E cho đi khám bác sỹ rùi c ơi, hôm qua ăn hồng xiêm thấy k tiêu chảy nhưng sáng nay lại ra máu, chán thế, bg cũng k bít thế nào, bs bảo theo dõi, nếu k thì chuyển sang tiêm với chuyền, C mà sinh đôi chác chắn phải thuê người rùi chứ k xoay được đâu, hic
Ra máu thế ko chừng bị kiết lị, đang có dịch tả nữa đấy e ạ, thằng nhà chị cũng đang đi ngoài, khổ ghê cơ 1 tháng có 30 ngày thì phải 25 ngày nó bị đi ngoài, chị ko biết làm cách nào cứu cái đường ruột cho con. E phải xem nếu con bị đi ngoài nhiều quá thì phải truyền thật đấy, nếu e cần truyền mà ko muốn con vào viện thì cứ bảo chị nhé, hihi làm đúng viện ỉa chảy nên y tá thạo tiêm truyền lắm, chị nhờ đến nhà cho, nhưng cứ phải theo bs đã e ạ, họ cho về nhà thì mới về, ko thì thôi vì e bé thì nên theo dõi kỹ, chúc 2 bé nhà e chóng khỏe
Vâng ạ, e cám ơn c nhìu, có j e sẽ nhờ c nhé, đợt này vừa lụt luận văn, vừa con ốm, hic C ơi thử cho bé u biovita xem thế nào, em thì thấy con em có hiệu quả, nhưng đợt này e nghĩ do ăn sữa chua của e Thảo (giadinhcun) nên bị thế, em cũng đã pm e ấy rùi, chưa thấy nhà sx đt lại, từ h trở đi k bao h dam cho con ăn nữa, c mà cho bé ăn cũng chú ý nhé, e đang chờ phản hồi lại xem thế nảo
Thằng nhà chị cứ váng sữa với sữa chua là y rằng bị đi ngoài, gần 2 tháng nay chị có cho con ăn hộp nào đâu, hic đồ của VN mình nó ko như bên Tây e ạ, toàn ko có lương tâm về tẩy date với cho đủ thứ vào, chán lắm, chắc thằng nhà chị ăn toàn phải đồ đểu nên suốt ngày đau bụng, mẹ ko biết gì cứ tương cho ăn, bây giờ hỏng hết cả đường ruột của con, e cũng đừng cho con ăn sữa chua hay gì nữa, tiền đấy mua đồ ăn tươi cho con tẩm bổ còn hơn, mẹ chị bảo những bé con nhà nghèo ko có sữa với chẳng đường nó cứ lớn nhanh khỏe mạnh, đằng này cứ thích váng sữa con thì chậm nói lại hay ốm yếu, hic ngẫm lại thấy mẹ nói đúng thật
ừ, thông cảm cho bạn, mình cũng ở riêng, chỉ có 2 vợ chồng chăm con, ko có ai giúp cả, phải tự lực thôi, nhiều lúc nghĩ cũng tủi bạn ạ, nhưng rồi vợ chồng bảo nhau, tự lực được, gồng mình lên để chăm con thì cũng chẳng thiệt đi đâu, hihi. Bạn thì vất vả gấp đôi mình rồi... Mình cũng muốn sinh đôi lắm lắm, nhưng chồng ko cho vì sợ nhiều biến cố, với cả còn đang bồi bổ sức khoẻ, chưa dám sinh tiếp, thế mà mình đã mơ sinh đôi, hihi! Mình có đứa học sinh, nó làm tư nhưng cũng ko áp lực lắm đâu, ko nhất thiết làm nhà nước mà!
chào nhà m, mọi ng nghỉ lễ vui vẻ k? đọc lại mấy trang thì thấy mẹ bonggau và mebong là vất nhỉ? toàn là con ốm........trộm vía tỷ lần chứ con nhà tớ còi thì còi thật nhưng chưa bao h bị ốm, mẹ chẳng biết đến kháng sinh là j cả, cũng chưa bao h phải đi bsy, chỉ có nghĩ cách làm ntn để tẩm bổ cho bớt còi thôi...hihi....tớ nuôi con nhàn cực, vì thế thèm sinh đôi lắm ý, hi vọng 2 đứa sinh đôi này cũng dễ nuôi như chị nó...hihihi....trộm vía....trộm vía^^
Thông tin cho các mẹ có con hay bị đi ngoài: Theo kinh nghiệm của mình, các mẹ mua cà rốt về, rửa sạch, để nguyên vỏ, cắt nhỏ ra, nấu chín, xay nhuyễn cho vào cháo (thịt, cá, không sử dụng tôm, cua nhé....), rồi đun sôi lại, sau đó cho bé ăn. Mau chóng hết bệnh. Vì trong carot có chất gì đó trị tiêu chảy, đặc biệt là phần vỏ. Các cháu lớn thì có thể xắt hạt lựu nấu cháo, hay súp ăn nhiều lần trong ngày cũng được. Hồi năm 2002, cháu đầu nhà mình được 7 tháng 19 ngày (cái ngày này chẳng bao giờ mình quên ), thì phải nhập viện vì tiêu chảy có máu. Trước đó 2 ngày, chị giúp việc cho bé ăn cháo Tôm, cháo dinh dưỡng bán ở ngoài ấy, thường là nhà mình tự nấu, nhưng hôm đó chị ấy tự đi mua, do mình đi công tác không có ở nhà nên thế. Bé bị chảy, thì mình mang đến phòng mạch bác sĩ ngoài giờ (vị này lúc đó là Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần thơ), được cho thuốc uống 2 ngày, có kháng sinh nữa, uống vào ngày càng nặng, mình chạy ra phòng mạch tiếp, bác sĩ ấy nói để cho thuốc khác mạnh hơn, thế là lại về cho con uống tiếp, bệnh trở nặng quá, đi nhiều lần trong ngày, ra máu, thế là mình cho con nhập viện. Điều trị ở Nhi đồng Cần thơ đúng 2 tuần không khỏi, đúng hơn là bớt rồi bị lại, nghe các bác sĩ nói là do nhiễm qua nhiễm lại, vì 1 phòng có rất nhiều cháu, nhưng sau khi nhập viện 3 ngày thì có phòng dịch vụ trống, nên mình thuê cho con mình 1 phòng riêng, để tránh lây nhiễm qua lại, hình như là đắt gấp 20 lần so với nằm chung, nhưng cháu vẫn không hết chảy. Sau đó bà ngoại .... nhất định đòi rước cháu về nhà, tự trị , bà ngoại nói có gì sẽ chịu trách nhiệm, mình lúc đó mới có bé đầu, không có kinh nghiệm gì hết, thêm vào 2 tuần điều trị ở một bệnh viện Nhi duy nhất ở thành phố Cần thơ, cũng là bệnh viện Nhi lớn nhất ở miền Tây, mà chẳng khỏi nên mình ... liều, đi về nhà. Về nhà, ngoại đã làm cháo sẵn: nấu cháo với thịt bằm, và cà rot xắt nhỏ, sau đó cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, cho lên bếp đun lại cho sôi, rồi để ấm ấm, cho vào bình sữa cho bé bú (lúc đó con mình chưa được 8 tháng) cho nhanh. Xuất viện buổi sáng, bé bú mấy lần đến tối đó là đi phân khuôn lại. Nếu mình không liều xuất viện thì thật sự không biết là kết quả ra sao. Mình cũng nghĩ đến việc cho bé chuyển viện lên Nhi ở SG. Một số điều muốn nói cùng các mẹ: - Mình không hiểu sao, khi bé vào bệnh viện, các bác sĩ bảo uống sữa, ăn cháo thịt, cá bình thường, mà bé uống sữa là đi tiêu ra sữa, ăn cháo vào xong đi tiêu ra ngay, cả hột cháo còn nguyên, mình sợ quá, khóc hết cả nước mắt, nhưng khi lên hỏi bác sĩ, thì họ vẫn bảo ăn như thế cho đủ chất ??? !!!!, trong khi mình là người lớn đây nè, nếu mà bị tiêu chảy thì mình bù nước và tránh ăn mỡ dầu mới đúng cho nhanh hết tiêu chảy. - Sau này mình mới hiểu ra, ban đầu con mình bị tiêu chảy nhẹ thôi, chẳng ra máu, nhưng do uống nhiều kháng sinh quá, nên tình trạng trầm trọng thêm. - Từ đợt đó về sau, con mình bị chột bụng hoặc tước do mọc răng, biết đi, biết nói,,...., là mình cứ men tiêu hóa sống, cà rốt làm tới, và 2 bé sinh đôi sau này của mình nói chung khá ok về vấn đề này, hiện đã 28 tháng. Mới đây mà gần 8 năm :d, nhưng ký ức vẫn y nguyên. Hồi đó con mình mới 7 tháng mà đã 10 kg rồi, nên khi cháu nhập viện phải truyển nước biển đau khổ lắm. Biết bao bác sĩ cùng nhau... đè tay chân cháu cho đừng giẫy vùng để tìm mạch mà tiêm, mà không thấy gân mạch gì hết, mình thì xỉu lên xỉu xuống... Ít dòng tâm sự cùng các mẹ. Tránh dùng kháng sinh khi bé tiêu chảy. Dùng ca rốt vào. Và khi bé bị ho, sổ mũi, ,,,,, cũng đừng uống kháng sinh kéo dài, dẫn đến tiêu chảy thì khổ. Mình chỉ thuật lại chuyện đã trải qua, và những gì mình biết được, muốn giúp các bé mau hết tiêu chảy, chứ không có chuyên môn y học, có gì sai sót, mong các mẹ bỏ qua. Thân, Dưới đây là các link mình mới vừa tìm được để cho các mẹ có cơ sở áp dụng: 1. Ngoài tác dụng cung cấp nhiều vitamin, cà rốt còn có khả năng chữa và phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ nhỏ. http://chonongnghiep.com/forum.aspx?g=posts&t=2506 2. http://www.123suckhoe.com/1929/tri-tieu-chay-cho-tre-bang-ca-rot.html 3. http://www.camnangthuoc.vn/news/baby.php?id=434&skeyword=Tiêu chảy Ôi nhiều link lắm, các mẹ cứ vào google, gõ vào đó "trị tiêu chảy bằng carot" là ra
Cám ơn mẹ Hanhphucbencon vì những thông tin bổ ích, bọn mình sẽ áp dụng biện pháp của mẹ nó triệt để, đúng là thời nay bs cực kỳ lạm dụng kháng sinh, mình làm ở bv mình biết, dù chỉ là bệnh bình thường cũng nã kháng sinh, hic chính mình đây này, cứ tinh tướng làm ở bv cho con đi khám về lại cứ đơn bs mà táng thành ra thằng bé bây giờ ko có kháng sinh thì đố mà khỏi ho, chán lắm, vì chuyện này mà mình bị mẹ đẻ nói từ khi con bé đến tận bây giờ mỗi lần thằng bé ho hở chai thuốc kháng sinh là bị nói.
Hic cả nhà ơi, số mình đúng là số đen ghê lắm, trưa nay mới nhận được tin là chồng sẽ đi công tác trong SG khoảng 2 hay 3 tháng gì đó, cả nhà đi nghỉ mát về là sẽ đi, trời ơi là trời 21/5 đi nghỉ mát đã lỡ mất buổi canh trứng, chồng mà đi nữa thì tôi canh trứng cho ai đây hả trời, đã thế lại còn canh mất 2 chu kỳ, rồi ko biết bs Dục có hành tỏi bắt đi làm xét nghiệm nữa thì thôi tôi chết mất, đang định liều tháng này cứ đi canh trứng ko biết có được cái gì ko đây, metramcoi với chị namin đã đi khám phụ khoa ở Bát Đàn chưa? (Chắc là chưa rồi)
chưa, đã đi đâu, 2 c e mới hẹn qua nghỉ lễ thì đi thôi, mà chưa thấy c namin ol nên chưa hẹn hò đc.........mà chồng đi thế thì còn làm j nữa, gay nhỉ? chồng tôi cũng hay phải đi ctac nhưng ngắn ngày thôi, vậy mà tôi còn đang lo canh trượt nữa là....hichic.........hay cố nhịn vài tháng nữa, ông ý đi ctac về rồi hãy canh
Trời ơi thế có mà thọt hết cả chí khí, bà có biết tôi đang hừng hực khí thế làm trong tháng này đây này, tôi tính nếu tôi đi nghỉ mát mà đúng vào ngày rụng trứng thì tốt, ko biết bỏ canh trứng 1 buổi có sao ko nhỉ, hic chồng bà đi ngắn ngày còn làm ăn được chứ lão nhà tôi đi thế thì mới chết dở, hôm nay lão tuyên bố 1 câu xanh rờn làm tôi tím tái cả mặt là tôi mà lừa lão có con thì chết với lão huhu
xời , chỉ to còi, cứ thử xem khi biết tin có dám giết k? 1ng 3 mạng đấy...hihihi....chỉ sợ sướng quá, chết đứng như Từ hải thôi lão nhà này thì lại rất ok vụ sinh đôi, nhưng lại k thích can thiệp = y học, muốn tự nhiên cơ.......như thế thì nói làm j, có mà ngồi chờ sung rụng..........nên tôi cũng vẫn phải tiến hành trong bí mật:-?
Hihi tôi cũng nghĩ như bà, lão nhà tôi thích sinh đôi ko kém gì tôi nhưng khổ nỗi cũng ko thích y học can thiệp mà lão hay phải đi làm xa thì cũng ngồi cùng lão nhà bà mà chờ sung rụng, nên tôi cũng phải lén lút đi tự xử, tôi cứ liều tháng này đi đấy bà ạ, chắc khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ rồi, tôi cứ đi xong muốn ra sao thì ra. Bà ko tiến hành ngay đi còn chờ gì nữa, phải khám phụ khoa đấy, tôi mà biết thế này tôi tiến hành từ tháng trước, chỉ sợ ko biết có đau ví ko bà nhỉ
Hế lô cả nhà! đọc mấy đoạn metramcoi và mebong 888 mà bùn cười quá! đúng là các ông chồng rống nhau nhẩy! @mebonggau: con thế nào rồi hả em? đã khỏe hẳn chưa? @metramcoi: em rảnh lúc nào thì mình đi nhá! Chị lúc nào cũng được. hihihi @mebong: hình như đợt trước em nói là cõ chỗ mua Procare rẻ phải ko em? đã có chưa vậy? nhà chị uống hết rồi. hihihi, đang định đầu tư tiếp đây
có mặt e đây bác, tại tham gia nhiều mặt trận quá nên k bao quát hết đc...hihi......thế lịch hẹn hò của 2 c e m ntn nhỉ? k biết pk đấy có phải gọi điện đặt h khám trước k nhỉ? vì e sợ đông mà k đặt trước thì đến ngồi mòn đít..hehehe.......
Che do dinh duong thi ko co gi dac biet dau ban a. Cu an uong binh thuong nhu cac me bau khac thoi. Dot trc minh cung thai doi, mong con to nen an uong nhieu vo ke. Tang can nhanh qua the la sinh som day. Sinh som thi ko than con lam cac me a.
Hic, chưa c ạ, bg cả 2 đứa đều xì xoẹt (con chị chưa khỏi, thằng e vì sốt, u kháng sinh mà cũng xì xoẹt lun), em cho nó ăn cà rốt, hồng xiêm rùi mà chưa đỡ, khám đi khám lại thì vẫn bổ sung men, uống oresol.... (bs nói nó mà chịu u thì để u cũng được, chứ trẻ con hạn chế truyền vì sợ j j đó, nghe xong ù ù cạc cạc lun) To các mẹ: Có mẹ nào cho con ăn sữa chua k, đừng mua sữa chua của mấy chỗ bán sữa tươi nguyên bơ nhé, em mua của e Thảo (giadinhcun) trên này, bé nhà e ăn nên mới bị đấy, giờ e ân hận lắm. Bgio tự làm hoặc mua hẳn của Ba Vì có bao hộp kín đàng hoàng
Chị ơi đúng rồi, e nhờ đặt được Procare rẻ chị ạ, nhưng mỗi lần đặt chỉ được 10 lọ thôi, ngại lắm vì sợ người ta nghĩ mình đi buôn bán gì, đứa bạn e đăng ký 5 lọ rồi, còn 5 lọ của e e chia đều cho chị vậy hihi Tội nghiệp 2 bé nhà bong_gau quá, con ốm thì mẹ cũng ốm theo, mà con đi ngoài thì khổ thân lắm, kinh nghiệm của chị có thằng con suốt ngày đi ngoài, chán vô cùng, chị bây giờ cũng chẳng cho sữa chua với váng sữa từ lâu rồi, bây giờ có nhiều vụ quá lại càng củng cố lòng quyết tâm hit le với sữa chua, chị chẳng có kiên trì tự làm như e, thôi đợi con lớn đường ruột ổn định thì cho ăn vậy
Khổ thân quá! thế thì cũng phải đi gần 1 tuần rồi đây em nhỉ? thế này thì mệt lắm, uống Itadixic ko ăn thua hả em?