Oh, thế nhà này ở NB ah? Bà ở thành phố hay ở huyện đấy? Tôi cũng dân NB này, tôi ở tp, trước học trường Lương luôn. Hihihi
Tôi ở HN, lấy chồng ở NB, chồng tôi ở huyện Yên Mô, cách thành phố xa chẳng nhớ bao km nữa. Ở tp NB bây h trông chẳng khác j HN nhỉ, nhà cửa, buôn bán.... Bà ở dưới đó hay đang làm trên HN
gi gỉ gì gi cái gì bà hỏi chình chủ là biết ngay tình hình bà nhá.Hiện tại bây giờ bà ý đang ôm bom lần hai và lại là một cô công chúa nữa ,cô con gái cả của bà ý đã cam tâm tình nguyện nguyện theo zai nhà tui,(con tôi sau này khỏi lo ế vợ rồi) lễ vật của tôi dành cho 20 năm sau đến rước gái nhà bà ý về là một buồng dừa xiêm bến tre xịn =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>:roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll:,ôi con dâu tôi xinh lắm nhá
sao bà lại vào rồi ra ,đã vào chuồng là phải bắn đi chứ ai lại hát bài "Lặng lẽ chở về ,lặng lẽ ra đi" thía.bà vào nhớ 88888 ác liệt vào cuối năm xây nhà mới cho vui. Hứ ko đi đâu sao ko vào đây buôn bán với tôi ,tôi ở nhà canh miếu đây này hic mấy ngày nghỉ con zai ốm nên cũng chẳng thiết đi đâu
Bà ơi 20 năm sau con gái người ta có giá lắm í, thế mà bà chỉ có mỗi buồng dừa xiêm thui thì tôi thấy ko ổn. Bà tính lại đi kẻo bà ý bùng.
Công nhận bà khỏe thật đấy đi cả đêm xong về đi làm luôn,còn cu Đạt chắc mẹ cho đi lớp luôn à ,thằng Bầu nhà tôi cứ nhắc mãi vụ em Đạt bỏ bom ko đến chơi với anh ở cung thiếu nhi đấy. À quên còn vụ này hôm off nó để ý bây giờ vẫn hỏi tôi là : "mẹ ơi cô mặc áo cam (bà Hồng Yến)ko nói chuyện gì cả Tôi hỏi lại "ai hả con " Nó vẫn nói "cô mặc áo cam ý ,con chẳng thấy cô ý nói gì cả chỉ thấy cô ý cười thôi". Hóa ra là cả buổi off hôm đới bà H.A ko hỏi chuyện con zai tôi nên nó để ý hihi,để hôm nào bà H.A vào chuồng tôi nhắc nhở bà ý kaka
Ầy hôm đó bé Đan ko theo ai ngoài mẹ Hiền ,dưng mà lại theo tui vì tôi gọi sương sa trái dừa cô nàng thích nên theo ko luôn kaka thía có phải 20n năm sau tôi chỉ cần ôm buồng dừa đến là zai nhà tôi được vào nhà uỗng trà miễn phí ko
trời bà này thiêng quá vừa nhắc cái đã vào nhà rồi,đấy bà vào mà sử lý vụ ko nói gì với con zai tôi đi kaka,nó cứ hỏi tôi là mẹ đã hỏi cô áo cam chưa ,tôi hỏi lại "hỏi gì hả con" ,nó bẩu là "mẹ hỏi cô ý sao hôm đấy cô ý ko nói gì".hơ hơ vụ này to to đới hôm nào off phát nhà tôi bà điều chỉnh lại tình hình nhá.Xin nói thêm với bà là tôi cho nó xem ảnh nó chỉ đích danh bà (tấm ảnh cả gia đình nhà bà).
Chẳng hiểu nó bị làm sao ý cả ngày chơi tối đến là sốt ầm ầm lên sốt đến nửa đêm thì cắt,tôi theo dõi nốt hôm nay xem thía nào nhưng tôi vẫn cho nó uống kháng sinh về họng. Bà đọc lại CM của tôi ở trang nào ý nhầy gần đây thôi ,3 bà kia mỗi bà một ý kiến có tôi với bà chạy lăng quăng thôi Trời nó giống ai ấy chớ có giồng tôi đâu (chắc chỉ tí ti thôi ),mấy hôm vừa rồi bà có đi đâu ko