cháu hôm nay được đúng 4 tháng rưỡi ah, (zai mung 1 ) đấy ah. Xin phép cho cháu show hàng góp vui ah. các bác bình chọn cho con nhé, con xin cảm ơn ah.
chau đc hơn 8 kg rôi chị ah, tai ti em nhan no ko chiu bú mẹ, toàn ăn sữa ngoài nên to vậy đây ah, Cảm ơn mẹ nó nhé. À mà mẹ nó có con gái ko ah?
Nhìn thấy cưng gì đâu....cũng giống con cu nhà em 4 tháng trông cứng cáp giờ gần 1 tuổi mà cứ tưởng là hai tuổi..hơi buồn,,hichic..chúc con ăn chóng lớn nha.
Chào em nhé, trông em " đã " quá .Anh tên là Panda được 7 tháng rồi ,anh đang ở Sài Gòn nè. Em qua nhà anh chơi nhé .
anh PanDa ơi , anh đẹp zai thế , em cũng muốn sang chơi với anh lắm, nhưng em ở tận Bắc Ninh cơ. Khi nào em nhớn , em sẽ bảo bố mẹ cho đi du lich vào trong anh nhé, nhà em làm du lich mà. Ba em cũng sắp có mấy tuor vô Sài Gòn đó, hiiii thanks anh đã ghé thăm em nha!
ôi anh BO nhìn iu quá,thỉnh thoảng anh qua nhà em chơi nha,mà anh ăn sữa gì mà anh nhớn thế?mẹ em cũng chẳng có sữa cho em ti đâu,em cũng ăn sữa ngoài từ bé đấy anh ợ
hì , bé nhà em ăn sữa ngoài đấy ah. Nhưng mẹ nó ơi, 4 tháng cai sữa có ảnh hưởng jì tới sức khỏe của cháu ko ah? bé nàh em ko ăn sữa mẹ , vì đầu ti em ngắn lắm. Cảm ơn mẹ nó ghé qua ah.
Em Bo ơi em thiệt là bụ bẫm đáng yêu, hôm nay anh được đi chơi Sở Thú nè , qua lễ vào nhà anh xem hình mới nhé .
còn ngủ iu chưa nè: mẹ ơi anh Bi trêu con, hu vừa "tè" vừa huýt sáo đã quá mẹ đi chợ rùi, anh lau cho em đi, chị Bắc chộp mình roài! Xong rùi ,đã quá hai anh em chơi với nhau