Chị ơi, chị có biết công việc nào vừa sử dụng Tiếng Nhật + Tiếng Anh mà lương khá khá không chị (khoảng 700-800USD)? Nếu có thì chị giới thiệu giùm em nha. Em xin đa tạ.
làm chỗ nào bây giờ mà chẳng ức chế chứ! tớ cũng đang chán việc đây, có khi về bán cháo quẩy, may ra con còn được sơ múi bát cháo
Công việc thì chán mà lúc nào cũng phải có áp lực kiếm thật nhiều tiền. Làm thế nào bây giờ? Mở biz riêng, em cũng đã nghĩ tới nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và làm gì?
Ac, bác này làm XNK mấy năm rồi mà lương cao vậy? 30tr/tháng, ôi, e cũng ngoại ngữ đây ra trường cũng tầm bác, làm XNK cho 1 vài cty trong nước, giờ chỉ mong lương 1/4 bác cũng đã mừng rồi, khổ thế!
Em mà làm ngần ấy lương thì có chán cũng cố làm. Chứ vào ngân hàng công việc cũng chán lắm mà lương thì không cao hơn
Kể từ khi em post tâm sự này của em lên 4rum, cũng đã gần 3 tháng rùi. Lúc này tâm trạng của em cũng đã khá hơn chút, đã tìm lại cảm hứng trong công việc. Nhưng lại phát sinh vấn đề mới. Em sắp có con, vợ em sẽ sinh cho em một "công chúa" vào cuối tháng 8 năm nay, mà vc em chưa có sự chuẩn bị gì nhiều về tài chính cả. Hiện tại thu nhập ổn định vẫn chỉ từ lương của em, còn cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em của vc em doanh thu nó không được ổn định lắm, hiện tại đang khó khăn. Mỗi tháng tiền thuê nhà cũng hết khoảng 2 triệu. Chính vì điều đó mà vợ em hay căng thẳng và suy nghĩ nhiều. Giờ em chỉ muốn làm gì để kiếm được thật nhiều tiền mang về cho vợ nuôi con sau này. Mà công việc hiện tại lương cũng chỉ có vậy, đang muốn đầu tư làm ăn thêm 1 cái gì đó mà nghĩ mãi chưa ra. Hoặc cũng muốn refresh lại cái cửa hàng của em hiện tại. Và cũng muốn kiếm cơ hội công việc mới có thể mang lại mức thu nhập cao hơn bây giờ. Em cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều. Chưa biết nên làm gì, bắt đầu ntn cả. Các chị, các bạn có ý kiến gì, chia sẻ cùng em nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
chào các mẹ, lang thang mãi cuối cùng mình cũng tìm được topic này, mình đã nghỉ ở nhà được gần 4 tháng rồi, mình chẳng biết mình nên làm gì cả vì mình làm trong khách sạn, muốn bon chen ra ngoài làm sale mà nộp CV mãi chưa đi làm ở đâu cả.
Bạn giống hệt hoàn cảnh gia đình mình, hai vợ chồng cũng thuê nhà nhưng mình chưa có em bé, hai vợ chồng mình mở cửa hàng kinh doanh cafe nhưng rồi nghỉ vì không thể tiếp tục làm được nữa, sau khi quán cafe giải tán, mình ở nhà còn chồng mình thì đi làm cho bên bảo hiểm, thu nhập cũng ok và phù hợp với tính cách của anh ấy,mình thấy bạn làm bảo hiểm nhân thọ là phù hợp, bạn không bị gò bó về thời gian( nghĩa là bạn có thể kết hợp công việc hiện tại và đi bán bảo hiểm) bạn sẽ có thu nhập cao mà còn giúp người khác mua thứ mà sẽ bảo vệ họ và cả gia đình của họ nữa.đây là một nghề có tính nhân văn rất cao bạn ạ.
thôi bác ạ đừng có mở cafe với cơm vp làm gì, mệt lắm, như em đây này, không làm thì thôi, làm rồi bị lỗ.thấy nhục quá: vừa mất time lại mất cả công sức, bài học cuối cùng là không bao giờ kinh doanh cafe nữa.
Nghề bảo hiểm. Trước đây khi còn là sinh viên, em cũng làm qua. Nhưng em thấy nó thật khó, bởi vì lúc đó em còn quá trẻ, lại chưa có kinh nghiệm gì nên em rất nản. Em cũng muốn có thể được chia sẻ kinh nghiệm cùng chồng của chị. Chị có thể giúp em được không? Nếu thấy hay, em sẵn sàng làm. Chúc chị và gia đình luôn vui.
Em cũng có đứa bạn thân làm ở NH Tech, nó cũng kêu áp lực lắm , suốt ngày kêu chán mong có chỗ nào để ra ngoài làm thôi, mà hay phải về muộn nữa. Lương lậu thế là ổn rồi mẹ nó ạ . Cố gắng nhé!
Mình cũng đang chán việc. Công việc kế toán lương chỉ tính bằng đồng. Không có nhiều việc, không có áp lực, không có cơ hội thăng tiền, không có cơ hội thể hiện năng lực của mình, vì vậy mà muốn tăng lương thì thật khó...than ôi kiếp làm công ăn lương. Mình chỉ có một mơ ước là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu!
Hôm nay vớ đc topic này thấy cũng giống tâm trạng của mình. Mình đang làm ở phòng Pháp chế cho 1 cty xây dựng, lương thì thấp mà suốt ngày chậm lương. Được cái thời gian k bị gò bó lắm nhưng mà ít xiền cũng chán. Giờ mình lại chỉ ước có việc gì đó kiếm được nhiều tiền, áp lực cũng sẽ cố gắng nhưng chẳng biết xin vào đâu vì mình học Luật, ngoại ngữ thì trung bình -> CHÁN.
Hi hi, Ox nhà mình hiện giờ cũng chỉ đi bán BH ăn theo % thôi, chứ chưa lên chức đâu,trước Ox mình cũng không làm được việc gì khả thi vì cứ đi làm lại nghỉ, lúc ấy hai VC suốt ngày cãi nhau, giờ Ox kiếm được chỗ này cũng thấy phù hợp, thích đi làm thì đi còn ở nhà mà vẫn kiếm ra tiền,theo mình hiểu là khi bạn có thu nhập cao là lúc bạn làm cấp quản lí ở đây thôi bạn ạ,đòi hỏi bạn phải kiên chì thì mới thành công được,thấy các bác ở trên ấy làm ăn được lắm, mỗi tháng kiếm 50t mà phát thèm.cũng hy vọng ox cố gắng để vợ được nhờ . thấy ox mình bảo, chỉ cần đi học mấy khóa của BH là mình có nhiều kỹ năng trong lĩnh vực thuyết phục bán hàng lắm rồi, nghe cũng hay hay.
Bác này giống em mấy tuần trước, em khuyên thế này: nếu muốn kiếm nhiều tiền thì phải đi học thêm để có kỹ năng bác ạ. nếu bác có luật bác giỏi ngoại ngữ một tí bác có thể xin vào các công ty nước ngoài,chúng nó trả lương cao lắm. em cũng đang thích đi học tại chức luật đấy, học cho biết để không có ai bắt nạt được mình. em ước được như bác, ít ra mình cũng có một cái gì đấy là cái gốc cho mình vươn lên, em làm ở Khách sạn ngoài tiếng anh ra em chả có gì cả, ngẫm mà phát điên lên được, vừa rồi em có xin được một chân ở bên Techcom bank làm trợ lí, híc văn của em là văn dịch vụ giờ em đi phải dịch viết dịch nói toàn về Ngân hàng, em không chịu được nên xin nghỉ, ngẫm muốn kiếm được nhiều tiền khó quá. em đã xin đi làm admin thì chẳng chỗ nào nó nhận,khổ thân em, giờ em vẫn phải ở nhà để chồng nuôi..hu hu.
Thế còn về việc mở biz riêng thì sao nhỉ? Em định vay vốn, khoảng vài trăm triệu để đầu tư làm cái gì đó. Nhưng chưa biết nên đầu tư vào đâu. Nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Mọi người tư vấn hoặc cho em biết ý kiến nhé.
Hì hì chị này em đã gặp trên topic hội làm thuê cho Nhật đây mà. Chỉ là chủ top phải ko ạ? Cũng đồng cảnh ngộ cả.