nha c được, tra loi dum e ben topic gà qué nghen
uh, đi đâu thì đi, cứ phải .....kẹp con vô nách mới yên tâm đi được, chứ bỏ con cho mấy ổng, hok yên tâm, hihihi, con chị, đi chơi với bố nó thì ok, chứ tới bữa, là bố nó cho nhịn luôn, ai đời, con vốn tính lười ăn, bố đưa cái thìa lên, nó lắc đầu cái, thế là bố bỏ xuống, quay sang mẹ: e ơi, nó ko ăn đâu, chắc chưa đói, hehe, chờ con anh đói có mà đến đêm
uh, hôm bữa gặp ổng, nghe ổng nói thương wa, thế là lại cho ổng về nhà, rồi lo lên lịch đi chơi...........biết là lại bị lừa dối nữa oy, nhưng lại ko có sức kháng cự, nên thôi kệ cho nó trôi theo dòng nước, tới đâu tính tới đó, đỡ phải đau đầu, hihihhi
đàn ông túm được điểm yếu của phụ nữ mình.. nhưng cũng phải dò tình hình..xem ổng làm diễn viên hay ,hay là dở e nhé!
K nhớ nữa, đi đâu thấy tiện có là bắt thui hà. Tội nghiệp hông, mấy hôm nay k biết, k thì bắt thêm cho vài con. Về SG chưa???
MỚi hết lễ mà đã bị bắt đi làm rồi sao chị yêu, chị đi tới chừng nào thế, để biết mà còn me lên ăn bánh nè
Yên tâm vụ ma cỏ đi Twophuong, nhà mình có" 1 cô hồn sống" nặng kí lắm, ma hổng dám vô đâu:evil::evil::evil::mrgreen::mrgreen:
Xin mời vào tự nhiên. Avatar nhìn thấy kháu òi, hổng hiểu sao khoái nhìn con nít ngủ hay ngáp, khà khà khà khà