Đạo lý của người làm bác sĩ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sieuquaykhadi, 9/12/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chichchoebong2011

    chichchoebong2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    chắc là thế, chứ bình thường người nhà nghe về tình trạng bệnh tình của người thân cũng phát hoảng nói gì đến bản thân người bệnh. Tâm lý con người rất quan trọng mà, suy sụp là bệnh tình trở nặng rất nhah
     
    Đang tải...


  2. pearlmouse

    pearlmouse Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Mình nghĩ Nếu bệnh nặng thì tuyệt đối không đươc nói cho bệnh nhân biết. Nếu mà bệnh nhân biết thì dù họ không phát hoảng nhưng họ cũng buồn rầu và lo lắng. Như thế sẽ càng ảnh hưởng đến sức khỏe của họ ! Các mẹ nghĩ sao ?
     
  3. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Thường thì các bs hay kêu gia đình bệnh nhân ra dặn dò.. Người bệnh thèm gì cho ăn, là người nhà hiểu y´ rồi đó.Mình thấy như vậy là tế nhị,hợp tình hợp lí.vì để cho bệnh nhân sống vui vẻ những ngày cuối đời, chứ còn biết trước mình sắp chết là họ chán nản,sinh ra tiêu cực.
     
  4. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    hihi... mình nhớ trường hợp này. Bà ngoại mình lúc ấy đã già lắm rồi, bà đi mổ sỏi mật, nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh lắm, 80 tuổi mới bị đau răng và đi nhổ cái răng đầu tiên mà. Nói thế là các mẹ biết là bà mình có thể ăn uống bình thường luôn. Ông bác sĩ còn trẻ lắm, mổ cho bà mình xong, lúc đưa bà về nằm phòng hồi sức, ông thăm khác xong và bảo với mẹ mình "Cô về chăm sóc cụ, nhớ cho cụ ăn uống đầy đủ, thoải mái, cụ thích gì thì chiều cụ cái đó nha cô". Mẹ mình mắt tròn mắt dẹt, mếu máo hỏi BS "bà bị nguy hiểm gì đến nỗi sắp đi luôn vậy cháu?", ông BS ngớ người ra lúc sau phì cười bảo mẹ mình "ồ, cháu chỉ nói là cụ còn khỏe lắm, cụ thích ăn gì thì cứ cho cụ ăn, nhà mình đừng kiêng cử gì hết". Trời ui.. cũng là 1 câu nói, mà 2 nghĩa khác nhau... hú hồn... :))
     
  5. hacci

    hacci Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Mình thì ko nghĩ vậy đâu, đường nào cũng phải nói cho người bệnh biết thôi, người bệnh tâm trạng ko tốt nên nhạy cảm lắm, mình có giấu càng làm người ta bất an hơn, thà mình nói ra rồi ở bên cạnh động viên tốt hơn
     
  6. shopkhoedep

    shopkhoedep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    đúng là hú hồn khi nghe câu nói này của bác sỹ thật
     
  7. pearlmouse

    pearlmouse Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Ui trời ! mình đọc mình cũng hú hồn đấy chứ nói chi là mẹ của chị ! hihi...Mà vị bác sĩ đó cũng thiệt là hihi:)
     
  8. bagiathoidai

    bagiathoidai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Đặng Thùy Trâm là tấm lòng và tinh thần của cô ấy, chứ cống hiến cho y học thì mình nghĩ không thể xếp cùng những tên tuổi kia được.
     
  9. tinacuame

    tinacuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Ai cũng cảm nhận được áp lực cũng như công việc bác sĩ đang đảm nhận mỗi ngày như anh bệnh nhân này thì hay biết mấy nhỉ

    Tôi bước đến bên bàn bác sĩ, quay ngược nhìn một vòng phòng cấp cứu, mới cảm nhận khối lượng công việc áp lực mà bác sĩ đang làm, mới cảm nhận cơn đau của tôi thật nhỏ nhoi trong số người bệnh đang nằm đó. Vậy mà, bác sĩ không bỏ rơi tôi. Bác sĩ nhìn tôi, dặn dò thật kỹ: "Về nhà nghỉ ngơi, ăn cháo, ăn chậm, nhai kỹ, rồi uống thuốc sẽ bớt đau, hai ngày sau quay lại tái khám nhé". Dù đang đau, tôi vẫn mỉm cười cúi đầu cám ơn bác sĩ. Tôi cảm nhận rằng, với ông ấy, bệnh nhân nào cũng như nhau, nặng hay nhẹ gì cũng cần sự giúp đỡ của ông và ông không bỏ mặc bệnh nhân nào cả. Tôi theo chồng về nhà làm đúng như bác sĩ dặn.

    Sau khi ăn và uống thuốc, chừng hai tiếng sau, thì cơn đau của tôi đã dịu hẳn, nhớ lời dặn của bác sĩ, tôi nằm nghỉ ngơi và tôi đã có giấc ngủ ngon. Sáng dậy, tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều, dù cơn đau hành hạ hôm qua đã làm tôi tiều tụy khá nhiều. Tôi ăn cháo và uống thuốc và chắc chắn ngày mai tôi sẽ quay lại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi có bác sĩ Vũ vẫn đang trực, vẫn đang hết mình chăm sóc các bệnh nhân. Có tận mắt chứng kiến công việc của các bác sĩ, tôi mới nhận ra rằng: công việc của các bác sĩ chẳng nhẹ nhàng chút nào mà còn chịu nhiều áp lực, áp lực vì họ đang gánh trên vai sứ mệnh cứu chữa người bệnh, một sứ mệnh cao cả. Cám ơn bác đã không bỏ rơi một bệnh nhân hay rên rỉ như tôi.

    [​IMG]
     
  10. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Hihi...vị bác sĩ này còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm,chắc nhờ vậy sẽ rút kinh nghiệm. Làm mẹ bạn 1 phen hú vía.
     
  11. dangecom87

    dangecom87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Thực sự thì từ trước tới giờ cứ nói đến bác sĩ là em đã có thiện cảm không tốt, đọc xong bài này mới thấy xã hội vẫn còn nhiều lương ý và lại có niềm tin hơn :)
     
  12. khonglamaimai

    khonglamaimai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Có khi nào bs đùa không? Nói vậy dễ hỉu lầm chết.
     
  13. thienlongt93

    thienlongt93 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/12/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    bài viết rất hay!! Vậy nên đừng có ác cảm với các bác sĩ nhất là bác sĩ nhé
     
  14. Muingogai

    Muingogai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Bài viết này rất hay. Bác sĩ nào cũng chịu rất nhiều áp lực nhưng họ không bao giờ bỏ rơi một người bệnh nào cả !
     
  15. hacci

    hacci Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Mình thì trước giờ chỉ có ấn tượng ko tốt với y tá thôi, mấy lần đi thăm người bệnh thấy y tá quát bệnh nhân quá, nhưng nghĩ lại nghề gì cũng có cái khó của nó, y tá cũng vậy thôi, áp lực nhiều hơn người khác mà, với nhìn đi nhìn lại thì còn đỡ hơn mấy nhân viên làm bên phường nhiều :))
     
  16. Thaodieplam

    Thaodieplam Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Mẹ Susu ơi, mẹ cho mình xin contact của mẹ được không? Mình muốn xin ý kiến Mẹ Susu
     
  17. chichchoebong2011

    chichchoebong2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    hihi mình cũng nghĩ ý bác sĩ là khỏe mạnh rồi, ăn uống thoải mái, ko phải sợ hay kiên cử gì cả thôi, nhìu khi người bệnh nên nhạy cảm đó :eek:
     
  18. metum

    metum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    hihi... lúc đó mẹ mình cũng hoảng lắm, nhưng khi thấy anh chàng bác sĩ đó nói chuyện xong, mẹ mình thở phào, sau này mẹ mình cứ nhắc lại, cũng may lúc đó mẹ mình hỏi lại, chứ nếu không hỏi, mà cứ thấp thỏm lo âu hoài thì không biết thế nào luôn.
     
  19. xuongrong

    xuongrong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Nhiều người bị bệnh 1 lần thì sợ rồi nên kiêng cử bớt cũng tốt, cứ vậy cho yên tâm mà :d , chứ ai vô nằm viện 1 lần cũng ớn rồi nhỉ, mình chưa nằm bao giờ nhưng mỗi lần đi thăm bệnh là phát hoảng luôn .
     
  20. tinacuame

    tinacuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đạo lý của người làm bác sĩ

    Thấy trên FV sắp có chương trình hội thảo phương pháp nhận biết sớm và cách chữa trị bệnh ung thư nhi đó, nhà mình mẹ nào có nhu cầu thì hỏi thăm thông tin xem
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này