Đêm nay 2 vợ chồng tôi đi Nam Định đành nhờ ông nội ở nhà trông nó cũng may ngày nso ko sốt chỉ tối mới đêm chứ nó mà sốt ngày thì chẳng đi được.Cái bệnh về đường hô hấp này hay nhỉ sốt chỉ về chiều.
Khiếp quá đang ngồi 888 với các bà tự dưng gió thổi mạnh đập vào cửa làm mình giật thót cả tim.Vốn tính sợ ma nên ghê quá tim vưỡn đang nổi loạn trong ngực đây
Ôi thía bà để con ở bà ngoại hiện tại trên đấy chỉ có mỗi bà thôi à ,hic đêm sợ ma chít.Chắc nó mới về nên thế mấy hôm nữa đòi bố mẹ ngay thôi
tôi đọc lại tất cả các bà đều đồng ý là mua quần áo hử ,OK con gà đen tôi sẽ mua quần áo cho em bé ngay.Có bà nào nhớ đợt bà ý sinh là ngày bao nhiêu ko nhỉ để tôi tính vì nếu qua đầy tháng rồi thì cuối tuần này mình tổ chức đi thăm thôi nhể.Hê hê cuối tuần này bà nào ko kiêng thì đi thăm cùng tôi né
thôi mỏi mồm quá à quên mỏi tay ,tự dưng nói một mình như chưa bao giờ được nói hihi có bà nào vào nói chuyện với tôi với cứ để tôi phải nói như người tưng tửng thế này à
Để chưng cầu ý dân xong (hơ hơ ),là tôi tiến hàng ngày giờ ná.Để thứ 5 này tôi đi mua đồ cho bé con xong có gì chốt lại ngày giờ sau. À mà mua quà cho bé sơ sinh trị giá là 200 k thì phải các bà nhỉ ,tôi ko nhớ rõ các bà biểu quyết vụ này nữa nhé
Khiếp quá bà bầu! Tự thưởng cho mình tự độc thoại à! he he he Các bà đi đâu hết để cho mình bà ý buôn bán thía
Hôm nay tự dưng trời đi vắng các bà đi đâu hết rồi thía, để tôi tự mình độc thoại vậy, lâu lắm không vào chăm sóc nhà cửa cùng các bà he he he! Mấy hôm ngày lễ các bà đi chơi nhiều không? Hôm cho con đi bảo tàng phòng không không quân gặp bà Hồng Yến hi hi! Cũng cho bé nhà bà đi chơi
Công ty tui dạo này mất mạng suốt, chán quá về nhà thì ko bun được, con gái chảng theo bố lúc nào cũng bám đít mẹ, chảng làm ăn gì được với nó, các bà dạo này tình hình thế nào roài, thấy con bà Bầu bị sốt hả, đỡ chưa?
Tôi cũng như mẹ cún bông! Buổi trưa đi vô tư nhé! Buổi chiều và tối cũng đi được nhưng fải rửa bát xong đã nhé he he he! Hôm nào gặp mẹ bầu cho tôi đóng 200k cho bà Huyền nhé! Bà ấy nhắn nhủ cho tôi lâu rồi nhưng tôi đang bận quá! Hic hic!
Tôi tưởng con gái bám đít mẹ nên mẹ không làm ăn gì được với "bố nó" chứ không làm ăn gì được với nó thì thường thôi he he he, đi cả ngày về nên nó quấn mẹ là đúng mà