chào các chị em , em đi kiếm cái gì ăn đã đói quá rồi ah , từ tối qua đi xe mệt mà chưa có gì vào bụng ..... nó đang biểu tình rồi đây ......
Mọi người ơi, đọc bài này nha. Cũng đáng đọc nhỉ http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/05/3BA1B798/
Ui, thang 5 nay c co kế hoạch đi ctac sì gòn đó sẳn c kết hợp hàng họ luôn có gì c alo cho e nhé c dẫn c đi tham quan hen. Mà địa chỉ e ở trong sì gòn là ở đâu vậy cho c địa chỉ đi hen.
Đúng là đáng đọc! Mình thấy hình như xã hội càng phát triển, càng xuất hiện nhiều con người trơ lỳ đến đáng sợ, câng cáo đến đáng sợ! Cứ tưởng "tất cả vì tình yêu" là hay ho lắm! Đến độ phá hoại gia cang người khác thì cũng chỉ là đồ bỏ đi
Cuộc đời có những người thứ 3 như vậy mà hồi trước mình cứ nghĩ chỉ có trong truyện tình cảm thui... khó hiểu và chẳng thể thông cảm cho những con người như vậy
vẫn là nỗi khổ của những người làm dâu.Cho nên những chị có con trai mai mốt nhớ thương con dâu nhà mình nhé
Đúng đó chị.hôm đi off thấy chồng chị ý vừa trông con vừa ngồi nhậu với mấy anh,còn chỉ thì ngồi vô tư tám.thấy sướng gì đâu.
Mon e mới có 4tháng 18 ngày hà chị.G chỉ là giai đoạn tập ăn thui.E ko cho bé ăn nhiều.vẫn sữa là chính.cứ mỗi ngày chỉ cho ăn 1 buổi,1 buổi khoảng 2 muỗng cafê,khi thì bột,khi thì uống nước trái cây
Hên cho mình là có ba mẹ chồng rất tâm lý và thương con dâu , dù mình là dâu Nam lấy chồng Bắc - trước khi lấy chồng không hề biết nấu nướng gì hết trọi . Mình nghĩ mẹ chồng có thương mình thì mình mới thương lại được, chứ khó lòng thương và chăm cha mẹ chồng như cha mẹ ruột nếu mình không cảm nhận được tình thương của ba mẹ chồng.
hihi , Gấu lớn nhà mình mỗi lần chăm cho Panda luôn tự hào là "chồng chăm con còn khéo hơn gấu nhí (nick name của mình ở nhà đó mà ).Anh chàng chăm con bú , tắm và thay tã con rất điệu nghệ. Chỉ tệ nhất là không biết khi nào con buồn "ị" .Một lần con ị mà chàng thay tã là rất khổ sở, có lần con ị dính quần là chàng bỏ cái quần đó vào thùng rác luôn, không thèm giặt .
em ui chị mê coi phim mà hổng để ý cái tựa , hình như là " luyện rồng " chứ hổng phải " diệt rồng " đâu .Chị cũng xem ở parkson Tan son nhat đó , coi được lắm, mà phim hay, cảm động lắm em ơi .Coi 3D nhìn con rồng khủng bố hơi bị hoành tráng .
Mình đồng ý 2 tay 2 chân với ý kiến của bạn này nè Tính mình thẳng lắm, thương thì nói thương còn k thì thôi, chẳng thể nào "ba rọi" được. BMC mình ghét con dâu Nam lắm nhưng "ghét của nào trời trao của ấy"! MC nói dâu người Nam ăn xài k tiết kiệm Quơ đũa cả nắm như vậy cũng được hả trời!!!