Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Quá đuổi ý chứ. Người ta chỉ muộn vài phút tới 5p mà thím lại muộn tới 10-15p xấu mẹt dân văn phòng. E thì e có dám vào đâu, vì e quá xấu mặt dân văn phòng rồi chả dám ho he gì. Ở nhà e,chồng e mắng e suốt vì việc đi làm muộn, về sớm. Chồng e làm cho Nhật 8 năm rồi, chưa boa giờ đi muộn 1s he he còn vợ thì muộn 30p/ ngày là quá bình thường, xấu hổ hic. Làm ở đâu cũng nhăm nhăm chỗ nào dễ dãi, cv nhàn hạ để nhảy vào vì còn đi muộn và về sớm, chưa kể còn ol tám chuyện với lại đi buôn bán. Thôi e đi ra, ngượng
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hii, ra thế, tưởng cô là nhân viên gương mẫu nên đuổi tôi ra cơ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tháng qua tớ đi muộn đâu đó 5 lần, mỗi lần 1 phút, mỗi phút đầu phạt 10k, phút thứ 3 là 30. Tổng thiệt hại mấy trăm k roài
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hôm nay e đi làm muộn may mà hok bị trừ lương...............................................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Thôi nàng cứ ở lại 888888 cho vui vẻ, ngượng gì mà ra, ai chả đi làm muộn
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội haa giống e, e còn toành tranh thủ đi ra ngoài để đi giao bánh nữa cơ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hì, em hnao cũng muộn tầm ~5p, hiếm hôm nào đi đúng giờ hoặc sớm, thỉnh thoảng muộn hơn tý thì toàn đút lót thôi. Cty em lại có cái lệ đc phép đi muộn ko quá 5p, quá thì bị phạt 20K/lần. đúc lợn luôn. Nhưng ra khỏi công ty thì pải có lý do, vì làm VP ko có việc gì thì hem đc ra ngoài trong giờ làm việc .
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội xem ra tình hình đi làm muộn khá phổ biến đây. E thấy chỉ có công ty nn là còn đúng h, ko hiểu sao nữa ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Giống cty mình rồi đi muộn 30p mất 30k may mà mình k dính hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hế lô, vừa đến cơ quan đc 15p hicc may hnay sếp đi công tác rồi ko có a =i vinasoi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hế hế, sếp em cũng ko ở cơ quan, là lá la.....Thế là ko phải ngồi uống nước chè tán phét. Gì chứ nước chè tươi ng khác pha em ngó cái đã ko dám uống rồi, mất vs lắm...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hay quá mẹ nó ơi.. đúng là ngồi văn phòng nhiều Stress kinh khủng ạ (
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội thế đã ăn thua gì, 1 kỳ đánh giá đi muộn 3 lần là trừ thưởng luôn í.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hôm nay tận mắt chứng kiến đồng nghiệp pha chè mà khiếp. Ấm om chè ko thèm rửa (chỉ đổ lá chè cũ từ hqua đi, chắc vẫn còn nhìu lá trong ấm lắm), lá chè thì xóc xóc 2 cái trong nước rồi cứ kệ nước chảy tong tỏng cho lá vào ấm. Cũng ko vo lá chè nữa. Nước chưa sôi đã đổ đầy 1 bình => bảo sao ấm chè om ko thơm, xanh mà có mùi hôi. Làm ăn rất cẩu thả, chỉ được cái nói nhiều tán phét là giỏi...
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chào các chị, e cũng vừa làm phần việc 8h xong, híc, chán. Hôm qua bán hàng onl bị bỏ bom. Hôm nay mới là 26, phải 5 hôm nữa mí có luơng mà e nhắn túi rui.................................................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bên e k bị phạt nên e cũng hay tranh thủ đi muộn lăm heeeeeeeeee
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Haizz, mỗi công việc có mỗi nỗi khổ riêng, mình nhận lương của người ta thì phải cố gắng thôi các mẹ ạ. Vừa rồi chủ thớt gửi cho báo giá VPP mà bận quá chưa nghiên cứu được, ít nữa cần đặt hàng thì sẽ nghiên cứu nhá!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Bạn này pha chè tươi ẩu rồi, thế thì nước chè sẽ ko xanh và thơm đâu Mình nhận xét là bẩn.