Con bé nhà mình 1 tháng nay lười ăn lắm. Trước kia mình định quyết tâm cho bé ăn uống theo kinh nghiệm của mẹ Ổi WTT, nhưng đành phải thôi, vì con bé bị trào ngược thực quản, hay nôn trớ, cho nên đến giờ vẫn không chịu ăn thô. Hiện giờ thì đặc biệt những món mẹ nấu thì nó ăn đc vài thìa cho đỡ đói, sau đó thì phun phì phì (phun như kiểu phun mưa ấy). Mình không có cách nào để cho nó ăn hết 1 bát bột. Có thể là do mẹ nấu dở, nên con ko muốn ăn. (Nhưng mà mẹ nếm thì vẫn thấy ngon đấy chứ!) Đồ ăn đóng lọ như Hipp, Beech Nut, Gerber.... nó cũng chẳng ăn. Váng sữa, sữa chua các loại cũng đều chịu chung 1 số phận. Những món ăn nó có thể ăn nhiều hơn 1 chút đó là: bột Gerber (gạo, yến mạch) pha với sữa, bột mặn cho trẻ 8-24tháng của Nestle và thỉnh thoảng ăn bột mặn của Vinamilk. Các mẹ bảo nếu nuôi bé hoàn toàn bằng sữa công thức+ sữa mẹ và bột ăn liền, mà không nấu đồ ăn tươi thì liệu có ổn ko? Ở Tây họ có làm như vậy ko?
Chia sẻ với bà vụ này nhé. Chíp tầm tuổi BA cũng chỉ bột Gerber là nó ăn thôi. Còn trước đó thì toàn ăn đồ mẹ nấu. Sau thì tôi tập cho con ăn dần các món khác bằng cách vẫn cho 1 bát Gerber (bé thôi) và 1 bát do mình nấu, khi nào ăn Gerber bắt đầu phì phì là cho ăn bột mẹ nấu. Dần dần như thế là chuyển hoàn toàn sang mẹ nấu (chủ yếu là cho đỡ tốn thôi). Nhưng trong nhà vẫn luôn có hộp Gerber vì nhiều khi bạn ý măm xong cười được 1 lúc là phun ra sạch => lại cho ăn lại từ đầu Sau tôi còn mua được hộp bột ăn liền của XO, quả thực là tôi k thể nào ăn được thế mà k hiểu sao con lại chịu ăn. VÌ thế tôi cũng kệ, nghiến răng mua. Trẻ con nó có giai đoạn thôi, vài tuần là lại thay đổi ý mà. Nếu thấy con ăn được cái gì là tốt cái đó rồi, còn hơn là nó biểu tình không ăn gì (đấy là quan điểm của tôi, hơi chuối 1 tý nhưng mà trong hoàn cảnh đó thì chả biết phải làm thế nào cả) Tôi thấy nhà Lola nuôi hoàn toàn bằng thức ăn đóng lọ đấy, Lola trộm vía vẫn ngon lành.
Con em còn không thèm ăn bột nữa, cháo thì lè ra hết. Em chuyển sang nấu nui sao cho ăn thử, may mà con chịu ăn. Đau đầu về vụ ăn uống của bé quá
Hôm nào cho BA sang chơi và măm cùng HM nhà em xem BA có chịu ăn đồ cô Mai nấu không nhé! Biết đâu có bạn HM cổ vũ, BA lại chịu măm các món khác đấy!
Mình nghĩ mẹ cũng nên tập cho bé ăn cháo say nhuyễn và tăng dần độ thô lên cho bé quen hơn nữa mẹ cũng không nên cho bé ăn bột ăn liền vì mẹ không chủ động được nguồn dinh dưỡng mà lúc nào cũng phụ thuộc thành phần quy định của bột ăn liền .