gửi anh: vài dòng tâm sự linh tinh

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trieu.thiennhi, 5/5/2010.

  1. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Anh ạ. lâu lắm rồi em lại mới ngồi viết về chyện của 2 đứa mình. Anh khen 2 bài viết trước là hay, nhưng chả biết anh có nghĩ không? Để viết ra chúng em đã phải tốn bao nhiêu nước mắt, đã phải chịu đựng cảm giác đến như thế nào? Có lẽ không đâu anh nhỉ.
    Mình yêu nhau đến nay đã được 3 năm rồi, ah không mới 2 năm 5 tháng 15 ngày thôi. Không biết là ngắn hay dài nữa, chỉ biết là đã có thật nhiều chuyện xảy ra, nhiều nhiều lắm, con tim cả anh và em đã phải quặn lên bao nhiêu lần vì những tổn thương dành cho nhau.
    Em kể về chuyện đôi mình cho đứa bạn nghe nó cười và nói: yêu gì yêu lâu thế?
    Uk có lẽ với nó thì dài thật, nhưng với em thì ngắn lắm!
    Anh hỏi vì sao ngắn ư? ... mình cũng thử tính lại anh nhé!
    - Thời gian đầu là thời gian em đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng cũng là khoảng thời gian đầy lo sợ - em sợ thật lòng mình chưa yêu anh, em sợ cái cảm giác em có với anh chỉ là sự bột phát nhất thời, nhiều lần em định ra đi nhưng con tim luôn níu giữ. Nhiều khi em chỉ dám giả dụ em xa anh, anh sẽ thế nào? Có lẽ vì vừa hạnh phúc vừa lo lắng nên cái cảm giác của em nó không trọn vẹn và nó cung trôi qua thật mau.
    - Về sau? Em vẫn lo sợ, nhưng xen vào đó là một niềm tin mơ hồ về một tương lai tốt đẹp, nơi có 2 đứa mình mãi cùng xánh đôi, dù biết đường đời thật nhiều trông gai vất vả. Và em thấy mình đang dần không thể thiếu anh. Nhưng thời gian đó cũng đâu được lâu anh nhỉ.
    - Vì Khi em cảm giác anh đã hiển hiện trọn vẹn bên em thì là lúc tâm hồn anh lửng lơ bên nhưng hình bóng khác. em đau khổ vật vã với những dòng suy tư của bản thân. Nhưng suy tính không lối thoát, và em biết mình đang mất anh dần.
    Đau khổ, tuyệt vọng em tìm niềm vui bên nơi khác, em rời xa anh để thí nghiệm cho cái giả định điên rồ của mình. Và anh đã rời xa em thật. Anh vui bên người mà vẫn tham lam muốn có em, hay chỉ là anh không chấp nhận được thực tại bị em đá nhỉ.
    Quảng thời gian này dài lắm, nó chiếm gần một nửa thời gian yêu nhau của đôi mình, nhưng là khoảng thời gian em không bao giờ jmuốn nhớ, vì thế với em nó chỉ như một cái chớp mắt tỉnh dâỵ.
    - Tỉnh dậy để rồi lại có anh kề bên. Em đã ngỡ em quên được tất cả, nhưng không tất cả vẫn còn nguyên đó. Anh không còn là anh của ngày xưa, và em cũng không còn là em của ngày xưa.
    Sự bất hòa, lòng tin tan biến đã đưa anh và em cùng bước lên bờ vực thẳm. 2 đứa như 2 cục nam châm cùng chiều, dù cố gắng lại gần nhưng lại càng đẩy ra xa. Ở nơi đây một là cả 2 cùng chết, 2 là cả 2 sẽ sống và dời xa nhau mãi mãi. Hoặc nữa là một kẻ sống, một người chết.
    Nhưng chắc trong chúng ta không ai muốn ra đi vậy đâu nhỉ. Ai cũng còn cả một tương lai phía trước.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trieu.thiennhi
    Đang tải...


  2. kHATVONG

    kHATVONG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Dài quá chưa đọc hết ,lại bận rồi tẹo nữa đọc tiếp.
     
  3. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Cắt ra cho các mẹ dễ theo dõi. Nhưng đây chỉ là tâm xự linh tinh của em thôi ạ. Các mẹ đọc đừng ai cười chê nha

    Gần 3 năm, quá dài để phát hiện ra nhau có những điểm không tương đồng, có sự không hòa hợp, nhưng lại quá ngắn để tận hưởng những phút giây hạnh phúc.

    Anh cần ở em những điều để em là một người vợ ngoan theo đúng ngĩa của anh. Nhưng đó đều là những điều lớn quá anh ạ, em sợ mình không làm được.
    Trong con mắt anh: "Em là người không biết tôn trọng chồng, ăn nói bốp chát, coi chồng chỉ bằng mình để rồi không chịu thua thiệt gì cả trong cuộc sống lần gia đình, cái gì cũng đòi bình đẳng, không biết hy sinh vì gia đình vì chồng con."
    Có lẽ với anh em đúng là người như vậy, nhưng với người khác thì có lẽ không đâu anh ạ. Vì người ta đâu có làm em phải suy nghĩ kiểu như anh.

    Anh luôn trách em thật nhiều, nhưng anh đâu biết em cũng buồn vì anh nhiều lắm. uk thì người ta là con gái, nta suy nghĩ nhiều, nhưng người ta không để ý nhiều đến việc lớn như anh vẫn thường khẳng định đâu ạ. Vì việc lớn ai chẳng cố gắng làm, hoặc giả vờ cố gắng làm được. còn những việc nhỏ mới là những việc em cần để ý, mới là việc quyết định cảm xúc cho em sau này (anh đừng nói em lôi mấy cái cảm xúc vớ vẩn ra nha, chẳng qua đàn bà sống dựa vào cảm xúc là chính mà)


    em thử liệt kê ra một chút thôi anh nhé, anh sẽ thấy nó chỉ là những việc bé cỏn con thôi. Đối với anh là vậy

    Đây chỉ là ví dụ thôi - cách nhìn phiến diện mỗi khi buồn của em ấy à, nếu có gì sai thì báo em để em sửa nha. (áp dụng theo sách dạy chọn chồng đấy anh à)


    "Anh ta luôn mồm nói sau này mình sẽ thành công, sẽ giàu có, sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Anh ta là người biết nghĩ trong việc chia sẽ việc nhà với vợ con, nhưng em cũng phải khéo léo không anh ta bực thì sẽ không làm đâu

    Đấy là anh ta nói vậy.
    Việc lớn thì em không biết. vì với một người đàn ông, việc lớn nhất là sự nghiệp - nhưng anh ta thì đang còn là sinh viên và tận 2,5 năm nữa mới ra trường cơ, vì thế sự nghiệp của anh ta em ko thể cắt nghĩa được

    Còn việc nhỏ thì.

    - Trong khi ăn uống anh ta có phần hơi bẩn thỉu. Nấu cơm thì chỉ rửa qua loa, mỡ, đồ ăn bắn hết ra ngoài khi nấu, nhưng không hề có ý định dọn dẹp. Nhiều khi nhìn vào cái khu bếp mà ông ý nấu thì cũng phát sợ (tất nhiên có dọn dẹp, nhưng cái sự dọn dẹp đó ... ko ăn thua cho lắm)
    - Tuy vậy anh ta lại biết nấu khá nhiều món, các món cũng tương đối ngon, nếu không muốn nói là ngon hơn cả mình nấu (í ẹ). Tuy vậy do thích làm ẩu (cái này chắc ông nào cũng có) nên nhiều khi nhìn món ăn mà tưởng tượng ra iêur ông chế biến thì ... xin kíu
    - ĐI về hay bầy đồ linh tinh, cũng hay dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, nhưng cái sự sạch sẽ có vẻ hơi nửa vời (các theo quan niệm sạch của các quý ông)
    Tuy vậy theo lời anh ta nói thì mấy ông bạn cùng phòng còn bẩn và lười hơn ông chán (mấy lần anh ta đã cáu vì mấy đứa bạn cùng phòng ở nhà mà ko chịu dọn dẹp j, ông suốt ngày phải đi hầu bọn nó. hjx - vậy mấy ông kia còn bẩn đến độ nào ta)

    Về khoản ăn nói thì : cũng có phần tạm được, vì cái kiểu trêu đùa gây cười của ông ấy làm con gái rất thích, làm người đối diện nhiều khi cảm thấy mình rất được quan tâm và ông rất là thú vị. Tuy nhiên ông rất hay phát ngôn bừa bãi, khi tức giận, hoặc khi không hài lòng vấn đề j đó thì rất hay văng tục, nói kháy, nói đểu làm người nghe, cả người ngoài cũng thấy khó chịu. Như kiểu khi tức giận thì nói không suy nghĩ.

    Cũng có phần chăm chỉ kiếm tiền (số tiền chưa lớn), nhưng chăm kiếm tiền hơn chăm học, cả tuần đi làm vài buổi, đến lớp 01 buổi, còn lại ngủ nướng.

    Đồ nhà bạn gái hỏng, nhờ sửa nhưng không bao giờ làm ngay, lắm khi để nâm cả tháng rồi quên luôn. Thế nhưng khi bạn gái tự làm hoặc nhờ người khác làm thì lại nói kiểu tự ái, (hoặc lắm khi giả vờ tự ái rồi đâu lại vào đấy)

    Vay tiền bạn bè có trả đúng hạn không thì không biết. Nhưng khi khó khăn thì bắt bạn gái xoay sở (không phải kiểu bắt buộc, nhưng là kiểu nói làm nta không lo giúp không đc). Vay tiền bạn gái cũng có nhớ để trả nhưng thường không đúng hạn (giải thích tâm lý thì em không biết, nhưng giải thích mồm là chưa xoay được, chưa có tiền để trả)
    Khi bạn gái nói gặp khó khăn cần lấy một ít tiền thì nghe xong để đó, không bao giờ quan tâm (bạn gái ngại chỉ nhắc một hai lần). Đến khi bạn gái gặp khó khăn không thể trụ được nữa thì cũng không nhiệt tình giúp đỡ. Nản
    Cũng trong khoảng thời gian đấy nữa, ông ý kể ổng xoay tiền để cho bạn vay nộp tiền học lại để năm nay ra trường. Không biết có tiền không, nhưng vẫn rất thích sĩ diện rủ nhau đi nhậu nhẹt mua đồ linh tinh về

    Nói về khoản mua đồ, ông này rất chi là điệu đời. Lúc nào cũng thích xe đẹp, đồ xịn, mốt để khoe ta đây với đời. Không có tiền nhưng vẫn vay tiền để mua đồ xịn (hoặc giả xịn)
    rồi bốc đồng lên, không thích là cho không hoặc bán rẻ luôn.

    Đi đường thì rất ngông nghênh, trông rất lấc cấc, mà ổng cũng thích cái phong thái kiểu đấy nữa. Lắm khi nhìn rất bất cần đời, nếu ko muốn nói mất dạy.

    Cũng hay nt, buông lời tán tỉnh các cô gái khác rất mùi, có tiền sử ngoại tình (lăng nhăng), làm bạn gái lúc nào cũng lo nơm nớp và đầu căng lên vì cảnh giác.

    Coi việc con trai ngoại tình là điều muôn thủa, còn con gái ngoại tình là điều không thể chấp nhận, một câu em là con gái phải thể này, thế kia.

    Gia đình bố mất, mẹ đi xuất khảu nứoc ngoài, em thì hư (có thể sửa, nhưng nói hcung cũng rất khủng khiếp). Mẹ ông ý trước là dân buôn bán, đanh đá rất hay bắt nạt chồng, nhưng cũng rất thương con. Ông ý không sợ mẹ, cũng không bắt nạt mẹ, nhưng cũng nói lại được mẹ
    "


    Một vài điều nhỏ thế thôi anh có sửa được không anh, em biết em đang đòi hỏi có phần hơi quá đáng, nhưng kệ thôi. Tương lai cả đời một con người mà.
    Anh cứ suy nghĩ kỹ đi nhé. nếu yêu nhau tiếp thì còn nhiều điều phải nói nữa lam đấy.
    Còn nếu chia tay ư. em không dám nói trước điều gì cả. Chắc em cũng sẽ buồn đôi chút, nhưng thực tại này sẽ qua nhanh thôi và em sẽ không bao giờ nói lời hối tiếc. EM sẽ không bao giờ dùng từ giá như... vì em tôn trọng quyết định lắm. Anh sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua, để lại cho người một chút gợn trong lòng và một ít bụi phong trần nữa. EM sẽ cần tắm gội để gột sạch lớp bụi đó, trả lại một em tươi mát như ngày nào.
     
  4. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    À còn một điều nhỏ nữa anh ạ. Cảm xúc con người luôn thay đổi, nhưng nó không thể biến đổi nhanh chóng đâu. Hôm trước em nghe anh nói anh không quan tâm em đi dứng thế nào, hay mấy ngày qua em sống ra sao là vì anh hết cảm gác yêu em rồi. Nếu đó là sự thật thì có lẽ cái cảm xúc của anh trong những ngày mình quay lại cũng chỉ là giả thôi anh ạ, và nếu anh có quay lại thì cũng không còn là yêu thương gì đâu, có chăng chỉ là cái trách nhiệm, hay một sự biểu hiện như thói quen thôi nhỉ. Nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ cho thật rõ ràng anh nhé.

    Xa anh em sẽ lại là một người khác, anh cũng vậy, nhưng mình đừng bao giờ rung động trước nhau nữa nhé. mãi mãi không. em sẽ trở về với mái ấm của em, và anh cũng sẽ đi tìm cho mình những chân trời mới.

    Humh. anh biết không 2 lần trước em viết những dòng tâm sự trong nước mắt , còn lần này thì không, chỉ có cảm giác hơi nghẹn ở cổ thôi, không phải vì muốn khóc đâu :d. vì em gần ốm rồi, đừng nghĩ linh tinh nhé, Em không khóc là bởi vì ngày hôm qua em quyết định mình chỉ rơi nước mắt vì anh thế thôi. Không bao giờ rơi nữa.
    Hôm qua em khóc thât nhiều, nhưng cũng thật có ích - rửa sạch trơn bụi trong mắt. hj. Lúc đó em mong lắm - cái mong ước về những việc thật lớn lao này - Có một người ôm em khi bờ vai em rung lên vì gió lạnh, hay vì những cơn bão táp đang dâng lên trong lòng, Có người khẽ ghé vai cho em dựa khi em thất mình sắp ngã. Có một người lặng im lắng nghe tiếng nấc của con tim. Một người đưa tay cho em gối mỗi đêm. Mong ước lớn lao của em chỉ có vậy thôi. Phức tạp quá phải không anh???

    EM đã từng tưởng mình tìm được người đó, nhưng người ta lại ra đi mãi mãi rồi. Có lẽ giờ lại phải bắt đầu lại hành trình muôn thủa của cuộc đời này vậy
     

Chia sẻ trang này