Tớ cũng vào điểm danh đây. Hôm nay phải lên đường đi Hà Nam,. chán chẳng buồn chít Chúc cả nhà một tuần mới chắc chắn còn nhiều dư âm của nhưng ngày nghỉ lễ Bye bye!!!!
@Thoa ơi, em Ti lớn lên nhìn yêu nhỉ? Trông xinh gái và mập mạp đáng yêu quá. Mẹ Thoa chăm con hơi bị mát tay đấy. Hồi trước còn mặc vừa quần áo của chị Su chứ giờ chắc to ngang ngửa với chị Su mất rồi. @ Bạn LoLa hiện đang là Đương Kim Hoa hậu Nhí HR. Càng nhìn càng muốn lấy tây....
báo cáo cả nhà: sang nay tôi lại phải đưa chị Hân đi tai mũi họng để gắp dị vật trong tai. Nó lại để bạn nó nhét cái hạt lóng lánh hay gắn ở quần áo vào tai, sao mà ngu thế ko biết. Lần trước đã dặn như thế rồi mà vẫn ko chừa. Lần trước nó còn bảo mẹ ngoáy tai, lần này nó ko nói gì, từ hôm nó nghỉ mình ko ngoáy tay cho nó, sáng nay mới bảo nó ra mẹ ngoáy tai, thì mới nhìn thấy. Hết 200k đấy bà ạ, mà chỉ có đưa cái ống soi vào soi vị trí, sau đó đưa cái xilanh vào xịt nước cho nó trôi ra, thế mà mất 200k, bà y tá còn bảo thôi, chỉ lấy tiền nội soi 200k, còn ko lấy tiền công gắp dị vật, ý là còn bớt tiền cho mình rồi đấy. Chẳng biết người ta tốt thật hay tốt giả, chỉ biết tiền đưa nhét luôn vào túi, ko hóa đơn gì. Mai Anh mấy mẹ con về quê có vui ko? đỡ xì trét chưa?
Sao không ra hồ Hoàng Cầu cho gần, cũng đông mà đẹp lắm nhé. Nhà tớ đứng ngay dưới chân pháo bắn, chòm pháo hoa lên đúng tầm mình nghển cổ xem, đã quá. Chưa bao giờ được xem gần đến thế mà lại nổ to thế. Chỉ có bạn Xíu là cứ "sợ... sợ" thôi :smile: :smile:
Trời ơi, tai nạn của trẻ con cứ như từ trên trời rơi xuống, chả biết đâu mà lần nhỉ? May mà phát hiện kịp thời và gắp ra được là may rồi Phương ạ. SU nhà tôi cũng thích chơi Bi lắm. Hôm nay về phải vứt hết mấy viên bi đi mới được kẻo lại cho vào mồm thì chết
Hớ hớ, mờ cái ảnh này nhìn em Hải Anh ngậm ti giả iu thế không biết. Trông mặt mẹ cháu thì đang thò móc cái gì ý nhở? Nhà tớ thì cả 2 đứa ti thật nó cũng không thiết, hí hí
Mai Anh mấy mẹ con về quê có vui ko? đỡ xì trét chưa?[/QUOTE] Nhà tớ về quê trồng rau sạch để ăn, thì cũng đỡ đỡ chút rùi bà ạ....
Lấy ở đâu hả Phương ?? Nếu mụ cho con vào VN -CUBa thì mất 50k báo gồm 20k khám + 30k lau rửa 1 bên tai.
Tập trung chỉnh sửa rồi up ảnh đê. Đã up ảnh muộn lại còn mải buôn. Phạt thôi. >>Mai Anh: Ảnh là cô thứ 2 nhà bà đấy à? Trộm vía em yêu thế. Lại thèm con gái.
Hi cả nhà! Thế là cũng kết thúc mấy ngày nghỉ lễ. Cả nhà tôi vừa trở về từ Sapa sáng hôm qua, thế mà đến hôm nay người vẫn cứ mệt mỏi bay bay. Đi mấy hôm thằng Bon không có trẻ con chơi cùng nên nó cứ luôn miệng đòi về, ngay hôm đi ngồi tàu điều hòa mạnh quá, cứ phả thằng vào mặt nên nó bị sổ mũi, lên đến nơi cứ kêu mệt, thế là cũng chỉ đi chơi loanh quanh chứ không đi sâu được vào bản hay tham quan được nhiều, thằng Bon lại lười ăn,cứ vào hàng ăn là kêu mệt, đòi về. Nói chung đi cũng khá vui, nếu như thằng Bon mà ngoan nữa là trọn vẹn, mỗi tội gái đẻ được hai tháng mà vật lộn bế con suốt, rồi lại leo trèo lên Hàm Rồng thở chẳng ra hơi, ngày về tôi lại "bị" nữa nên chân tay mỏi rã rời. Đúng là chẳng dại gì mà đi chơi vào ngày nghỉ lễ, đông đúc và đắt đỏ kinh khủng. Nhà tôi từ Sapa về LC trước kế hoạch một hôm, cháy sạch nhà nghỉ, may mà người quen giới thiệu mãi mới tìm được cái nhà nghỉ tận trên tầng 4, ở tạm cũng được. Lát sẽ up khoe ảnh con trai.
>>Minh bon: Đúng là vào ngày nghỉ lễ đi chơi cũng dở mà ở nhà cũng dở. Đi thì đông và đắt đỏ mà ở nhà thì được nghỉ nhiều cũng chả biết làm gì ngoài ăn với ngủ. Tớ thấy là trẻ con đi biển thường thích hơn là đi núi. Chờ xem ảnh của em Bon.
Khổ thân Trà. Ở nhà trong khi cả nước đi chơi nhỉ. Chị Chíp vần em thế nàpo mà em lại bị ho thế Trà? Mong em Nấm mau khỏi nhé. Còn 4 ngày nữa là em Nấm đầy tháng rồi. Mẹ Trà có hồi hộp nâng nâng không? đầy tháng rồi là mẹ vi vu được roài nhỉ @Thoa: Thoa chụp ảnh đẹp thế. Tớ thích ảnh chân ải chân ai lắm hihi Nhiếp ảnh gia 2B chưa up ảnh à? Tớ đến sáng nay đi làm mà vẫn mỏi hết cả lưng vì 3 ngày ở Tam Đảo chỉ toàn leo với trèo. Trên Tam Đảo mát cực kỳ hihi. Em Mộc Nhĩ và anh Mộc đều sụt xịt hết cả rồi
Hic, giờ này mới bước chân đến cơ quan đây. Ở nhà nghe ngóng xem con trai có nôn ọe hay ị đái gì nữa không. Bà có rảnh thì tôi gửi ảnh qua, bà up hộ tôi cái, của nhà bà là chính ấy mà Nói đùa chứ cả nhà ơi, chịu khó chờ tớ đến chiều nhé, hôm nay bận phát điên.
Chào cả nhà, tớ điểm danh nào. Đi chơi sướngquá, giờ con sáng mặc cả: ko đi học đâu, mẹ thì cũng chả muốn đi làm.
Trong lúc cả nước náo nức đi chơi, nhà tớ ở lại HN suốt kỳ nghỉ. Hihihi,mà tớ cũng k rảnh lắm vì mang hết mấy công thức mới học của các bạn trên mạng để thực hành, làm cho tủ lạnh đầy ứ ự các sản phẩm. Mời các bạn một số sản phẩm nhé (ảnh chụp chả đẹp lắm, chắc phải bon chen sắm cục nhựa nặng nặng chụp cho nó chuẩn nhỉ Tào phớ làm bằng gelatine của HR : Bánh trôi cải biên theo kiểu của mẹ HuaBin- WTT : bánh k có nhân đường, chỉ có bột và chấm với nước sốt socola (của mẹ HuaBin là chấm nước sốt bơ đường nhưng nhà tớ đang sẵn socola nên mô đi phê đi ) Thừa bột làm bánh trôi nên nghịch thêm mấy cái bánh chay tam sắc nhân đậu xanh Khoai Lệ Phố nhé (thực ra là bánh khoai môn nhân thịt rán - ăn khá ngon đấy) /Food/IMG_2222.jpg[/IMG] Kem xoài đang được cán bộ KCS kiểm nghiệm - cán bộ này thì dù mẹ nấu hay dở thế nào thì cũng vẫn là No. 1 Hí hí, còn mấy món bánh gato, thạch... thì quá thường rồi, chả khoe nữa . Báo cáo các bạn nhóm thạch là mấy hôm ở nhà tớ đã đổ gần 10 lít thạch để ăn, phục vụ tráng miệng cho các bữa ăn tập trung ở hai nhà nội ngoại và đi cho
Hello cả nhà, tớ vẫn đang ăn chơi ở Vinpearl đảo Hòn Tre đến hết tuần này đây. Ở đây thiên nhiên, thời tiết ôn hòa, dễ chịu quá.