đừng lo mẹ nó ơi , MC nói gì thì nói , tốt nhất mình không phải lệ thuộc kinh tế vào bên chồng là không sợ gì hết .Yên thì ở, quậy quá thì ôm con dông .Bây giờ dâu mình là dâu tây rồi mẹ nó à.Ông xã ở giữa phải là người đáng thương nhất đấy, bên thì mẹ, bên thì vợ , nên cần nhất là phải ngọt ngào , nhẹ nhàng với chàng nhá. Mà giận MC cách mấy thì giận, đừng bao giờ hỗn hào nhé mấy bà .Vì MC cũng là phụ nữ, để bụng lâu lắm .Mình mà lỡ lời thì thế nào cũng bị đem ra nói tới nói lui cho mà coi .
Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cunbeo xuất hiện đấy nhé....nhảy vào hỏi thăm Phơ có 1 câu rùi chạy biến mất tiêu lun.... Bà khỏe khg, công việc bận rộn lắm hả ?
Hoa hậu Hội 10/10 cũng vậy nè, lâu lâu mới thấy lộ diện....chắc hôm nào phải hẹn nhau phạt mấy mem cũ hay chơi trò "biến mất" bất ngờ ...(trong đó có mình hôn ta???)
Ở SG cũng nắng và oi bức lắm bạn ơi, cứ muốn ngồi yên trong nhà và khg muốn vào bếp nấu nướng gì cả...
Trời, sao MC bạn này chưa gì đã dùng chiêu "áp bức tư tưởng" trước rồi, dù sao thì bạn cũng nên cảnh giác cao độ vơi MC kiểu này, tốt nhất là giả mù, giả câm, giả điếc trong hoàn cảnh khó khăn và hãy tôn trọng bà như một bậc tiền bối đi trước (chứ xem như mẹ ruột của mình thì chắc cũng khó làm được vậy) Mong rằng đây chỉ là câu nói đùa ngoài miệng của bà thôi.
cũng giống mc chị luôn..nhưng k vui thôi chứ k nói,nhớ lúc mới cưới về ăn tết lần đầu,dọn dẹp mệt xỉu,vậy mà k thấy chồng đâu..đi vào phòng thấy ổng nằm ngủ kêu dậy ủi mớ đồ vừa được mc kêu ủi..bắt ổng ủi mc đi vào thấy giận lắm..hehe,ở nhà có người làm mà toàn kêu đừng làm để con dâu về làm..chắc cho có không khí hay để hàng xóm khen hay sao..chả hiểu.mà về mấy ngày tết để nghĩ ngơi chứ đâu phải để làm.
pà này...chưa gặp tui mừ đã nghe jang hồ đồn là seo???đúng oài, tui lấy chồng 'đại ja' đó, giờ tui là 'đại xương 'rùi nè..hè hè hè....
đúng rùi đó chị ui, bé nhà em ngày mơi thi TLV, đang than thở sao mừ con chẳng bít lèm seo cho hay cả..hixxhixxx....