À quên có vụ này nữa theo tôi nhẩm tính hình như bà MÕ sinh được gần một tháng rồi nhỉ,các bà quyết định mua gì cho bé nhà bà mÕ và bà ý chưa nhỉ. 1.quần áo 2.đồ chơi cho bé sơ sinh 3.Sữa ( cái này hơi cao so với quỹ ná) Tôi thấy quần áo là thông dụng nhất lại cây nhà lá vườn ,các bà xem thế nào quyết định để tôi còn đi mua nhé.
mấy hôm vừa rồi tôi đưa con gái về quê ngoại, đồ nội dùng mãi rồi bây giờ chuyển sang dùng đồ ngoại bà ạ
Bà ui!! Tôi có thấy ai trùng ý kiến ai đâu?? Bà Hương kêu để đấy cho vào quỹ, bà Hiền kêi để hôm nào gặp nhau cà phê, tôi kêu cho vào Nà É, còn bà Bầu chưa có ý kiến, bà cũng chưa?? Quần áo bà nhé!! hi hi.... mua ít thôi, nhưng chất là được!! P/S: bà Bầu này, tôi để Đạt ở quê mà!! Hôm qua, hỏi nó: + Con đi với bố mẹ hay ở nhà với OBN? - Bố mẹ cứ đi đi, con ở nhà với OBN thôi!!!!!(
Hê hê cái gì?? Dạo này chạy mất tăm vậy?? Chán bà quá!! Hôm off mọi ng mang con đi hết, chỉ có bà là ko chịu đi thôi!
Kinh lắm bà ạ!! Vừa gọi về nó bảo: - Con nhớ bố mẹ lắm! - Con có lên LC với bố mẹ ko?? - Con ko lên đâu, ở nhà vui hơn! Sao lại thế cơ chứ!!
Cu Đạt mới học lớp nhà trẻ mà!! Tôi chưa ép con học gì cả!! Với lại cho về cũng cho con học ở trường xã, chứ có ở nhà với OB cả ngày đâu?
Ừ, còn bé nếu thích học thì cho học thôi chứ ép làm gì. Con cún nhà tôi cho đi học tạo hình và cảm thụ âm nhạc là nó thích đi đấy chứ tôi cũng ko ép. Đi học về thấy thích học cô Châu Anh lắm.
Khiếp bà Lý này thiêng thế tôi mới thấy bà Hạnh ho cái là bà nhào về luôn kiểu này về sau chắc đốt hương muỗi cũng về đới Tính đến ngày hôm nay là 4 ngày rồi tôi đang theo dõi nốt vì thằng này ngày ko sốt chỉ tối mới đếm thôi,bây giờ chỉ hâm hấp thôi 37 độ 5 ,ko biết lát nữa có sốt cao như hôm qua ko chán quá sao đợt này nó ốm lâu thế ko biết