Tâm lý chung của người chụp ảnh là: nháy được nhiều các con càng thích. Tuy nhiên lúc up ảnh là cả một quá trình rất công phu. Vậy nên tớ đề nghị: "Biểu dương tinh thần của các mẹ đã chịu khó bỏ ngần ấy thời gian là tâm huyết ra để chỉnh sửa và up ảnh cho các con nào....... (u)(u)(u)(u)"
Nhòm đi ngòm lại chả có cái ảnh nào của mẹ con nhà mình cả. Ghen tị quá đi mất thôi. Có mỗi cái bản mặt trong clip của Ngọc Bin thôi. Huhuhu.
Ảnh nhà Bo-bo đẹp quá, các mẫu rất có thần thái, lại nét căng. Máy nhà tớ chả chụp chân "rung" mấy mà chủ yếu là toàn cảnh. Với lại máy này mới nên xã nhà tớ ngắm nghía hơi lâu, cuối cùng đến lúc nháy được thì mẫu đã chạy mất tiêu rồi. Hik, tớ vẫn đang cắm mặt vào công việc, chưa sờ được đến cái USB đây. Cả nhà còn mỗi tớ chưa up thôi nhỉ.
Ảnh các con đi chơi cô MA chộp đẹp quá! Yêu ơi là yêu! Tớ thấy trên FB rồi mà sao không thể post comment hay viết gì được qua FB cả. FB của tớ hôm nay chỉ xem được thôi, mà khi nháy vào trang FB thì vào luôn Hompage của tớ, không đòi hỏi login gì cả. Có bà nào biết sửa lỗi không chỉ cho tớ với. @Hoa Chíp: Thỏ nhớn nhỉ, trộm vía, tóc nữ tính thế còn gì! Mấy mẹ con bà này lúc nào cũng diện ton sur ton nhé. @Thoa: Titi trộm vía nhỉ! Thích thế, trông hiền hiền yêu yêu chứ không nghịch như thọc chuột nhà tớ, hí hí. Mẹ Thoa mát tay thật, được cả 2 anh em nhé. @Ngọc Bin: Em Tom trộm vía lớn phết nhỉ. Đúng là con giai có khác, dài rộng. @Hạnh Cò Vịt: Xem mấy ảnh mới giật mình thấy em Vịt nhớn thế, iu nhỉ. Mấy lần trước thì bé tẻo teo. Nhanh thật! Mà 2 anh em đồng phục tím hợp cây xanh đồng nội nhỉ. @Bình Lola: ôi 2 công chúa nhà này xinh quá! Bõ công. Lâu lắm chị Sếu chả được gặp em Lola cứ hỏi han mãi cơ. @Hương Nhím: mấy mẹ con bà này mặc áo nổi bần bật ý. Chắc mẩm lên hình nhiều nên rất là colorful đáng yêu nhé!
nhìn ảnh đẹp thế ! Ah Minh Anh ơi cái ảnh em NHím mắt xinh xinh í là con dâu tớ đấy . Tớ quăng gạch tứ tung ở nhà HƯơng rồi , mặc dù là Hà dọa dẫm tớ rất nhiều . Bù lại HƯơng lại đồng ý Bin nhà tớ rồi
Còn hình của Thu trong máy tớ đấy, nhưng mà hình ăn uống với bãi "chiến trường" ngổn ngang. Dù sao thì cái mẹt của bà rất ổn. he he Lát tớ rảnh mới sờ đến cái đống đó đc, chứ giờ thi bị sếp lườm rồi
Xem lại ảnh các con thèm con gái thật , Hải ANh nhà MInh Anh nhìn sành điệu cá tính giống mẹ từ bé nhỉ . Em Ti thì dịu dàng ghê , Lo La thì xinh xắn yêu ơi là yêu, nhìn em nào cũng thích . Tớ quyết năm nay canh bằng được con gái
Ui giờ mới vào xem ảnh đc. Công nhận nhìn các con đáng yêu nhỉ, cảm ơn mụ 2B nhé mẹ chộp đc nhiều ảnh đẹp thế hihi. Mụ gửi cho tôi xin ảnh gốc nhé: huong.phan@vtc.vn. Thanks
Tớ up thử 1 cái xem có bị to quá không. Trước kia khi up lên photobucket có thể resize lại ảnh nhưng bây giờ tớ không thấy chức năng đó nữa. Mà máy cơ quan tớ lại không có photoshop để resize trước khi up. Up xong rồi, không bị to lắm, tớ hiểu rồi, bây giờ bọn Photobucket nó tự động resize theo size cho hợp với forum đúng không nhỉ. Thế thì tớ lại tiếp tục load lên bucket đã nhé. Nhưng nó lại bỏ mất chức năng cho load 1 lúc 5 pictures nhỉ.
Ảnh đi chơi quê Ngọc Bin đẹp quá! Lần sau tớ phải cho em BA đi mới đc. Tớ cũng khoe ảnh công chúa nhà tớ đây. Hôm nay là ngày thứ 4 tớ ở Nha Trang. Còn 4 ngày nữa. Lần đầu tiên đi bơi, nàng rất là khoái. Đòi "BA tự bơi!" (tất nhiên và có phao tay) Lần đi chơi này đặc biệt là nàng rất nghịch, hiếu động vô cùng, cái gì cũng sờ, cũng thử, cũng đụng, gan lì hơn... Một sự thay đổi lớn, chẳng ngoan và dễ bảo như ở nhà. Nhưng cùng với sự bướng bỉnh, là có thêm sở thích được độc lập, tự làm việc gì đó. Đi chơi đâu cũng đi bộ, không đòi bế bao giờ, ba mẹ dắt tay là dằng ra đi một mình. Còn 4 ngày nữa chắc sẽ còn nhiều ảnh nữa.
Trộm vía em ý cũng đỡ rồi Bình ạ! Mấy hôm mệt với em ý quá vì cứ phải bế suốt, nên hôm nay nhân dịp sắp đầy tháng con gái, mẹ đầu tư quả ghế rung FP version 2.0 , giờ đang cho em ý "rung rung" để mẹ online đấy Nhà Bình đi Tam Đảo mùa này thì vẫn còn hơi lạnh nhỉ, để hẳn đến hè mà đi mới thích. Năm nay mọi kế hoạch ăn chơi cho vụ hè của nhà tôi đều phải delay hết, em Nấm bé quá chắc chả dám cho đi đâu hic
@THủy X: bà này giống tôi hồi trước, ngày lễ được nghỉ chuyên hành xác, làm đủ thứ. Nhưng từ hồi có em Nấm, chả muốn làm gì nữa. Hôm nào tôi cũng bon chen ít Gelatin về làm tào phớ đậu nành cho cái máy làm sữa đậu nành nó có việc, để nó nghỉ ngơi lâu quá hi hi
Huơng ơi, email VTC nhà bà "từ chối" email của tôi. Bà có đ.c gmail ko, gửi attachment lớn vào gmail dễ hơn (Cũng có thể tại nhà bà lắm ảnh quá đấy)