Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. MeTiTi

    MeTiTi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Một ngày vừa vui, vừa buồn con trai ạ:

    - Vui vì con trai của mẹ hôm nay đã tự lật được rồi, đánh dấu một bước phát triển của con :D

    - Buồn vì bố con lại phải trực đúng kỳ nghỉ lễ này không được về với mẹ con mình rồi :(
     
    Đang tải...


  2. mebincoi

    mebincoi Banned

    Tham gia:
    8/9/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Oi sao cam xuc cua minh luc nay giong ban vay. Chong. Dung la noi buon vo tan
     
  3. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    lại một ngay ra đi...............

    Chả co gi thú vị ,một ngày nghỉ trống rỗng không có gì ấn tượng ,ăn ngủ ca ngày buồn chán thật..........:fball:
     
  4. aloloa

    aloloa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    cái này là tâm sự mọi điều hay chỉ trong khuôn khổ gia đình ạ?Tâm sự thì vô vàn.Giá mà có người lắng nghe chắc nói cả đêm
     
  5. nhanhlanrung

    nhanhlanrung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay thấy lòng nặng nề quá !sáng tỉnh dậy mở nhạc thật to nhưng mình như không nghe thấy gì tâm trí cứ ở đâu đâu ý.Mình sao thế nhỉ ?phải vui ve lên chứ!Lại còn nũa có anh ,anh ý tặng thêm cho mình thêm 10 tuổi nữa chứ thế khổ không .(nhìn chị như vậy là trẻ so với tuổi 74 đó chứ ,ôi tròi ngất luôn)
     
  6. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ôi cứ nản 1 tí, cứ stress là con người ta buông xuôi ko cần suy nghĩ hay sao? Càng khó khăn con người càng phải nỗ lực vươn lên chứ! Lửa thử vàng gian nan thử sức cơ mà?
     
  7. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    Bây giờ chỉ có một cảm giác đói thui.
    hiz.Sức trẻ vượt qua mưa gió để tới với căn phòng trọ đơn sơ.
    Cuối cùng cũng thành công , tới nơi dọn phòng.....
    xong xuôi mệt nhoài , đói meo :(
     
  8. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Tất cả những điều mà bạn muốn sẻ chia bạn nhé :D
     
  9. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    chồng iu của mình giờ thành ông chồng đáng ghét nhất thế giới rồi!
    ghét, thế!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  10. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    nhưng mà 3 ngày không có chồng cũng không đáng sợ như mình tưởng! ngày mai được đoàn tụ rồi! hôm nay lão không thèm nt cho mình , ngay cả 1 tin nhắn chỉ để đáp lại tin của mình cũng không? bận đến thế cơ à!
    mai ta cho biết mặt.....................
     
  11. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    153
    Hi, về quê lên Hà Nội rùi ha em?

    Lại đói - bệnh "truyền nhiễm" của sinh viên rùi ...

    Hôm nào phải cho bọn chị được thăm góc trọ thân thuộc của e đấy nhé (cu Rùa nhà chị cũng thik "khám và phá" những cái mới lém à, nếu chú Tr. ko phiền thì cháu sẽ đi cùng mẹ, okey???)
     
  12. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    hì hì .oki
    khi nào các anh chị rảnh thì qua phòng e chơi cho iem đỡ buồn :)
    càng đông càng vui anh chị à !!!
    trẻ con mới dám quậy chứ người nhớn còn e thẹn chị nhở?
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  13. LittleTim

    LittleTim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Mai đi công tác, 5h sáng, chạy 9 -10 tiếng đi Điện Biên, đêm ngày kia mới về đến Hà Nội. Trưa thứ 5 lại đi Thanh Hóa đến tối thứ Sáu về. ĐI thì thích rồi. Nhưng gần nhau quá. Trước mỗi chuyến đi bao giờ cũng háo hức. Nhưng giờ có con rồi, lại thêm cảm giác lo cho con. Dù biết con ở với ông bà thì mẹ yên tâm, nhưng thương bé ngoan của mẹ quá.
     
  14. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh...

    chỉ sợ bạn không rảnh kể chứ mọi người làm việc cả đêm lẫn,nếu bạn nói thì mọi người sẽ alo cùng bạn mà.:fball:
     
  15. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh.......

    Hổng biết từ bao giờ mọi khi mình cảm thấy buồn là làm chuyến du lịch ngắn ngày thôi.Mai mình lên đường Về TPSG ở đây mình ngắm mọi thứ nhộn nhịp cho tâm hồn nhẹ đi những nỗi buồn.Chiêu này mình đã làm 3 năm nay rồi thấy có chút ít hiệu quả thật.Một thân một mình chả quen ai chả biết ai cứ đi đi mãi ớn lại nghỉ rồi đi tiếp ,bạn ngắm cảnh thiên nhiên rộng lớn,con người và xe cộ tấp nập,bạn sẽ quên đi nỗi buồn và bạn sẽ nhập vào đầu những cảnh tượng mới mẻ,đây là nguồn cảm hứng cho bạn trở về làm việc và học tập tiếp sau đó.Kinh nghiệm nhỏ học từ những con người nhỏ...........:fball:
     
  16. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,668
    Đã được thích:
    1,649
    Điểm thành tích:
    863
    Vậy là mấy ngày nghỉ đã hết, sáng nay dậy sớm để lên HN nên bây giờ đi làm cứ thấy đơ đơ vì thiếu ngủ, hic hic
     
  17. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    bà về quê chơi vui hem? Bà có quà cho tui hem?:rolleyes:
     
  18. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,668
    Đã được thích:
    1,649
    Điểm thành tích:
    863
    Vui bà ạ, sáng nay tui mới lên, có 2 mẹ con mà túi lớn túi bé như đi buôn ấy bà ạ. Có quà cho bà nhưng chưa biết cho bà thưởng thức khi nào, hi hi. Nhưng tui không mua được kẹo sìu châu cho bà đâu, hic hic
     
  19. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Khổ thân, xách nặng hem?
    Híhí, mai nhể, mai nhé! mai bà làm tầm nào? Mà sao bà tìm được tui ở đây! Bà giọi quớ=D>
     
  20. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,668
    Đã được thích:
    1,649
    Điểm thành tích:
    863
    Hí hí, chuyên gia mò mẫm mừ...:p

    Tôi chuyển xuống Nguyễn Huy Tưởng rùi, bà còn khí thế qua không:rolleyes:

    Tôi vẫn làm từ 15-22h hàng ngày. Hôm nay định nghỉ để đi xem đầu đĩa để mua cho bé nhưng thấy tiếc việc nên lại đi làm.:D

    Hay cuối tuần này bà qua nhà chị T đi, off lẻ luôn cho vui, hi hi
     

Chia sẻ trang này