Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chắc sếp hôm nay bị tắc đường rồi Tắc đường từ trên giường.hiiiiii Vậy là bác cùng mọi người có buổi sáng T2 tung tẩy rùi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Thời tiết mệt quá các mẹ nhỉ? Hôm qua thì vừa mưa vừa lạnh rét run, hôm nay thì rõ nắng. Kể mà hôm hội chợ lamchame cũng nắng đẹp thế này thì tốt
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Điểm danh ngày mới, bây mới vào online mới điểm danh với các mẹ đc Chúc các mẹ ngày mới kiếm nhiều OD
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hi hi, giờ em cũng mới vào chào các chị cái. NGoài trời nắng mà đi đường vẫn lạnh quá các chị ạ.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội như chị nói thì em là dân văn phòng làm sale.áp lực thì có,nhưng được cái khi bán được hàng,1 sản phẩm nào là sướng lắm, hp lắm.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ôi ngồi trong văn phòng em thì không lạnh tí nào, nhưng kèm theo đó là không khí bí rì rì, ngột ngạt kinh khủng. Thương mấy chị bầu, bầu bí đã mệt mỏi lắm rồi mà ngày nào cũng phải ở trong không gian thiếu dưỡng khí
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội E cũng giống chị đây này. Hôm nào có đơn hàng lơn lớn 1 chút là vui cả buổi luôn
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình ngồi ê hết cả mông rồi, haizz làm văn pòng có cái thích, nhưng cũng có cái khổ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng vậy, ngồi vp 8h, thêm 2h nghỉ trưa nữa, hic. Hơn nữa em toàn pải ở VP mình thôi, như tự kỷ ý, có hôm cả buổi chả ra ngoài, chả nc với ai, nên dạo này em hay lang thang trên diễn đàn tám, cho đỡ buồn.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Vậy thì buồn quá nhỉ? cũng may mình phòng KT, toàn nữ nên mấy chị em thi thoảng buôn chuyện cũng đỡ, chứ nếu ngồi một mình thì chán lắm.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Các bạn share giúp mình nhé, hy vọng mọi người chung tay cùng chúng tớ để mang Giáng sinh đến bệnh viện Nhi TW nhé. Một mùa giáng sinh nữa lại về ….Trong khi người người sum vầy, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình chào đón những điều tốt đẹp nhất thì ở đâu đó vẫn còn những em nhỏ kém may mắn, đang phải từng ngày từng giờ chống chọi với bệnh tật. Với hi vọng có thể đem đến cho các em nhỏ thiếu may mắn tại bệnh viện Nhi Trung Ương một Giáng sinh an lành, thực sự ý nghĩa và ấm áp, công ty TNHH Quốc Tế Sakura Việt Nam cùng với nhóm tình nguyện Tim Hồng và nhóm các nghệ sĩ tình nguyện của ca sĩ Thái Thùy Linh tổ chức chương trình “GIÁNG SINH HỒNG”. Địa điểm: Bệnh viện Nhi Trung Ương - 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: 8h00 - 17h30 ngày 21/12/2013 Chương trình sẽ bao gồm 02 phần chính: Phần I : HỘI CHỢ TỪ THIỆN TIM HỒNG (diễn ra từ 9h00 – 17h00) Hội chợ được chia thành 04 khu vực: 1. Khu “Noel rất vui” 2. Khu “Noel ấm áp” 3. Khu “Noel ngân vang” 4. Khu “Noel thân ái” Đến với hội chợ, bệnh nhi và người nhà được tham gia các gian hàng miễn phí, các gian hàng phi lợi nhuận, đặc biệt những người bạn Nhật Bản của công ty Sakura sẽ tham gia cắt tóc miễn phí, dạy nghệ thuật gấp giấy, giới thiệu văn hóa ẩm thực tới đông đảo các bạn. Phần II : MANG ÂM NHẠC ĐẾN BỆNH VIỆN (diễn ra từ 14h00 – 17h00) Chương trình âm nhạc đặc biệt ý nghĩa, mang âm nhạc đến bệnh nhân, giúp các em có thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình xin liên hệ : Ms. Trang (04 6684 8574) Email: nguyenthutrang132@gmail.com Chương trình rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Mong sẽ được gặp các bạn tại hội chợ và chương trình “ Mang âm nhạc đến bệnh viện”
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Nghề của mình còn chỉ ngồi 1 chỗ với cái máy tính nè huuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội C thì gần giống em, khác là ngồii cùng cơ số người, nên đỡ hơn
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội May mà chị làm CV ko áp lực lắm, ko bị ai quát mắng thậm chí nhiều lúc còn đc mắng
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ngồi mình buồn lắm ạ, mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè ngoài trời oi bức, trong vp cứ đóng cửa 1 mình ko có hứng làm việc tý nào cơ ah.