1 tháng nữa là Tết. VC e bắt đầu tính mua quà tết gì biếu gì. Ôi. e mới lấy chồng đc 1 năm, năm nay cho chồng về ngoại ăn tết ra mắt luôn nên phải chuẩn bị kỹ càng. hic. Nhiều thứ thật đấy. ngày xưa chưa lấy chồng nghĩ đơn giản lắm, bjo mới thấy.. Theo mọi người thì nên mua ít quà và cho tiền nhiều hơn hay là Mua quà nhiều tiền ít đi ạ. VC e thu nhập cũng không cao lắm nên ko có nhìu xiền. haizzzzzzzzzz
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá nhà e ở ngoại thành nên việc biếu quà nó đơn giản lắm chỉ cần hộp mứt hoặc hộp bánh với chai r*** là ổn, hì.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá e bán r*** nên xách luôn r*** đi biếu. ^^ nhưng vẫn nhiều khoản phải lo quá. haiz
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá mn thích nhỉ, được về ngoại ăn tết, cơ mà năm đầu thì mẹ nó phải chu đáo bên nhà chồng hơn nhé. Quà cáp thì tùy theo thu nhập của 2 vợ chồng để xđ mua. chúc 2 vk có cái tết vui vẻ- chi tiêu hợp lý
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Mình cũng đồng ý với ý kiến này, tuy nhiên là ko phải do năm đầu cần chu đáo hơn các năm sau mà tốt nhất là năm nào cũng vậy, chu đáo hết sức theo hiểu biết của mình... hihi
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá tam long la chinh thoi em oi, tien thi co the nao tieu the ay
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá nhà mình 2 năm nay ko nghĩ tới quà Tết, vì thực sự cứ đến Tết là khóc trong lòng vì lương, buồn kinh khủng !
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá nhà m thì bố mẹ nội ngoại m chỉ mua đúng 1 hộp bánh Danisa + phong bì. Các đối tượng khác m cũng hay mua Danisa loại nhỏ (tầm 100k), các đám họ hàng thân thích thì m biếu gà (m nuôi được)
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Tuyệt vời ông mặt trời. Tết mà c biếu gà là nhất ạ.hiiiiiiiiiiiiii.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá em cũng đang lo. huhuhu... hóng kinh nghiệm của cm
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Năm nay cty em buồn hiu, thưởng tết DL chẳng có. Không biết tết âm thế nào nữa. Bao nhiêu dự định của em lại phải tính phương án khác rùi. VC em lại là dâu mới, rể mới nữa chứ. Huhu
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Hic em chưa lấy chồng mà nghe các mẹ nói em cũng thấy sợ sau này
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Về bố mẹ mình thì lo j, kể lể các cụ còn cho thêm, hihi
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Em chưa có ck nhưng cứ lên đây vừa hóng KN các mẹ. Em nghĩ quà biếu ít thôi chị ạ, biếu tiền cho ông bà tiêu gì thì tiêu. Như em thì tết nhất em toàn sắm mấy thứ linh tinh về nhà, như nến, hương, hay mấy đồ thờ vừa thành tâm vừa ý nghĩa. hihi trong nhà lại có chút không khí vì bà em hay đi chùa và các cụ cũng hay quan tâm đến những thứ đó nên bà em rất thích những món đồ như vậy nên tùy vào phong tục và gia phong của mỗi nhà mà mình lựa chọn thôi chị ạ. Chúc chị chọn đc quà ý nghĩa nha/
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá mình thì vẫn chưa tính đến, để đến đó có nhiều thì biếu nhiều, có ít thì biếu ít!
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Cái này thì tùy thuộc vào mức độ thân quen của mẹ nó. người nào mà năm nay cần tới sự giúp đỡ nhiều của ng ta thì cho nhiều lên
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá uây dâu mới rể mới có khác. Chứ như mình bây giờ chỉ có quà cho BMC và BM mình nữa thui.( Biếu quần áo hoặc giày dép) tất nhiên ngoài ra còn có tiền nữa. Còn anh chị em nhà chồng thì gọi là cái gì đó tầm 100k thế thôi nhà đông người hoành tráng ko chịu nhiệt được Tết chi tiêu nhiều lắm từ sắm sửa cho con cái mình đến biếu xén quan hệ thì còn mừng tuổi sắm tết nữa.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá mình thường biếu tiền bố mẹ 2 bên , các cụ thích mua gì thì mua chứ mình mua đôi khi các cụ ko vừa lòng
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Quà cáp cũng thì tùy khả năng của mình thui mn ah.