Thỉnh thoảng em vẫn mon men vào nhà mà. hihihi. tại vừa học vừa làm nên hơi bựn chị ợ. Kutin biết làm gì rồi chị?
Nghỉ phép gì chứ. lần nào em mò vào nhà mà chẳng thấy chị bao sân. Có hôm không bao sân thì đi dọa thành viên mới, hihihi. Chạy thôi. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Kutin giờ nhiều trò lắm rồi, đòi mẹ, bò lung tung, hun, vỗ tay, ạ, đưa tay lêng miệng kêu oa oa oa... quậy khiếp lắm em ơi.
chào cả nhà..dạo này ''bựn'' quá hok vào nhà được ,mấy chị e vẫn khỏe,..hehe @heo,huột hok thấy vào nhà..đi chơi lễ zui k em? chào các mem mới coong..
hôm nào rãnh cà phê nha e..mắc cười ghê hôm đó linh chở chị về nhà chị nói với nó hok thấy xe cứu hỏa là mừng rồi.. động tác tắt bếp nhanh quá,nên mới hoài nghi. mọi lần khi ra đường đều ngó vào bếp,hôm đó thì k!
hai bé của bạn trông yêu quá, anh Hai thương em nhỉ, hihi thêm 1 bé gái nữa đi, đó cũng là phấn đấu của mình đó hihi
Thấy rùi hihi, bé nào trông cũng sáng sủa lanh lợi nhỉ, mẹ gấu nuôi khéo quá, chắc phải xin bí quyết hihi