Ôi nhìn chữ ký của mình thấy sung sướng cả người thế haha,đúng là giao việc cho "cấp dưới" có khác hoàn thành nhanh thật đấy há há
Thôi bà cố gắng uống thuốc vào đừng lười nữa người đã như cá mắm rồi đừng để mấy năm nữa thành cái gì nhở hehe.Lúc đấy nhớ chồng về nhà ko ôm bà nữa đâu mà lại lắc đầu rồi đi ra đới
Tôi tưởng bà đi TB cơ mà ? Bầu khỏi sốt chưa ? Tôi chỉ mong nhanh khỏi ốm để về HN mua ít ổi găng . Tôi chỉ thích ăn mấy thứ lặt vặt thôi . Cơm canh , thịt cá tôi ko khoái
Hớ hớ thía khi nào off lần nữa bà nhớ đi nhá ,hôm vừa rồi off vui lắm Tình ca muôn thủa của bà đấy ,mà sao bệnh này lại lây bà nhỉ có bà đã nối gót theo bản tình ca này của bà rồi đấy
Tôi thì đang định dùng Anlene, dạo này hay đau lưng mới chết chứ!! Mấy hôm nay cảm thấy rệu rạo ng, răng thì ăn cái gì lạnh hay chua là buốt thấu!! Đầu thì nặng nề, lại thêm cái tật hay quên!! Trả lương cho cấp dưới của bà chưa?? Vừa bị chồng mắng mà vẫn thèm linh tinh à?? Chán đời nhể?? Tối qua nhà tôi mất điện từ lúc 6h30 vì nổ trạm biến áp gần nhà, mất điện đến tận 4h sáng!! Chán mớ đời, vì hẹn mọi ng bên topic nà É chat room!! Hic hic,....
Đúng là sinh con xong sợ thiếu chất lắm. Tôi ngày nào cũng uống 1 viên vitamin tổng hợp, chăm chỉ lắm, sợ ốm mà, ng tôi dặt dẹo lắm
Tôi là chúa quên ko uống thuốc, cũng vì sợ sức khỏe sa sút mà phải đặt ĐT để nhắc mình uống thuốc đấy!! hic hic...
Cục cục em xin điểm danh rồi lướt luôn, khổ hôm qua sếp vào săm soi đúng lúc cái màn hình để lamchame, thế rồi sếp nhìn không chớp mắt. Lúc sau, "chị thấy dạo này mọi người đi làm có vẻ chệch choạch rồi đấy, xem lại cái nội quy đi làm muộn 10p trừ nửa ngày lương đi nhé"====> Sáng nay, đến cửa cty rút ĐT ra xem trong bụng nghĩ thầm " nếu 8h10 thì ta đi về luôn, đến 12h tới ăn trưa để làm việc cho hiệu quả". May quá, mới 7h50. Các bà có bà nào gặp sếp khó như sếp tôi không. Chán lắm.
Khó tính vậy chưa ăn thua đâu bà ơi!! Sếp tôi còn khó tính hơn nhiều!! Các bà vào chuồng từ năm ngoái được tôi kể cho nhiều rồi, h ko kể lại nữa!!
Chào phát rồi cũng lướt đây, tui sáng nay vừa đến bị dí cái thông báo lập kế hoạch công việc cho tháng 5 chậm nhất trong ngày hum nay phải nộp thì mới được lấy lương tháng 3 ( báo cáo cả nhà cả Công ty em tháng 3 vẫn chưa được lấy lương) đang chết đói nhăn nhở đây, hum nay thấy thông báo ko biết phấn dấu làm Kế hoạch có được lấy lương ko híc chán quá
Chồng tôi mắng tôi vì cái tội ko chịu ăn cơm mà toàn ăn linh tinh là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà . Tôi kệ lão
Cơ quan bà ở 114 Trường Chinh hả?? Là cái nhà khách bộ quốc phòng ấy á?? Hay là 144 TC?? 144 là cái cửa hàng gì đó cơ mà!!
Sếp tôi cũng kinh ko kém. Mình con nhỏ đc đi làm 7 tiếng 1 ngày mà có hôm 5 h 20' về ra thang máy gặp sếp, sếp cho 1 câu: "nhân viên phải về 6h chứ, về giờ lãnh đạo à" Lúc nào cũng đi lượn xem máy tính mọi người đang làm gì? kinh May quá hôm nay sếp đang đi ctac.
He he... Sếp tôi ko quản giờ giấc lắm!! Vì thật ra sếp nữ, cũng biết con nhỏ thì đi sớm, về muộn là chuyện thường mà!! he he... Nhưng CV mà ko xuôi tý là khổ lắm, cho dù chẳng phải lỗi ở NV, mà có khi là do chính sếp chỉ đạo sai!! Lại ăn tạp, bạ cái gì cũng ăn, ăn của NV ấy!! Chán!!
Thế mà ko biết, thứ 2 vừa rồi bà vẫn đi làm nhỉ?? Hôm đó tôi lượn lờ ở đấy! Biết bà đi làm thì vào off mini tý!!
Tôi đang làm trên HN, 2vc tôi đều ở NB cả. Huyện Yên Mô là quê nội của tôi đấy, nhưng ở Xã Yên Mạc cơ- cách tp khoảng 20km, chắc nhà bà gần hơn Tôi cũng thế, ngày uống đều đặn thấy sức khoẻ tốt lên. Dạo này mọi người cứ kêu mệt vì thời tiết thay đổi nhưng tôi thì thấy bt, chỉ hơi mỏi cổ tí vì ngồi nhiều, trưa phải ngủ trên ghế nên nó thế. Các bà chịu khó chăm chút cho mình tí đi, bây h cứ lao vào vun vén cho chồng cho con hết chả để ý gì, đến lúc về già rồi sinh lắm bệnh, khổ cả mình cả người thân. Tôi thấm điều này lắm rồi, cứ từ bố mẹ tôi mà ra.