Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Chỉ thương các con đi học, rét thế này mặc nhiều thì không viết được, mặc ít thì lạnh lắm, trẻ con chạy nhảy thì cũng toát mồ hôi. Mà dân TQ chẳng thấy ọp ẹp gì nhỉ, tết nhất đến nơi rồi.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Cũng muốn off lắm chứ nhưng giờ các bạn đang mải đếm xèng hết rùi hi hi.
Ðề: Tầng 2: Tuyên quang quê hương tôi..... Bạn hỏi thế nè thì khg phải người Tuyên Quang rùi he he.... Ảnh quê tớ đới
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... hôm nay em buồn quá mọi người ơi.cả tuần nay e cứ mất ăn mất ngủ lo lắng mong là o đúng như mình nghĩ, sáng sớm dậy thử thì cầu trời khấn phật là o phải nhưng mà cái vạch thứ 2 nó cứ dần dần hiện ra,e không diễn tả nổi tâm trạng mình nữa. cấp tốc đưa con đi học rồi vào trạm y tế siêu âm luôn. thì được thông báo là có thai và lý do là cái vòng e đặt nó bị quá lệch nên dẫn đến kết quả là bây giờ e có thai dc gần tháng. vc e quyết định o giữ nhưng mà là 1 người mẹ e đau lòng lắm khi mà để sảy ra điều này, hiện tại e cũng có 2 bé rồi, nên đặt vòng cho chắc ăn ai ngờ lại ra hoàn cảnh này chứ. chỉ mong con đừng trách bố mẹ, hãy tha thứ cho bố mẹ con nhé.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... chị chia buồn với em nhé, cố gắng lên em gái ạ, chị em mình à khổ thế đó, chị cứ lần nào chậm là thử vội vàng chỉ mong là mình bị chậm thui. Đúng là tâm lý chung em nhỉ. Chị cũng có 2 bé rùi giờ rất sợ cái cảm giác đó em ạ. Thui cố gắng lên em nhé, coi như con khg có duyên với mình.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Mai nhà tớ có mẹt ở TQ rồi. CÓ mẹ nào ở quê không để hẹn hò cafe nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Tết nhà chị mới về cơ gái ạ..........................................................................
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Cuối tuần nhà mình bận hết rùi, chả thấy ai on thế nhỉ hi hi....
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... .....................................................................................................................................
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Có mẹ nào cần xevề quê thì alo cho nhà em nhá, thanks ạ. .
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Về Tuyên quang quê tớ thì khoảng bao nhiêu bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... chúc cả nhà mình năm mới nhiều niềm vui, để lại năm cũ những nỗi buồn và những điều chưa đạt được, bước sang năm mới nhiều thành công và hạnh phúc hơn.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Nhà mình tết nè có ai về TQ khg đới????????????????????????
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... nhà e 15 này về rồi, tết ông bà trc tết để ra tết còn bận cấy hái nữa.chứ o thì o kịp mùa vụ.lấy chồng xa vất vả vậy đấy.
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Ui cho mình điểm danh người Tuyên Quang với ạ Họ tên : trần thị ngọc hà Năm sinh: 01-08-1986 Quê: yên sơn tuyên quang Nơi ở: xuân phương từ liêm hn Cv: nv kinh doanh IT Rất vui khi nhận dc các anh chị bạn bè đồng hương
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... Nhà em ra tết mới về dc vì năm nay sinh thêm em bé về chơi một tháng luôn
Ðề: Tầng 2: Tuyên Quang quê hương tôi..... em ng hp, nh lấy ch ng tuyên quang, ở Yên Sơn, cây số 14,gần khu Z ấy ạ..em mới về quê ch vài lần, nh hình như đã yêu mất rồi )