Cả nhà mình đi chơi mấy ngày lễ chẳng ai vào nhà cửa vắng lặng, nhà mình bị trôi xuống trang 2, tôi vào định lượn ra nhưng cố viết vài dòng để lôi nhà mình lên trang nhất. Hihi
Mấy ngày nghỉ lễ nhà mình vắng vẻ quá nhể? @ Mẹ 2 con: Bà đã chiến hết chỗ chè bưởi chưa? Mấy hôm rồi tôi bận tíu tít tụ tập nội ngoại quá, không thì cũng qua lấy bớt về đỡ. Tôi nghe thấy bà quảng cáo Amway mà thấy rung rinh "cành lá" rồi đấy. Công nhận nếu sản phẩm tốt thực sự thì sẽ dần chiếm lĩnh thị trường thôi.
Hi ko biết sp Amway có tốt ko nhưng mà Mẹ chồng tui đang kinh doanh mặt hàng này nè. Ai có nhu cầu thì alo ủng hộ MC t cái nghen. tks cả nhà.
Tháng 5 này nhà mình có 2 SN của mem nhưng một mem ko vào nhà mình lâu rồi, nên chỉ còn SN của Mặt trời hồng vào ngày 15/5 thôi đấy.
Các bà cho tôi hỏi click vào chỗ nào để trích dẫn được nhiều bài 1 lúc thế? Như bài của bà menhimdanhda ấy.
Nhà tôi sửa xong rồi, hôm nào tôi gửi ảnh nhé, nhà cũng nho nhỏ xinh xinh Hoa ạ Nghỉ 3 ngày cũng thích nhỉ, dạo này tôi ít vào mạng lắm, ở nhà cũng không có máy tính mà ở cty thì bận rộn nên không buôn được với mọi người
Hihi, không thích sinh nhật mà cứ đến ngày nhỉ!, sinh nhật tôi vào thứ 7, và hôm đó vẫn là ngày làm việc, hôm nọ con gái cũng nhắc sắp đến sinh nhật mẹ rồi. Không biết bố cháu có nhớ không ý:smile:
Bà ơi, tôi chưa alo cho họ nhưng nhờ anh gúc thì TIT lại đóng trụ sở ở 119 Đào Duy Anh - Q,PN ) (Phường 9, quận Phú Nhuận) bà ạ. Địa chỉ ở HN là chỗ nào đấy, bà chỉ tôi với. Ths bà.
Hồi trước công ty tôi thỉnh thoảng cũng dùng dịch vụ của TNT (hay T&T, chứ kô phải TIT đâu) thấy cũng rất được. Bà cứ yên tâm gọi điện, không cần search trụ sở mà làm gì có Hoa - Mẹ 2 con làm chuột bạch rồi còn sợ gì. Nhiều khi các văn phòng đại diện của họ bé tẹo, hoặc chỉ là 1 cá nhân nào đó làm thuê cho họ thôi.
Hic, tui còn chán hơn con gián ấy chứ, lấy nhau được mỗi năm đầu tiên là có được nhận hoa ngày 8/3, sinh nhật còn được dẫn đi ăn uống, sau đó mỗi lần đến ngày sự kiện đều ngóng chờ dài cổ chẳng thấy tặng gì cả. Mà còn đang xung đột nữa đây.
uh, tôi gửi đi gửi về HN-SG mà cũng chưa đến văn phòng bao giờ, toàn gọi điện, họ qua tận nơi lấy, rồi cũng qua tận nơi trả hàng, chưa sai hẹn bao giờ đâm ra thành chủ quan luôn đấy. Để tôi tìm cái hóa đơn, chắc sẽ có địa chỉ, hoặc không bà gọi thẳng vào văn phòng trong sài gòn mà hỏi, ra ngay mà