Mua cho bé sơ sinh thì chắc chỉ 100 - 150K thôi!! Quà cho mẹ mới 200K chứ!! he he... Chữ ký mới hoành tráng quá!!
Sáng nay đi xuống nhà Lò Sìn, chờ cả buổi sáng mà ông anh đi kiếm củi chẳng về!! Chắc chiều tôi lại xuống, lợn hết cám rồi mờ!!
Cũng chưa chi hết, bà ko cập nhật tại trang 1 à?? Hiện thời còn hơn 1,5M cơ mà!! Hôm nay tôi đi mua 1 tạ ngô nữa hết tầm 600-650K, còn lại gần 1M nữa!! Thiếu tôi sẽ ới bà!!
Hôm nay tôi đi khám bệnh BS bảo tôi bị thiếu can xi dẫn đến bị dị ứng cơ địa . Chồng tôi ca nhạc 1 bài liên khúc . Em không chịu uống sữa , ko chịu ăn xương , ko ăn cơm ăn thịt cá nhiều . Toàn ăn linh tinh để rồi ốm . Lắm khi lão coi mình như trẻ lên 3 . Bực thật
Hi hi, cái vụ đau xương thì đàn bà chúng mình ai chả thế, vì sinh con, vì làm lụng nhiều, bây h thì bệnh văn phòng nữa. Tôi cũng đang bổ xung canxi đây. Tôi dùng loại canxi của Mỹ thấy ổn lắm.
Tôi lười uống thuốc lắm , tủ thuốc nhà tôi chật cứng nhưng gói nào cũng bóc dở . Chị Ngabong bán thuốc cho tôi còn hỏi . Mày có cần mỗi ngày tao miễn phí cho 1 tin nhắn nhắc mày uống thuốc ko ? :lol::lol::lol::lol:
Ôi bà ơi hôm qua tự dưng thế nào tôi lơ tơ mơ nhớ và nghĩ đến bà "sao dạo này bà ko vào nhà để buôn",thía mà hôm nay bà vào thật.Ôi tự dưng thấy phục mình kinh khủng vì nghĩ đến ai người đấy nhào về lun kaka quả này mình phải ôn luyện giác quan này cho thật hoành tráng vậy