Code: hu hu .Cậy giừ nhưng trẻ............con bắt nạt iem út hở? iem mách chị LQ giừ .xí . haiz.. có người lete tranh chức út ít của mình[-X, ma ạ ) chị ngọc: ) mem mới :X chị ơi bô lão là rơi vào tầm ngắm phải bay khỏi nhà càng nhanh càng tốt đới k thì chống ề cả nhà : mình tuổi nhỏ mà phải khổ sở lội ngược tân từ trang 231 ( đến trang này mệt,. phù... nghỉ ngơi r đi ngủ :mrgreen: chuc cả nhà ngủ ngon nhá :X:heart::heart::heart::heart:
Mình cứ tự tiện từ hum qua tới giờ, nhảy bổ dzô xì pem, giờ mang tiếng độ 8 cao rùi.... Mừ ở đây chả bít sao, chứ ở nhà cũ được cái với bản năng xì pem thì được giao nhiệm vụ lôi kéo, rủ rê đỡ bớt âm thịnh dương suy.;-)
Code: hehe zui quá xôm quá ké 1 chân, để lại 1 chân ở nhà hok nhỡ may có đá còn rút lại ^^ có mem mới độ tám cũng hok kém j mụ lion quả nài anh em mình lại nguy to rùi mấy chú em ah ^^ lại âm thịnh dương suy oài huhu __________________ a rùa chậm chạp ) muốn ra khỏi nhà thì nên chuẩn bị đi là vừa a ạ ) sao a k thay avar như trên yahoo ý ) Code: Nhà mình lại chuẩn bị ọp ra mắt mem mới cái nhỉ . ) khâu chuẩn bị của nhà mình hơi bị lâu đó ah nha Code: Hum qua chị í để cái ảnh rõ lém ý ah nhưng hum nay lại thay avatar roài :S chị ơi hay là pm e cái ảnh thôi nhỉ... tò mò
Code: Mình cứ tự tiện từ hum qua tới giờ, nhảy bổ dzô xì pem, giờ mang tiếng độ 8 cao rùi.... Mừ ở đây chả bít sao, chứ ở nhà cũ được cái với bản năng xì pem thì được giao nhiệm vụ lôi kéo, rủ rê đỡ bớt âm thịnh dương suy. ) nhưng mà chị ơi mem nhà mình là phải tự tiên spam ) ( đã định out r đấy, nhưng mà chém nốt tí ... )
Út ơi, chị bô lão nhưng tầm ngắm vẫn còn xa chưa bay được đâu. Cả nhà cho chị phòng chị trú ngụ với nhé. Chị tính chơi được khoảng 2 năm nữa Mà nếu chả may, "thiên thời địa lợi nhân hòa" chị đóng đô ở đây thì út em còn phải lội ngược gấp hơn nữa cơ đấy Chúc kưng ngụ ngon;-)
e định phòng này cơ =)) nhưng mà nhìn kĩ thấy chữ phòng dành cho bé =)) nghĩ lại đổi cho chị phòng này bonus thêm cái phòng khách của nhà mình
Mềnh lại nhảy dzô đúng nhà rùi Cái bệnh định out nhưng lại phải chém nốt tí, rùi lại chào, rùi lại chém, rùi lại chào..... Giống chị thế
Út ơi là út, em iu ái chị thế này thì chị ở nhà mình dài hạn thì ba mẹ chị oánh chị chít ah Cảm ưn nhé, phòng đẹp thế nhỉ, thế này thì cứ thích ở nhà độc thân thui
Ông lên chưa? Chiều nay buồn quá, chả biết ông lên chưa rủ đi cafe, thế là quay ra mua sắm tốn bộn xiền huhu
Tại vì mấy ngày nghỉ liền, nghĩ ông về, chưa có gì ở đây nên chưa lên! Haiz, chán ghê! Thế mà mấy ngày nghỉ chả nhắn nhủ gì tui[-X
hức hức .thía may quá iem vẫn còn già dặn chút nhở . Hự hự .Tại đi đâu cũng phải làm iem út nên vào đây cũng nhận bừa là nhỏ nhất ạ. sr iem út nhé