Hic, thấy hơn 4000k lận mà, chỉ lướt thướt đứng ngoài xem các mẹ 888 thôi. Ah ở HN thấy các mẹ off nhiều, không biết SG có hay off không nhỉ?
hic, hôm trc em vừa lội đến 4832 í mà, giờ 4902 roài, gần 100 trang, phê quá hehe, lại có nàng rủ rê roài nà
Hic... ở nhà đây không ai còn con nít hết nhá Toàn quỷ thôi ah :mrgreen: ... cầm dép chạy lẹ thôi... 0oo0oo0oo
hihi.nick 2 chị e mình giống nhau há.chồng e cũng hay kếu e là "Gấu mẹ" chồng chị vậy là giỏ rui.chị sướng nhất nhá.chồng e thì chẳng chăm con đâu.nhưng lại được cái khoản con "ị" thì ổng lo.E ngán vụ đó lắm#-o
Trời vậy là mình bù qua sớt lại được rồi đó .Con ị mà ổng lo được là tốt rồi .Chồng chị có thể làm cho con được tất tần tật- chăm con còn giỏi hơn mình .Trừ cái khoản "ị" của con ra . (Hồi vợ mới đẻ ngày đầu tiên chăm vợ, con ị ổng xài 1 bịch khăn ướt 80 miếng / 1 ngày ) .:lol:
:finga::finga::finga: ko biết là hiểu lầm chết bà ngoại e người bắc mà vô lâu rùi.Em thấy ko phải người bắc nào cũng khó đâu chị.Nói chung tùy người thôi.Theo e thì MC khó ko sao,Chỉ mong đừng gặp phải MC vô duyên thui.Con bạn e gặp đúng BMC như vậy nên e biết oải lắm. MC e là người miền tây nên sống phóng khoáng lắm.
chắc 10 tây e về đó chị.đợt này về kết hợp cho 2 đứa nhò đi du lịch lun nên về khoảng hơn 10 ngày mới lên.
Hí hí... Mấy khoản này thì xã nhà mình lo tốt, mặc dù nhìn mặt ổng lúc đó không nhịn cười đc :-\" nhưng khổ nỗi nhà nội sợ con trai khổ nên không cho làm nhiều Giờ thì lúc làm lúc k. Nhưng mình bảo "anh ơi, làm dùm em đi" thì xã làm ngay
Tội nghiệp hội trưởng, có cần Sure giúp gì k, tài xế, lao công gì cũng được:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Đàn ông họ vậy đó chị.Chồng e mà có thời gian rảnh là xách lồng chim đi,còn ko lại xách cần câu đi.Mà lão ham chơi lắm ít khi chở con đi chơi. Tính ra chồng chị cũng biết cách chơi với con.Vậy cũng được rùi chị,miễn ổng thương con là được