Ðề: các chị giúp e với ạ Chia sẻ với e. C cũng đã ở trong tình huống của e. C cũng mang bầu trc khi cưới. Nhưng trc ngày cưới 1 tuần thì thai của c bị lưu. Ko giữ đc bé. Bố chị cũng vô cùng khó tính về chuyện này. C cũng là đứa con học giỏi, ngoan trong mắt bme. Để bố chị biết chắc bố cũng ko nhìn mặt. Hic. C với chồng nói với mẹ chị, e trai chị và bme chồng. Bme chồng chị đã rất thông cảm. Xuống nc với bme chị đã ko hề đề cập đến chuyện chị có bầu trc. Và cho đến bgio, 8 th rồi sau ngày cưới bố chị cũng ko biết. C cũng định cưới xong mới cho bố biết vì nếu giữ đc thai thì bé nhà chị đc khoảng 2th. Nhưng bé ko còn nên c cũng ko nói nữa. C nghĩ rằng bme nào cũng thuơng con. E nên nc với mẹ trc. Để mẹ lựa lời nói với bố. Chúc e luôn hp với qdinh của mình.
Ðề: các chị giúp e với ạ Dũng cảm lên bạn nhé! Trong cuộc đời ai cũng phải có những lúc đối diện với những vấn đề khó khăn... Bên cạnh bạn lúc này còn có bạn trai và bm của bạn ấy ủng hộ bạn. Mình tin dù có thế nào đi nữa bố mẹ cũng không bỏ con bao giờ, Vững vàng lên nhé! Chúc bạn hạnh phúc!!!
Ðề: các chị giúp e với ạ giờ e kg biết nên ntn cả,chờ ăn tết cho cả nhà vv đã,rồi ra tết tính tiếp....chứ e sợ đây la cái tết cuối cùng e dc bên gia đinh mất. E đinh ra tết. 1 thì nhờ bm a xuong nc vs bm e,ng lon nc chac bm cung bot giận hơn và cũng bot mất mặt vs gd a hơn vi gd a muốn bọn e cuoi ma.roi xem bm the nao,co cho cuoi hay k nua....ma e nghĩ chuyện bố tổ chức đám cưới cho e,nó xa vời quá...chắc k có đâu,roi khi do cs cua e sẽ ntn đây hả các chị,ai nuôi con và em ? học tập,cv của e sau này sẽ ntn ????? 2 thì e sẽ bỏ đi,chứ o nha voi cái bụng nthe,đối diện với bm nữa e k đủ can đảm....
Ðề: các chị giúp e với ạ chắc chị đã ra truong va có cv ổn định rồi hả chị ?bố chị truoc đó có biét chị và bạn trai yêu nhau kg? còn e dang học năm 3,và bố e cung k biet chuyen cua e va bạn trai yeu nhau,vì bố e cấm yêu mà,bảo e học ra truong đã....bố cũng tính toán hết chuyện công việc rồi chồng con cho e rồi...
Ðề: các chị giúp e với ạ C đi làm đc 2 năm. Cv cũng tạm ổn. Ko ổn định lắm e ah. C với chồng chị lúc cưới cũng yêu nhau đc 4,5 năm. Bme 2 bên biết và định tháng 9 vừa rồi cưới. Nhưng c như thế nên fau cưới sớm. Bố chị khó tính nhưng thuơng con lắm. Con cái là lộc trời cho e ah. Cái sai của e là để còn đang học mà có bầu. Cơ mà giờ chuyện nthe rồi e cứ nhờ bme giúp đỡ. C thấy ít ra e và chị còn có tình yêu của ng yêu và thông cảm của bme chồng. Cố gắng lên e. Ngủ sớm cho bé khỏe.
Ðề: các chị giúp e với ạ Theo mh thì bạn k nên làm như thế này. Thứ 1 là giờ bé đc 4th rùi, nếu chờ ra tết mới nói, đến lúc ấy cũng là 5th, giả sử có cưới xin thì đến lúc cưới thai cũng 6-7th... vất vả cho cả mẹ và bé. Thứ 2 là bạn k thể đùng 1 cái để bố mẹ bạn trai về nói ch vs bm bạn đc... đừng đặt bố mẹ bạn vào tình huống bị động như vậy. Bạn cứ nghĩ mà xem, 1 ngày đẹp trời tự nhiên có 1 gia đình đến nói ch bảo con tôi vs con ông yêu nhau giờ như thế, ý gd tôi như thế này,... bla bla... nếu là bố bạn thì sẽ cảm thấy thế nào? Người yêu của con còn chưa biết mặt, tính cách ra sao cũng k biết vậy mà đùng cái có ng đến bảo cưới. Bố bạn sẽ nói j vs nhà trai??? thế nên như mh đã khuyên bạn, cả 2 bạn trc tiên phải nói ch với nhau về tuơng lai 2 đứa, lấy nhau rồi sẽ thế nào? Sau đó cả 2 bạn về nói ch vs bố bạn. Như thế bố vừa bt ng con yêu mặt mũi ra sao, sơ bộ sẽ thấy là ng biết chịu trách nhiệm, bố sẽ mắng mỏ, sẽ quát tháo hay này kia nhưng mẹ sẽ là ng ngồi nghe 2 bạn nói... hãy để bạn trai từ từ trình bày dự định của 2 bạn (từ việc nhà trai đã biết, muốn cưới, sẽ wa nói ch đến việc cưới xong bảo lưu kết quả học tập của bạn, bao lâu sau sẽ đi học trở lại hay làm j,...) Như thế bố bạn sẽ có chút cơ sở để đặt niềm tin vào bạn và bạn trai bạn. Bm dù tnao cũng vì thuơng con, lo cho con... nhưng k bm nào sống thay con đc. Vì thế điều quan trọng lúc này là bạn cần phải cho bm thấy bạn trưởng thành, biết suy nghĩ, biết chịu trách nhiệm. Còn vấn đề bạn định bỏ đi thì... thật sự là suy nghĩ rất hời hợt. Muốn bỏ đi k hề đơn giản, bạn định đi đâu, sống bằng j, sống như thế nào, chăm sóc thai ra sao, sinh xong thì e bé sẽ thế nào? Mh biết cái cảm giác về nhà, đối diện vs bm và nc thật khó khăn... vì bản thân mh cũng từng trải wa, chỉ là ch của mh thì k giống bạn, nhưng dù thế nào cũng phải đối diện, sớm ngày nào bản thân mh sẽ nhẹ nhàng ngày ấy, sớm ngày nào ch sẽ dễ giải quyết hơn ngày ấy.
Ðề: các chị giúp e với ạ e chỉ sợ trong khoảng thời gian trong tết mà nói,gia đình e ăn tết kg yên mất,bố em lại uống r*** say về nói,đi ra đi vào là nói,la mắng cả các em cả mẹ nữa thì khổ lắm,sống như thế chắc e cũng kg ở nhà đc nổi 5 ngày đâu,vì bố em bt thì thương con cái nhiều,lo cho con cái mọi thứ,chăm từng chút một,nhưng khi làm bố thất vọng bố nói kinh lắm,dùng những lời lẽ nghe đau lắm các chị ah..... đến bữa ăn cả nhà lại kg nuốt đc cơm, lấy nước mắt thay canh thì khổ ....
Ðề: các chị giúp e với ạ Em nói cứ như là cái thai của em mới được mấy tuần ấy, em biết từ giờ tới tết là bao nhiêu thời gian nữa, khi ấy thai của em 5 tháng rồi, em nghĩ là em có thể che mắt được người lớn nhà em với cái bụng như ấy sao, hic hic phải đối diện với sự thật thôi em ạ.
Ðề: các chị giúp e với ạ Đừng sợ bạn ah... là ch sớm hay muộn mà thôi. Từ giờ đến tết còn 1th nữa, mh nghĩ đủ để tất cả chấp nhận sự thật và cũng là bình ổn tâm lý. Và nhân dịp tết, giả sử bố bạn vẫn chưa chấp nhận thì việc bạn trai bạn ra nhà chơi, bố mẹ ny ra nói ch cũng có cái cớ vừa là chúc tết vừa là nói ch ng lớn, thăm nhà. Còn khả quan hơn nếu bố bạn chấp nhận mọi ch thì 2 bên gd wa lại cũng thuận lợi hơn, và cả 2 bên đều bận rộn vs ch cưới xin, chẳng phải lo nghĩ ch này kia đâu. Dù sao cũng là ch đã rồi, mình làm thì mh phải chấp nhận thôi bạn ah. Quan trọng là dũng cảm đối diện. Có thể bên cạnh việc trách bạn bố bạn sẽ trách mẹ bạn những câu như kiểu con hư tại mẹ,... vì thế hãy chuẩn bị tâm lý làm công tác tư tưởng cho mẹ. Thêm vào đó hãy tìm cơ hội nói ch riêng vs bố. Chỉ 2 bố con thôi. Có đôi khi những khó khăn trong cuộc sống lại trở thành cơ hội để hàn gắn những vết nứt trong gd bạn ah. Biết đâu wa ch của bạn bm bạn lại có thời gian để nhìn lại những j đã wa...
Ðề: các chị giúp e với ạ bố mà chấp nhận cho cưới thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn,nhưng lỡ may bố kg chấp nhận,bố từ mặt e và xem như k có e thì e phải làm gì hả mọi người ? đi đâu ? về đâu ?
Ðề: các chị giúp e với ạ Đi theo chồng chứ giờ em định đi đâu mới cái bụng bầu này, giá như người yêu và gia đình chồng em không chấp nhận em thì câu hỏi này còn có giá trị cần phải trả lời.
Ðề: các chị giúp e với ạ chào bạn,mình cũng đã từng ở trường hợp của bạn nên mình rất hiểu.thời điểm mình biết có bầu,do 1 số hiểu lầm mà giữa 2 bên gia đình từ chuẩn bị đi lại,cưới xin mà bố mẹ mình đã phản đối kịch liệt.bố mẹ mình cũng như bố mẹ bạn,luôn dạy con gái phải giữ gìn.lúc đầu mình cũng rất sợ,nhưng vì con mình đã quyết định nc với bố mẹ ( đến lúc ấy e bé cũng được tầm 3 tháng rồi),lúc đầu các cụ cũng nói nặng nề lắm ( còn nói nhất thì về nhà đẻ,ông bà nuôi chứ k cho cưới đấy nhé),nhưng xong vì con cháu nên cũng đồng ý cho nhà trai xuống xin cưới.nên mình nghĩ nếu bạn và bố bé xác định đến với nhau ( mà bạn lại được nhà trai ủng hộ) thì không có gì phải sợ cả.mình đã làm thì phải có trách nhiệm với con,nhất là tg này bé đang lớn,bạn cần được chăm sóc và nhất là tinh thần phải thoải mái.chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề,và an tâm chăm sóc em bé nhé.như mình bây h,thỉnh thoảng ông bà ngoại vẫn nhắc " anh chị giỏi lắm đấy,nhưng nhanh mà đẻ cháu cho ông bà bế",vui và hp lắm bạn nhé.