Các bố mẹ nào đang trong cảnh thuê nhà thì cùng tham gia nhé. Mình cũng đang sống cảnh thuê nhà, mỗi lần đến tháng đóng tiền nhà thấy mệt quá, những lúc đó ước gì mình có 1 góc nhỏ của riêng mình để có chỗ chui ra chui vào mà không lo sợ đến ngày đóng tiền
hi hi, mình cũng từng đi thuê nhà. Nói chung là tiếc tiền thiệt. Hồi đó chủ bắt đóng 3 tháng 1 lần nên cứ phả dành tiền riêng trong TK tới gần ngày rút ngay cho cô em mang nộp. Ko lại tiêu hụt mất hi hi
haizz, vợ chồng mình cũng đang trong giai đoạn thuê nhà đây. Chả biết đến bao giờ thì có được nhà riêng.......Chỗ ở hiện tại của mình khá thoải mái dù cho ở chung nhà với chủ nhà, bọn mình ở một phòng trên tầng 3, đi suốt ngày, cuối tuần về quê tít mít 2 ngày nhưng vẫn yên tâm. giá cả lại phải chăng, tổng cả nhà điện nước nét hết có 1,3m, chỉ có mỗi nhược điểm là ở quá xa, tít tận Cổ Nhuế trong khi nhà mẹ mình thì ở Trung Hòa, còn mình đi làm ở Nguyễn Du. Cũng muốn tìm một cái nhà khác ở gần mẹ hơn nhưng giá cả bg leo thang, nên đành phải từ từ rồi tính..........
Ui, mình thì đang ở cùng với BMC và đang rất muốn thuê nhà ra ở riêng nè, ở chung giờ ko thể chịu nổi nữa goy. Chán lắm các Bác ah.
Em giống Bác này mỗi lần đóng 3 tháng cứ sót hết cả ruột, nghĩ cảnh đi thuê mà chán quá, bao giờ có cái túp lều tranh của mình đây chứ
Viễn cảnh thuê nhà chỉ chấm dứt khi có đủ tiền để mua 1 căn nhà bằng cách cày cật lực. Tớ thì k có khả năng đó nên phải sống cảnh đi thuê nhà k biết lúc nào ng ta đòi nhà mà có khi còn muốn tăng giá.
Mình đây tính cả thời gian hồi SV nữa thì đã có 9 năm thâm niên sống cảnh nhà thuê rồi! Nhưng hồi SV thì không sốt ruột như khi đã lập gia đình đâu các em SV ạ! Mình lấy chồng được hơn 3 năm, có con được 2,5 năm rồi thì khoảng thời gian 2,5 năm kể từ khi có con ra đời mới khắc nghiệt đây. Cố gắng lắm 2 vợ chồng mới mua được 1 mảnh đất nhưng cũng vay mượn người thân và vay Ngân hàng thì mới mua được. Giờ hàng tháng 2 vợ chồng cứ lai lưng ra trả gốc với lãi ngân hàng méo cả mặt, trong khi đó nhà chưa xây được nên vẫn phải đi ở nhà thuê (3,2tr/tháng). Cứ 3 tháng trả 1 lần sót ruột lắm! Nhưng không biết làm thế nào vì mình cũng chưa có khả năng để xây nhà, dù là tạm bợ. Nhiều lúc nghĩ, thà cứ đi ở thuê như thế này, chả cần vay mượn mua đất cát gì thì có khi mình lại được sống tểnh tềnh tênh, tiêu pha không phải suy nghĩ như bây giờ. Nhưng nếu không cố thế này thì.... suốt đời thuê nhà! Vậy nên em mới vào hội nhà này đây!!!
xin gia nhập hồi này nhé. Nhiều khi nghĩ thuê nhà cũng có cái hay, thích ở đâu thì ở, chán chỗ này thì move sang chỗ khác. nhưng có điều hơi ngại khoản dọn nhà (may mà đã có dịch vụ chuyển nhà giúp roài). Tuy nhiên hay thì hay nhưng chưa an cư nên lạc nghiệp hơi khó các mẹ nhỉ? nhưng ông xã mình chưa khoái mua nhà mới đau chứ, còn để đó đã. Hơn nữa đi thuê nhà (nhà hiện nay của mình) chủ nhà cứ hứng lên thì tăng tiền điện, nước (chả cần nhà nước tăng giá) hoặc hứng lên là tăng tiền nhà (thậm chí chẳng báo trc nổi 1 tuần) cứ đến tháng mới thu là thu giá mới luôn, cứ như đúng rồi ý. Bực không làm gì dc.
Em thì ngại nhất khoản chuyển nhà. Muốn ở cố định một chỗ lắm, nhưng sợ chủ nhà "hứng" như chủ nhà của chị thì cũng phiền. May mà chủ nhà của em chưa "hứng" nhiều lắm, tháng vừa rồi Nhà nước tăng tiền điện thì cũng tăng của nhà em. hì hì
Các mẹ thuê nhà trả tiền 3 tháng một, vợ chồng mình còn phải trả 6 tháng đây! Quay đủ tiền nhà xong chóng hết cả mặt! Nhưng được cái ở riêng thoải mái tinh thần vô cùng, chỉ tội không còn được ăn tiêu như trước.
Ngại thì đúng là ngại nhứt roài, nói thế cho oai thôi chứ cũng chùn chân tại chỗ nì gần 4 năm nay roài, nhưng chủ nhà "hứng" nhiều lần lắm, mà mỗi lần tăng cũng tăng kinh khủng luôn. VD như 3 tháng đóng tiền 1 lần lẽ ra báo trc cho ngta ít nhất 1 tháng nhưng đằng này thì ko, cứ đến lúc nộp tiền mới bảo, quý này tăng lên như này nhé, méo mặt con nhà bọ. Tiền nhà đang 1.5tr kêu tăng cái lên 2tr luôn, tiền điện theo điện SX đang 900d/số, vọt lên thành 2k/ 1 số. Vẫn phải mỉm cười mới đau chứ.
Trộm vía, nhà em thuê trọ bg khá ổn, hehe. nhưng đầu tháng đóng tiền nhà thì cũng xót lắm ah. ước gì vác đc cái bếp ở quê ra cũng ổn.
Em cũng cùng cảnh các mẹ ơi! bây giờ em đang ở phòng chật quá, có gần 15mv, muốn thuê 1 cái nhà riêng khu Thanh Xuân mà khó quá à. Có mẹ nào biết thì giới thiệu cho em nhé! Bao giờ mới hết cảnh này nhỉ? Hiii!
Chủ nhà yêu cầu phải đóng 3 tháng 1 lần nên cứ đến tuần đầu tiên của tháng đầu tiên e lại phải lo sốt vó nên để xoay sở tiền nhà. Liệu những người như e liệu có mua được nhà giá rẻ mà không phải qua trung gian không các bác nhở?
Các mẹ ơi cho em tham gia với, em cũng cùng cảnh đi thuê nhà đây này. Cảnh ở thuê thì chán thật rồi, nhưng mà còn có một cái chán nữa ko biết các mẹ có trải qua ko? Em mới cưới được hơn 2 tháng, mà cái lúc trước khi cưới mất đến mấy tháng đi tìm nhà, lại gặp đủ cảnh dở khóc dở cười. Ông xã em lúc đó lại đang đi làm xa, thế là mình em cứ mò mẫm tìm nhà. Thấy có cái nào được là cũng phải cố mà đến xem luôn ko lại sợ mất. Mà cái kiểu xem trên mạng ấy, có nhiều cái quảng cáo thì sao nghe hay thế. Đến lúc đến xem trực tiếp thì ôi thôi...nhà này có cho ko cũng chưa chắc em đã ở. Em đã kinh qua tất cả các kiểu rồi, tự tìm mãi ko được rồi lại quyết định qua môi giới. Kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn. Em còn bị một vụ thuê hụt dở khóc dở cười thế này, qua môi giới đến xem được một cái nhà rất ưng ý rồi, quyết định thuê và trả tiền thuê 3 tháng rồi. Đến hôm sau ông xã về cùng đến xem để sửa sang thì gặp mấy ông bà nhà hàng xóm ra, bảo nhà này mua đất nhà tôi nhưng ko mua lối đi...cuối cùng lại phải đến nói khó với chủ nhà, may mà người ta còn trả lại tiền cho. Đến là khổ. Cũng may mà cuối cùng thì nhà em cũng thuê được cái nhà khá ưng ý, giá lại rẻ nữa. Nhưng cũng còn lắm chuyện buồn cười lắm các mẹ ạ. Để kì sau em kể tiếp cho các mẹ nghe nhé. Số em nó lận đận về đường nhà cửa nên có nhiều chuyện buồn cười liên quan đến nhà cửa .
e thì chưa chồng con gì nhưng 3 chị em ở với nhau, mỗi năm lại "càm ổ" 1 lần, ám ảnh phai chuyển nhà lắm ấy. Buồn lắm khi cứ lọ mọ đi tìm nhà hoài ko được. Đúng là có nhà rõ hi vọng thì đến lại ko như thế, hoặc bị thuê mất rùi. Có ối lần e bị như vậy trên đường về vừa buồn vừa tủi thân phát khóc lên. Buồn lắm khi mỗi lần trả tiền nhà, cái này tăng, cái kia tăng, tiền điện 1 tháng chỉ máy tính với tủ lạnh thui mà cũng mất 500k( điện 3k/số), chỉ biết cố giữ bình thản nộp tiền cho xong, để rồi buồn ko muốn bước chân lên phòng nữa. Ôi nghĩ lại thâý buồn!
mùa hè đến rồi, nhà mình đóng chốt trên tầng 3, nóng chết, nhưng mà không chuyển, vì chỗ này rẻ, mà an ninh tốt. Đành khắc phục bằng cách về nhà lấy nước dội lên tường. hic.......
Đọc bài của các mẹ mà lại nghĩ đến mình, đúng là cảnh thuê nàh khổ thật các mẹ nhỉ. Mùa mưa lại đến rồi mình thấy báo mạng còn nói Hà nội năm nay sẽ quay lại trận lụt lịch sử năm 2008, đọc từ hôm đó mà mình lo quá. Nhà cửa đi thuê đã tốn bao thứ tiền rùi, tiền điện, nước, VS mỗi thứ chủ nhà tăng lên 1 chút, mà ở yên tâm còn đỡ. Đằng này mình ở mà cứ nơm nớp lo ngập, bùn lắm các mẹ ạ. Các mẹ có biết ở hà đông có ai cho thuê nhà thì nhắn 1 tiếng cho mình nhé, nhà riêng và giá rẻ rẻ thôi nhé, lương mình thì thấp lại còn con nhỏ nữa mệt lắm các mẹ ah. Cám ơn các mẹ trước nhé