Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    kệ đi mẹ nó, cứ nghĩ là con trai bà giỏi thì đi lấy người khác đi, xem có ai hơn được con không?;), nhưng nếu quan hệ tốt đẹp, gọi điện dễ chịu thì cứ nên các mẹ ạ
     
    Đang tải...


  2. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Bố mẹ chồng mình dễ tính, nhưng mình cũng chỉ thỉnh thoảng gọi về thôi, hx, vì nói thật là gọi về mình k biết nói chuyện gì ý, hỏi thăm sức khỏe, thời tiết, khoe cháu ông bà đã biết những gì rồi...hết, mẹ chồng mình thì rỗi rãi, muốn ngày nào cũng gọi về, nên k thấy mình gọi thì bà gọi lên, hxhx, bà quen kiểu ngày nào cũng gọi về của con gái bà, nhưng 2 mẹ con còn có nhiều chuyện, chứ như mình...hxhx, MC mình có kể chuyển ở quê thế này thế kia thì mình cũng có biết đâu. Nhiều kúc cũng ngại, cũng áy náy...nhưng mà....hxhx...thôi kệ, thỉnh thoảng gọi về là được rùi, hỳ
     
    huongtruc thích bài này.
  3. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    okie bạn nói đúng, nhưng bạn thử hỏi có phải ông chồng nào cũng dành thời gian gọi điện cho BMV, và có phải gia đình nào cũng thuận buồm xuôi gió, để tình cảm MC-ND tốt, có dễ chịu thì mới gọi điện cho nhau được, không thì nó giả tạo lắm!!!
     
  4. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    đúng rùi mẹ nó, chúc mừng mẹ nó nhé;)
     
  5. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    e cũng nghĩ như thế, kể cả BMC không nói xấu với họ hàng nhưng nếu mâu thuẫn rùi thì khó nói chuyện lắm, còn không thì buôn với nhau được càng nhiều càng tốt
     
  6. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hihi, thế là mẹ nó cũng giỏi rùi, chúc mừng mẹ nó nhé, quan hệ thật tốt
     
  7. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hì, nếu quan hệ tốt như vậy thì mẹ nó nên gọi điện chẳng mất gì, mẹ nó cũng thoải mái mà, bà có ấn tượng tốt với mình thì mình nên tận dụng, hihi.
     
  8. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    trùi ui, nhưng mình chẳng bít nói chuyện gì ý, có khi câu " hôm nay ở quê k mưa hả mẹ, ở trên này thì mưa suốt " được nhắc đi nhắc lại k dưới 3 lần, mà chồng mình cũng lười nói chuyện với bố mẹ lắm, BMC mình có ọi lên thì ông ý cũng k nghe, mà nếu nghe hỏi thăm sức khỏe cái là " thế thôi mẹ nhé...." hy
     
    huongtruc thích bài này.
  9. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hihi, cũng giống mình, nhiều khi hết chuyện để nói, có câu nói đến 3 lần!!!!:rolleyes:
     
  10. maylangthang1111

    maylangthang1111 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    hi hi, topic này hay nhỉ, ai cũng sẽ vào nói 1 câu rồi đi ra.
    Nhà tớ năm 1, năm 2 cũng thế, cũng bị trách vì ko gọi điện, bạn tớ dạy mãi mà tớ ko thể nói đãi bôi được.
    Sau này có con thì đơn giản hơn vì xoay quanh nó để báo cáo thì cũng khối thứ rồi.
    Chúc các mẹ sáng suốt và gần gũi hơn với BMC, vì có mỗi cái điện thoại để kết nối thông tin liên lạc thôi, ko gọi là coi như "mất mặt " đúng nghĩa đấy.
    Hic, nhà tớ MC gọi cho tớ nhiều hơn tớ gọi cho BMC.
     
    huongtruc thích bài này.
  11. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hi, vừa để các mẹ giải bức xúc, và vừa để chị e chúng mình học hỏi nhau ý mà,;)
     
  12. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    nhà tớ thì gọi để điểm danh, chả bù cho mẹ đẻ tớ, tết phải về quê buồn quá vì k có gì làm, gọi về cho mẹ tớ hôm trước, hôm sau cũng gọi thì : hôm qua vừa gọi rồi, hôm nay gọi làm gì nữa...haizzzzzzzz
     
    huongtruc thích bài này.
  13. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    BMC tớ nháy máy thì tớ gọi lại, hehe, như thế cũng là gọi về đúng k
     
    huongtruc thích bài này.
  14. maylangthang1111

    maylangthang1111 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ tớ cũng giống mẹ này, hi hi
     
  15. maylangthang1111

    maylangthang1111 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng thế mẹ nó à, nhiều lúc tớ thấy số nhà BMC goi, mình ko nghe máy sau lát gọi lại, dù sao cũng ở thế chủ động, hi hi
     
    illidan8984huongtruc thích.
  16. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    giống tớ, hôm vừa rùi, mình nhắn tin bảo 30.4 con không về được, bà gọi lại, mình không nghe, tí gọi lại bảo con để máy đi ra ngoài, hì, cho nó chủ động;)
     
  17. PHHP04

    PHHP04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì....nói sao nhỉ???mình lấy chồng 4 năm rồi.....chưa bao giờ chủ động gọi cho BMC đơn giản vì BMC bảo đó là giả tạo,khách sáo.... nếu có việc gì toàn anh cả gọi cho chồng mình để thông báo(ma chay, cưới xin). lấy chồng 4 năm, đến lúc mình sinh con, ốm nặng....BMC hay anh chị em nhà chồng cũng chả gọi hỏi thăm huống chi gì mình là người ốm đi hỏi thăm người khỏe(mình nghĩ thế ko biết có đúng k)

    Có khi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.....nhà mẹ đẻ mình, chẳng có chuyện gì thì mỗi tuần mình cũng gọi cho BM mình hoặc cho con mình nói chuyện với ông bà..., với anh chị, các cháu của mình.....còn nhà chồng, có chuyện gì thì BMC hoặc anh chồng gọi cho chồng, chẳng bao giờ mình đươc biết chuyện gì ở quê ....thế nên, coi như điếc và câm thôi ạ.
     
    huongtruc thích bài này.
  18. Me Mr.Bill

    Me Mr.Bill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    1,439
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì trung bình 1 tuần gọi 1 lần, 1 tháng cho con về ông bà nội 1 lần, vì mình ở cách nhà ông bà nội có hơn 20km, còn ông bà thỉnh thoảng mới gọi cho cháu thôi. Mình ở cùng ông bà ngoại nên chẳng hiểu có phải ngại hay vấn đề gì mà ông bà nội ít lên chơi với cháu, kể cả có việc đi qua cũng ko rẽ vào, nghĩ cũng hơi buồn.
     
    huongtruc thích bài này.
  19. Me Mr.Bill

    Me Mr.Bill Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    1,439
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình thì ngược lại, chẳng có việc gì thì cũng gọi điện hỏi han vài câu, các cụ ko bắt nhưng nếu ko gọi chắc chắn sẽ bị trách ( vì bà chị dâu mình ko gọi điện thấy BMC cũng có vẻ trách), mỗi nhà mỗi kiểu các mẹ ạ, 2anh em cùng 1 nhà nhưng quan điểm khác nhau thì 2 bà vợ cũng đã khác nhau rồi, chồng mình thì gia trưởng và coi trọng gia đình nhà đẻ hơn vợ con.
     
    huongtruc thích bài này.
  20. maylangthang1111

    maylangthang1111 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    ui giời ơi, nói chung là phải gọi, ko có lúc lại trách đấy, nên gần hay xa cứ gọi cho nó vui vẻ, hi hi. tớ không biết nói đãi bôi, nên toàn hỏi thăm thằng nhóc con con em và thông báo tính hình con nhà tớ, nhà tớ 1-2 tuần là lên nhà nội, bố nó lười mình cũng bắt đi, vì nói thực, ông bà nhớ cháu.
    MC tớ có khi ko trách đâu, vì bà thấy mưa là lại đt bảo đừng lên ko trẻ con nó ốm, nhưng BC, 2 tuần ko lên là gọi thẳng cho con dâu nhắc, ngại chít đi được. hic hic
    hồi mới đẻ đứa đầu, con đầu cháu sớm, tớ cũng đến khổ với ông vì ông xuống thăm cháu thường xuyên quá và can thiệp quá nhiều về việc chăm cháu, mình nói gì ko vừa lòng ông là ông vùng vằng đi về kêu con dâu láo, may mà có MC bênh, hic hic.
     
    huongtruc thích bài này.

Chia sẻ trang này