Chào cả nhà, mải chơi quá suýt quên đường về. Nhìn ảnh các con và các bố mẹ đi chơi đẹp quá. Lần sau lại đi tiếp nhé. Vụ này hụt là tiếc lắm ấy. Nhà tôi về bà ngoại chơi mấy hôm, sáng qua đi taxi ra HN, mệt quá. Sáng nay hình như chưa có ai phải đi làm ngoài mấy bà làm tư nhân và liên doanh nhỉ?
tôi phải đi làm đây này, bà chưa đi làm thì gửi cá qua cty cho tôi bằng cách nào thế? Gửi sang nhà Ms Chanh leo hộ tôi nhá; tối về tôi lấy. Xiền gửi sau nhá
Bà này nhầm nhọt sang trồng trọt hay sao ý nhỉ. Bà hỏi tôi bao giờ đâu nhỉ, chắc bà hỏi ai đấy chứ, tôi biết em lea chưa được 3 tháng mờ.
Cảm nghĩ của một thành viên không được tham gia ọp về quê ngoại Bin Tom hôm 30/4 vừa rồi, đó chính là tớ Mẹ May, hihi. Thật lòng, tớ rất xúc động và vui sướng khi được nghe các bạn kể lại, xem phóng sự ảnh của buổi ọp vừa rồi. Tớ vừa xem vừa chỉ cho chồng và hai nhóc xem. Thật là vui và ý nghĩa quá. Đúng thật, ai không đi được chỉ có tiếc thôi. Chỉ một quãng đường ngắn (cách Linh Đàm mấy đâu BB nhỉ), mà các bố mẹ, các con được tận hưởng một không khí khác hẳn những gì vẫn hít hà hàng ngày. Chưa kể đến, các bố mẹ được ăn uống, buôn bán, giao lưu. Các con được thỏa thích nô đùa, chân trần chạy trên nền gạch, được, nhìn, sờ con ốc sên, xem ao cá, vườn rau, được ngửi mùi nồng nồng hương đồng gió nội (cái mùi mà bác Bean thấy lạ quá, không quen nên phải ngậm ngùi, hihi). Mà tớ thì tớ lại thích cái mùi đó mới lạ, mùi phân trâu bò, phảng phất hòa quyện với mùi lúa trổ đòng, eo ơi, tớ mỗi lần đi công tác, ngồi trên xe máy, hay quốc bộ lại hít vào hít ra thỏa thích, keke. Tớ thích chùm ảnh của Thoa với những lời bình dí dỏm: - Thích ảnh em Kevin, Lola, Ti, Thỏ, Nhím, Thỏ, Chíp, Vịt, Hải Anh, Lea,... các em ấy yêu quá cơ. - Thích ảnh chân ải chân ai lắm, lúc đầu tớ tưởng là chân trẻ con thành phố và chân trẻ ở quê, nhưng cuối cùng không phải, hihi. - Thích ảnh bạn Dương điệu đà, nhà BB nghệ sỹ, bạn Hương nhí nhảnh đôi gánh phân đôi bên, keke. - Thích ảnh Toon đeo nhẫn cho Lola, quả này như lời mẹ Thoa nói, Gia Lâm sơn trang chuẩn bị phòng thủ đi là vừa, hihi. Yêu lắm ý, cảm ơn Bố mẹ Ngọc, Ngọc và các bạn, đúng là có những dịp như thế này, tình thân, tình bạn của HR ngày càng bền chặt. Đúng là thật, chứ không ảo chút nào.
Đến nhà Bin mải giờ ăn con cái, v/c tớ quên hẳn chụp nhà Ông bà Ngoại Bin. Giờ 2 v/c tớ tiếc lắm, không biết bạn MA có chụp ko ??? Khi nào có time mình lại về chụp lại Bin nhờ
Hic, ảnh nhà ông bà ngoại Bin tớ cũng ko ngẩng lên chụp đc cái nào ra hồn mà toàn dí xuống "bãi chiến trường" mâm với bát thôi
Hôm về quê tớ quay linh tinh được vài clip. Hôm nay mới có thời gian up lên để mọi người cùng xem. Trình còi nên xem hơi chóng mặt tí. Hi hi. 1. Chạy nhảy trong lúc chờ đông đủ [yt]ejwJj2Nxg8k[/yt] 2. Đi thăm trại cá [yt]g-FTF7YBrQE[/yt] [yt]dVbK_gWvNSM[/yt] [yt]jrz0_hivEiY[/yt] [yt]n7tkbpG08mA[/yt] 3. Dạo chơi trên cánh đồng [yt]G20RztILToE[/yt] Đến khu trồng rau sạch thì máy tớ hết pin. Hì hì. * Bonus ảnh nhà ông bà ngoại Bin chụp từ năm 2008.
Hôm nay tôi vẫn đi làm, bận nữa là đằng khác. Tôi gửi Ms chanh leo rồi nhé. Bà ý đã thanh toán tiền hộ bà. Tối về bà trả cho Ms chanh leo. Hôm nay không có xe ôm nên tôi tự làm xe ôm
Em Su và anh Minh đi chơi về có bị mệt không An? Tớ mấy năm rồi mới được nghỉ vào ngày lễ Tết. Mọi năm thì toàn đi trực thôi. >>Giang May: Giang không tham dự được nhưng cảm xúc vẫn ngập tràn. Đọc bài viết của Giang thấy thật nhẹ nhõm. Hồi sửa nhà ở quê, bố tớ dứt khoát là dựng khung nhà bằng gỗ, cửa gỗ, lợp mái ngói giống như nhà cũ. Tớ thì chả có ý kiến gì nhưng vẫn nghĩ là ông cầu kỳ quá. Vì làm nhà gỗ thì mất công hơn xây gạch rất nhiều. Nhưng đến hôm vừa rồi nhìn bọn trẻ con chạy nhảy ở quê, thấy bọn trẻ lạ lẫm xen lẫn thích thú với ngôi nhà không giống như ngôi nhà bọn nó đang ở thì tớ biết là ông đúng
@Ngọc: Nhìn nhà của ông bà ngoại Bin thích nhỉ, khi nào hè hẳn lại về 1 chuyến nữa nhé, tớ dứt khoát sẽ bon chen, cho cả em Nấm đi cùng luôn hi hi
>>Ngọc, Trà : Tớ về bà ngoại. Tối 30/4 thì đi xem ca nhạc, uống cà phê. Cả ngày 1/5 thì đi họp lớp. Mặc dù em Su vẫn ho và thò lò mũi xanh nhưng đã về đến quê hương Hoa Thanh Quế mà không đi biển thì bứt rứt nên chiều tối 1/5 thì đưa chồng con xuống biển cùng đại gia đình nhà tớ. Biển đông kinh người, và lạnh nữa. Nhìn mấy người xuống tắm, môi thâm tê tái mà thương thế. . Tớ cho bọn trẻ con nghịch cát, thả diều trên bãi biển, ngồi uống bia và ăn hải sản khoảng 2 tiếng rồi về. Sáng CN bắt taxi ra HN sớm, chiều nghỉ ngơi nên hôm nay đi làm cũng không mệt lắm. Nhưng mà vẫn thèm chơi nữa. Nhà ông bà của Ngọc đúng là mẫu nhà nông thôn lý tưởng, vừa sạch sẽ, thoáng mát lại vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống của kiến trúc nông thôn Việt Nam phối kết hợp với vẻ đẹp hiện đại. Trông các mẹ, các bố, các con ai cũng tươi cười phấn khởi. Tớ là tớ cứ tiếc suốt từ bấy đến hôm nay.
Tớ xem ảnh đi off cũng thấy tiếc ! Những dịp đi như thế này nếu đi vào 30/4 bọn tớ hay phải về quê lắm . Vì thế toàn bị hụt, chúng ta có thể đi vào dịp 1/6 này được không cho tớ tham gia với ! Tớ cực kỳ thích cho con về quê là vì thế, đi chân trần chạy nắng chang chang mà trộm vía chả làm sao cả . Bin nhà tớ thích về quê vì ở quê có ao nữa câu cá thoải mái . Hôm rồi về cả nhà câu được 3 con cá to đùng . Rau thì cứ ra vườn là có, nói nấu cơm mà cứ nhẹ tênh í . Ra vườn hái rau , cá dưới ao câu rồi, dưa trong vại thế là thành bữa cơm . 1/6 này nhà mình lại về nhà Ngọc nữa nhé !
@: An:hình như hôm nay có mỗi An đi làm thì phải. May mà tôi đc nghỉ nốt hôm nay hihi. Sáng nay đưa con đi chơi vì mấy hôm vừa rồi chỉ chạy sô về quê đã hết cả hai ngày nghỉ. May mà hôm trước đc về nhà ngọc nên bọn trẻ cũng đỡ thiệt thòi. Chiều ngồi buồn lôi đồ nghề ra làm thạch cho nhím (hứa với con mấy lần rồi mà đến hôm nay mới làm đc). Nhân tiện nấu thêm nồi chè khoai môn ngon tuyệt. Ngày mai lại phải làm rùi, sau bốn ngày nghỉ nhắc đến đi làm thấy oải quá.
Cả nhà mình ơi, mấy hôm vừa rồi tớ đi liên tục nên chả có lúc nào vào mạng để nói lời cảm ơn gia đình Ngọc và các bạn đã tổ chức vụ dã ngoại vừa rồi. Đến hôm nay định vào up ảnh thì suốt từ sáng đến giờ Bi bị sốt và nôn liên tục, chắc tại bị tha lôi đi chơi nhiều quá. Nó quấn tớ không làm được việc gì cả, cho tớ khất đến mai đến cơ quan sẽ show ảnh cho mọi người nhé. Vào điểm danh một lúc rồi lại out ra luôn, còn chưa kịp đọc xem mọi người đã buôn những gì từ hôm đi chơi về đến giờ hic. Đúng ngày mai phải đi làm thì con lại ốm mới chán chứ.
Tớ vào điểm danh sáng. Hôm nay bắt đầu một tuần mới, chúc cả nhà luôn vui vẻ và buôn bán đắt hàng nhé. @: Dương; con trai lại ốm à, chúc Bi mau khỏe nhé. Đang ngồi ngóng ảnh nhà bà với Minh Anh đây.