giờ e ko còn giấc mộng gd hạnh phúc roài, chỉ có chụp bố con nhà nó với tụi trẻ con làm kỷ niệm thui, hok có cái nào chụp chung có cả e và lão ý, kekekeke
còi nhà chị, đặc biệt giống y chang ông nội nó, chứ lại ko giống bm nhiều, thế mới độc, ôb ko có lý do gì để lời ong tiếng ve, ko thì chắc lại lượm được cả rổ
hiihihi, bác ơi, bố nó ở ngoài HN, có dì hai, dì ba chăm sóc, còn mẹ con cháu trong này, tự mua bồ câu tẩm bổ cho nhau thui
nhà mình nhiều người mê xem phim rạp wa nhỉ, hồi giờ e xem có vài lần rồi thôi, vì tính e, cứ thích qui 1 lần đi xem ngoài rạp - bn lần mua đĩa về xem, thế là, mua về nhà tự sướng, 1 mình, kèm theo 1 lố đồ ăn vặt sắm sẵn (thế mà sao e chả béo được nhỉ?
và em đã về tới sài gòn, sau những ngày lễ, cái "holiday", lẽ ra là dành cho nghỉ ngơi, cho những phút giây ngọt ngào đôi lứa, em nên trở về nhà với nụ cười trên môi, thế mà em chỉ mang về nỗi buồn man mác, sự uất ức ko nguôi được trong lòng, vết cắt sâu hoắm ở trái tim em, tâm trạng thổn thức, nước mắt nuốt ngược vào trong ...
trời c cũng mới zô hà nàng ơi, hôi sinh xong 2 tháng mấy hộ to chứ cop ep là famtran bay tới liền đóa
à hôm rồi nhìn avatar tiger mình nhớ đến nhóc khang lúc hon 1tháng cũng ngáp ngắn ngáp dài như thế đinh up hình mà mãi ko được, gờ up bù nè
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ! Trẻ sơ sinh nhìn cứ giống nhau chị nhỉ ?? em mới về đến nhà mà dã bực mình roài .... ở SG mưa nhà em bị ướt hết đồng sách của thằng em và mất mất kg bột sắn của em đem phơi lại chưa cất bắn tung tóe đầy nhà ........ ....hic .... hôm nay em xin nghỉ làm nữa vì mệt quá ...........
heheh,chào cả nhà nà, hum nay sẽ lại như ngày bình thường nhé, em lại bếp lại núc, hehe, và em ... thanh lý hàng hóa thời trang, ủng hộ đê
hheehe cái khoản này thì lão chồng e cũng thế đó chị.kêu cho con bú dùm.Cầm bình sữa lên đưa con,nó lắc đầu thế là ổng cho nhịn lun