Hôm kia lạnh nhưng đã có nắng ra đường ko còn phải chùm kín khăn, che kín đầu nữa. vậy mà đến hôm qua tưởng như thời tiết sẽ ấm dần lên thì ko ngờ dc đến tối lại lạnh ngắt luôn làm em lại phải đeo găng tay, chụp tai cho đỡ lạnh. Mới 24-25 tuổi đầu mà em như bà già chết rét ý cứ hở ra là lạnh(hay do em sợ lạnh nên mới vậy ko chừng)??? Đến tối tắm gội xong tự dưng thấy ngứa hết cả tay, ban đầu em cứ nghĩ là do muỗi tấn công vì nổi lên 1 nốt nhỏ tròn như muỗi đốt nên ko để ý...đến 5 phút sau em cứ gãi vì ngứa quá mải đánh máy nên ko để ý nó đã lan ra mấy nốt trên mu bàn tay rồi cả chân cũng thấy hơi ngứa, đến khi tự nhiên em sờ lên mặt định ngãi thì hoảng hồn khi thấy tay nổi chi chít nốt rồi đỏ ửng phồng lên như bị cả đàn muỗi tất công ý. ngồi thần người 1 lúc nghĩ xem mình bị làm sao thì em mới nhớ ra vụ thay đổi thời tiết dễ bị dị ứng thời tiết, lúc xem bố em xem tivi hồi chiều em nghe loáng thoáng cái vụ nè. May cho em là phát hiện nhanh nên em tiêu diệt gọn luôn, em liền làm 2 viên dị ứng CTZ tab vỉ 12 viên má mi em chuẩn bị sẵn từ trước mà em ko biết lục lọi tủ thuốc mới thấy( đúng là nhà có mami thì cái j cũng có ko thiếu j luôn). Uống xong buổi tối đến hnay em làm thêm 1 liều nữa và hiện tại bh em đã gọi là đỡ hẳn rồi ko còn thấy ngứa nữa. Các mẹ cẩn trọng vì đang thay đổi thời tiết với cả năm nay biến đổi khó đoán lắm nên thủ sẵn trong tủ thuốc vỉ dị ứng đi ạ. Cám ơn các mẹ đã đọc thông tin chia sẻ của em ạ
Ðề: Hà nội chuyển mùa dễ mắc bệnh dị ứng thời tiết Mùa này là dễ bị cước chân cước tay đấy mn. Nhân tiện mẹ nào có kinh nghiệm tránh/chữa cước chân tay thì bảo em với nhé
Ðề: Hà nội chuyển mùa dễ mắc bệnh dị ứng thời tiết Em bị dị ứng thời tiết đây, đến khổ, hxhx, chỉ có cách uống thuốc bổ gan hằng ngày thui, em đi khám da liễu mãi rồi, chơi toàn thuốc ngoại mà chả ăn thua, nghỉ thuốc cái là lại bị
Ðề: Hà nội chuyển mùa dễ mắc bệnh dị ứng thời tiết Mn khổ thế em mới bị vậy đã sợ lắm rồi đấy ạ. Mẹ nó ngoài uống thuốc còn phải kiêng vài thứ nữa mới dỡ chứ uống nhiều quá ko kiêng có khi phản tác dụng đấy ạ
Ðề: Hà nội chuyển mùa dễ mắc bệnh dị ứng thời tiết Cái này là viêm da cơ địa đúng ko ạ, đợt trc em cũng bị cái này, thấy mọi ng bảo viêm da cơ địa do dị ứng thời tiết,chật vật mấy hôm ko khỏi, đến hôm quyết đinh đi viện da liễu Hn ở Nguyễn Khuyến để khám, thì lại thấy đỡ đỡ nên lại ngại ko đi khám nữa, may mà nó cũng hết.