Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Giờ em mới để ý là có hội dân văn phòng. Hì. Có mẹ cho em góp mẹt mới, em dân văn phòng nhưng đang ở nhà nuôi con theo chế độ 6 tháng đây ạ. Hì
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Năm nay ảm đạm quá. Chị em nhà mình có tính buôn bán gì tết này k ?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hichic, sướng thế còn gì.....khi mà chị mắng thì chị nhớ tới bọn em mắng người ta nhẹ thui nhé
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bạn này nói chuẩn quá, chỉ hy vọng nhìn thấy mọi người cười nói với mình thôi ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hi nói thế thôi chứ chị mắng cũng nhẹ nhàng lắm e ơi Nhiều lúc do áp lực công việc thôi mà.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Năm nay buồn thật đấy. Tết muốn buôn bán thêm nhưng lại chẳng biết đi buôn gì?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e cũng là dân VP đây, e kinh doanh thêm trên này, mẹ nào có nhu cầu mỹ phẩm thì ủng hộ cho em nhé, giá nhà em cực tốt luôn ah
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đc nghỉ 6th nuôi con nhỏ là chuẩn nhất. Hồi chị sinh bé thứ 2 chỉ đc nghỉ 4th thôi. Còn hồi sinh anh lớn thì nghỉ đúng 3th vì việc k có ai tiếp quản. Hu hu, nghĩ lại thấy thiệt thòi quá.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội E cũng là dân văn phòng, quanh năm chống mắt vs cái máy tính, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, hết h uể oải đi về. đi ra khỏi cty mới cảm giác là mình đang sống! mệt mỏi, uể oải, và chán kinh. Nguồn vui thú của e là kinh doanh nước hoa! có mẹ nào muốn làm CTV hay muốn mua buôn thì liên hệ với e nha
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chị em mình sẽ sớm bị mắc bệnh đau lưng và đau mỏi đầu vai gáy đấy nhé. Cố gắng thỉnh thoảng lượn lờ vận động 1 chút. Có hôm chị quên ngồi lỳ bên máy từ sáng đến trưa. Ko tốt tẹo nào cả đâu.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e cũng nghĩ thế, ngồi 1 lúc là fai lượn lờ ngay ko thì đau lưng, mỡ bụng,.... ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội cho e hóng với ạ, nhiều khi thấy nhàn nhưng mà hay bị sai lung tung hichic
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng chán đây ạ ạ, làm kinh doanh em ko có duyên, làm văn phòng thì chán ngán quá, lương lậu ko nhiều, đủ ăn thì phải làm thêm, co kéo thêm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội biết thế nhưng mà nhiều khi vẫn quên đấy em ạ. À quên chị e mình nhớ phải uống nhiều nước nữa chư
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội mấy hum nay trời lạnh, em đang bị đau vai gáy, quay cổ pải nhẹ nhẹ, lưng cũng hơi mỏi mỏi. hic, chả có lẽ em mắc bệnh của dân VP sớm thế, ((
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình vừa buồn ngủ quá, lượn ra ngoài làm cái bánh khoai về nhâmnhi hicc cái nghiệp ngồi VP cũng oải ghê
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hay em cũng ra ngoài làm gói....Bimm Bim nhỉ, ngồi mình buồn quá cơ.