Thấy ai cũng khoe hình con ngáp, mình cũng khoe hai con luôn, kekeke... Tấm đầu là anh Hai ZOU Tiếp là em PIPO
trộm vía cu khang nhìn dễ xương qá.Chị,dạo này cu Khang ăn dặm thía nào rùi.E cũng mới tập cho mon ăn được 2 ngày.Mỗi ngày 2 muỗng cafe bộ bắp.Bé ăn ngon lắm,cứ khóc đòi thêm mà e hổng dám cho ăn nhiều
Mẹ này giống mình nè. Lễ về quê chồng cùng BMC, tưởng sẽ vui chơi. Ai ngờ... Tức không thể tả được. Lúc nào con họ cũng đúng. Phận đàn bà thì chỉ cần lo và biết trong nhà là OK!!!! Trời! thời buổi này mà còn nói câu đó. Mình tức quá làm 1 tăng luôn. Ngồi đó có Bà Ngoại, BMC Làm như chỉ có mình con họ đi làm k bằng #-o Cũng may mình vẫn đi làm chứ k thì k biết sao nữa.
ha ha ha...Gà péo đâu roài......hình ku con nhìn ghét quá đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii để đó, tối em đú hình cháu cho chị sợ lun.he he he
ăn ít vậy hả e, c nấu cháo thịt rồi, 1 tháng an bột ngọt bé la het um sum, kỳ này snag ăn mặn luôn, moi lần 1 chén của người lớn đó
bé còi ngủ roài, chị mới tranh thủ lên lội tí, trả bài xong, mắt díu cả lại, thế là ngủ 1 mạch tới hôm nay luôn
hehehe, cái này khó nói lém chị, hihihihi mí lại, các cụ bảo, cái mình chê, vẫn có người khác mê mà, hơn nữa, xã e trông đểu đểu thế thôi, đi ra ngoài đóng comple, cặp tap, đi xe hơi,......thêm cái mạc .....bố làm to nữa, khè khè, khối gái chân dài thèm muốn còn e á, e cho đi 1 nước luôn, e bảo lão, lúc nào đời be bét, đói rách, thì hãy nhớ tới mẹ con e nhé, hihihih
chị còi đây rồi ...... ba còi nhìn mặt giống minh béo ghê ấy ...... mà ông ấy về bắc chưa chị ??? tình hình bữa đi ...... sao rồi ....... có tốt ko ?
e ơi, chuyện hàng ngày ở huyện ý mà, mấy người về nhà chồng mà được người nhà chồng cưng đâu e, vô tư đê
uh, tròn xoe như cái khay ý, ghét, chị bảo: ăn hết phần của 2 mẹ con, khì khì tạm thời đình chiến, hok có vấn đề gì to tát cả, cứ bt thế thôi, ai có cuộc sống người ấy lo, e ah