Nếu có số tiền tàm tạm nên đầu tư đất - chọn chỗ nào rẻ rẻ mà mua bẵng đi vài tháng gật mình ngay đấy bà con ạ Tháng 1 mình mua miếng đất có hơn 400 vừa rồi bán đi được hơn 800 thế là đầu tư miếng mới rẻ thôi kiếm 100m hi vọng vai tháng nữa lại gật mình.
Đầu tư vào đất là ý hay nhưng các bác phải hết sức chú ý vì đất không như chung cư, có rất nhiều yếu tố cần xem xét, đặc biệt nên cẩn thận với khu vực đang quy hoạch. Dễ về tay không lắm ^^!
Với lại cái này cũng phải có duyên . Lần trc định mân mê mua 1 miếng nhưng chẳng có 1 giấy tờ j` hoang vu 1.5tr/m vậy mà chưa đầy 1 tháng lên 5tr/m. Đúng là ai có chút tiền và liều mới dám
Chỉ sợ ko có tiền chứ đất rẻ và có lãi nhiều nhiều lắm! Em vừa mua gần 1000m ở Bà Rịa - Vũng Tầu, đang chờ lên giá, chốt lời.
Mua đất cũng phải có duyên. Như em, vừa chân ướt chân ráo tham gia buôn bán động sản, dính ngay quả mua Thanh Hà qua 1/5. Giờ còn đang lo không biết có lấy đc tiền về k? Lần sau cạch, không dám tham gia mua bán đất cát nữa
Đầu tư bất động sản thì tốt, nhưng cũng phải rành rổi lắm mới đc như những con số ấy, chứ đầu tư kg đúng thì mất tiền tật mang như chơi :-o Em cũng có 1 số giải pháp cho những nhà đầu tư không biết đầu tư như thế nào thì hiệu quả đấy Nếu các anh chị quan tâm thật sự và muốn có 1 sự an toàn khi đầu tư thì hãy liên hệ em, em sẽ tư vấn các anh chị một cách cụ thể (em ở HCM nhé), số fone thì ở dưới bài Thiết lập KH tài chính bvệ gia đình bạn tốt nhất, hy vọng em sẽ giúp ích cho các anh chị trong forum, chúc các anh chị một ngày chủ nhật thật vui vẽ
Oh vậy là Bố này gặp may ... chứ mình đầu tư cả mấy năm nay có miếng đất nhỏ mà lên có 50% ... vậy chẳng lời là bao. Nhưng nói chung nếu có dư cứ mua đất để thì hok bao giờ sợ lỗ.
đúng là đầu tư vào đất ko lo lỗ nhưng phải nắm chắc về khu đất đó cơ ạ. Nhà em đầu năm cũng rinh được 100m2 đất giờ chắc lời được 400 rồi, có sổ đỏ sau 3 tuần thui ạ.
Mình cũng công nhận làm gì cũng cần có duyên và lộc, nhiều ng buôn bất động sản làm như chơi ậy mf vẫn hót ra tiền
ôi!! Nhà em ko có duyên với đất cát hay sao ấy!! Được Cấp 1 mảnh đất, bán trước tết 210M, ngay sau tết, nhà bên cạnh bán 260M!! chưa đầy 1 tháng!! hic hic.. giờ mang tiền nhờ OB mua ở quê, nhưng mà giá đất HN2 bây h cũng chát lắm!! đất xóm ngõ trong làng mà còn 3M/m2!!!
Dạo cuối năm ngoái mình đi xem đất Xuân Nộn _ Đông Anh giá chỉ từ 2.5M/m, cứ chần chừ vì xa quá mà chắc là tính thanh khoản ko cao chỉ mua để giành thì được, vậy mà mấy bữa trước gọi lại đã lên 5M/m rùi
Mình thì có tư tưởng mua đất từ lâu rồi, nhưng k quyết đoán nên giờ mới thấy tiếc. Trước đủ tiền mua đất ở khu CỔ nhuế nhưng chê đường nhỏ, không thông thoáng-> k mua, sau k đủ tiền mua nữa đành tìm lui về phía xuân phương phú diễn. đất ở đây bắt đầu tăng nên nếu mua chỉ mua được mảnh nhỏ, hoặc mảnh đường k oto.->k mua. Sau được người bạn dưới Trôi giới thiệu đất đẹp oto vào được, nhưng lại chê xa quá-> k mua. Đến giờ thì chỉ đủ tiền mua đất tận Đan phượng, oto k vào được...hic hic.....
Em cũng thấy tình hình bi giờ tiền càng ngày càng mất giá, mua đất là OK nhất, kiểu gì cũng lên, còn lên nhanh hay chậm cũng tùy chỗ. Nhà em cũng vừa đầu tư một mảnh, em thì phải có sổ đỏ mới mua, ko dám liều vì vợ chồng em lấy nhau 5 năm rồi mới tiết kiệm được khoản đó. Mới đặt cọc mà đã có người trả giá cao hơn mấy giá rồi, nhưng chắc nhà em để lâu lâu để được lợi nhuận mong muốn đã.