bà sure, khỏe k ? chắc khỏe lắm hén. tui thấy bà độc diễn liền liền k mệt mỏi lun í. người bà vữn còn mùi cọp hay seo mà mọi người dạt hết thía? he he he
Cũng có nhiều ng tự nhủ như thế nhưng khi có con dâu rồi lại khác, cũng có những ng tự nhủ như thế& làm như teh61 nhưng lại gặp phải con dâu k ra gì:arrow::arrow::arrow:SỰ ĐỜI
Nuôi cọp nhưng đâu ám mùi cọp đâu, bản chất đã là" nguyên con cọp" òi:twisted::twisted::twisted: Lội xong chuẩn bị nghỉ đi ăn đây!!! Bà có gặp Kaỏi hỏi thăm hộ xem có áo size tui chưa nha, sợ Kaỏi quên, mới tăng cân nên size bự hơn. Cám ơn Tuonghuy
ok con gà đen, hihihi, cái địa chỉ e ở, cho dân sài gòn tìm còn tìm ko nổi, đừng nói bác, kekeke, số đt của e này: 0913347876, bác vào nhớ hú e nhá
e ơi, trộm vía lão ý (ko nhỡ mai mốt còn mỗi món này cũng ko xong, kekeke), lão ko chơi với con thì ko sao, chứ mà đã dành thời gian chơi với con, là kiểu gì cũng thấy 2 bố con cười như nắc nẻ (ku nhà chị ít cười lắm nhé, nhiều khi cù léc chàng con ko them mở miệng ra cười đó) cho nên, nói đi nói lại, lão chồng chị còn được khoản này gỡ gạc lại, mỗi tội, tg lão dành chơi với con, đếm trên đầu ngón tay chưa hết, kekeke
Mới rảnh tay được tí....chạy vào nhà nghe ngóng tình hình, vậy mà nhà cửa trống trơn, đèn đóm nhà nào cũng tắt ngúm, buồn quá....
các mẹ chắc đi chơi tối rồi chị , chị dạo này khỏe chứ ah ? chị tina dạo này bận bịu gì mà em thấy ít vào nhà lém .........
Chị vữn phìng phường. Các mẹ có con nhỏ tha hồ sướng, muốn đi chơi lúc nào cũng được....hội này có mấy bé ngày mai phải thi HK2 nên chẳc mẹ chẳng đi chơi đâu được như nhà memummim, cuahangdogo, chị Cả, twophuong nè....#-o