Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cuối tuần này tui bận rùi bà ạ! Nguyễn Huy Tưởng ở đâu nhỉ? Này, mình về nhà cú đi!
     
    Đang tải...


  2. gautrang

    gautrang Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy hôm nay mình giận họ ko muốn hỏi thăm tẹo nào, thế mà chả thấy họ hỏi han gì mình cả. Chiều nay lại thấy họ buồn buồn.
    Hic hic, những lúc thấy họ buồn như thế mình lại xuôi lòng.
     
  3. mebongly

    mebongly Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chẳng biết tối nay có nên cho lão ngủ tiếp ngoài phòng khách nữa k.có lẽ mai mình hẹn hội bạn đi chơi cho lão ấy biết tay.
     
  4. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    hiz hiz .Chuyện gì thía chị .Hem nghiêm trọng thì cho anh ý vô phòng bếp hay phòng nào đó chứ đừng để anh ý ở phòng khách lắm muỗi lắm đó :)
    quay trở lại được bedroom thì càng tốt :)
     
  5. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Những dòng nhật ký này tôi viết cho riêng tôi, viết rồi xóa, sẽ như vậy, nhưng vẫn phải viết. Để nước mắt có thể chảy tràn trên má, để những đớn đau sẽ trôi đi, để rồi lãng quên.
    Hôm nay khi đi làm về, không hiểu sao tự dưng rất buồn. Cứ một mình lang thang khắp những con đường,..cứ đi mãi, cứ nghĩ miên man, cứ mang máng lo sợ nếu về nhà sẽ có gì đó không vui vẻ...
     
    Sửa lần cuối: 5/5/2010
    j3oy_kl90 thích bài này.
  6. ha hoa

    ha hoa Guest

    Mình thì lại bực mình quá, đang định lên DÂN TRÍ ca thán. hôm nay tình cờ đi qua trường Phan Đình Phùng, muốn nhớ lại thời ngày xưa mới mò vào tận hang cùng ngõ hẻm để ăn chè Bô Bô Cha Cha. Chè đã hok được ăn lại còn ôm cục tức đi về vì thái độ cuae 3 nàng bán hàng thừa xinh tươi nhưng thiếu văn hoá. Quán thì tận xó xỉnh, bẩn kinh người, hok có bàn để chè mà để trên mặt cái bể hứng nước mưa của HN cổ, cách nhà vệ sinh mở toang hoách có 2m ! 3 nàng bán chè quảng vào mặt mình đứng 1 từ "chờ" vs 1 lô cái lườm khi mình đánh bạo nhắc nhở là mình đang chờ. Chẳng lẽ trước mặt bọn trẻ mình lại phản ứng thì mất thẻ diện quá ...
     
  7. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Làm ơn đừng ai quote bài của tôi, để tôi có thể xóa đi, một lát nữa...
     
  8. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Làm ơn có ai quen tôi, hãy lờ những dòng trên đi, chỉ đọc thôi rồi coi như không biết, đừng chia sẻ làm gì, đừng nói gì, chỉ làm tôi khóc nhiều hơn...
    Lúc này tôi muốn nước mắt khô đi, để có thể trở về với con...để khuôn mặt không còn đỏ ửng, để đôi mắt không bị sưng..
     
    j3oy_kl90 thích bài này.
  9. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Chị ơi , có gì mà phải xóa , mình có làm điều gì sai trái đâu mà .......... đọc bài của chị em cảm thấy buồn , em cảm thấy sao phụ nữ chúng mình khổ trăm đường ........ cái gì cũng đến tay , chu toàn rồi mà vẫn chịu nhục nhiều thứ ............
     
    phuong_mai thích bài này.
  10. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    153
    Lời khuyên "Muốn yêu người khác trước hết phải yêu chính bản thân mình" ko phải là ko có lý .....

    Đôi khi, giam mình trong sự kìm nén, nhẫn nhịn ko phải là giải pháp tốt cho bản thân .....

    Đôi khi, bị một nỗi buồn chán, cô đơn dìm nghỉm bản thân đến ngộp thở, tôi tự cho phép mình lang thang, rong ruổi trên những con đường mát rượi cây xanh với những bản nhạc yêu thik bật qua Di động .....

    Có những lúc, cảm giác ức chế bóp nghẹt con tim, tôi tự cho phép mình khóc trước mặt người thân, khóc tức tưởi, khóc ngon lành như một đứa trẻ bị mẹ hiểu nhầm mà tét đít .....


    ..... Để rồi, sau những cái "cho phép" vượt ra ngoài giới hạn thường ngày kia , những suy nghĩ mới mẻ, tích cực trỗi dậy, đánh thức bản ngã kiên cường từ trong sâu thẳm

    ... để rồi, nhìn ra được những j cần làm để cuộc sống dễ chịu hơn, để nhiều người xích lại gần nhau hơn (!)



    :heart: Nỗi buồn thì trong cuộc sống này nhiều vô kể,

    Nhưng, sẽ thực sự đáng buồn nếu ko tìm được ai để chia sẻ nỗi buồn ấy ...

    Tôi đã từng trải qua cái cảm giác cô đơn, se thắt cõi lòng như thế nên hiểu ... và sau đó, khi tỉnh táo, bình tĩnh trở lại, thấy mình đã thật ngốc, bởi xung quanh còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương mình (!)


    (u) Sống thật với lòng mình cùng sự rộng lượng, vị tha và cũng hãy mở lòng mình! - bạn nghĩ sao về phương cách sống tôi chọn cho chính mình?

    Mong bạn của tôi sớm tìm được người sẻ chia (giống như tôi bây giờ!)
     
    Last edited by a moderator: 6/5/2010
    phuong_maij3oy_kl90 thích.
  11. Ken Sữa

    Ken Sữa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Đau hơn bao giờ hết! đau xé lòng! nén mà vẫn ko nén đc
     
  12. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Me too, quẳng nó đi mà vui sống nhờ :)
     
  13. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    hiz .Sao chị hem mang nó ra bóp ,băm , chặt , chém , đập , ....
    chứ lại còn nén nó làm gì nữa .Phải làm cho nó tung tóe đi chứ chị ui .
     
  14. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    dạo này đen quá, toàn gặp banana , huuuuuuuuuuuuuuuu
     
  15. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bực cả mình với mấy ông bà nhà nước! Bực cả mình với sếp!
     
  16. dad_mum

    dad_mum Banned

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chán , mới sống được 27 năm rồi còn 1 chặng đường dài chắc độ 33 năm , mà thực sự bước ra đời được 5 năm thấy ngạt thở quá
     
  17. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    Nóng nực quá

    ....................
     
  18. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    3,195
    Đã được thích:
    555
    Điểm thành tích:
    773
    Đời còn dài lắm mà, cảm giác ngạt thở sẽ còn nhiều mà bác dad mum ơi, em tâm niệm cười lên rồi mọi cái sẽ qua, tuy nhiên thi thoảng cũng phải hét thật to cho đỡ buồn :)
     
  19. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    em đang bức xúc , gặp đúng 1 con điên , hoạnh họe ,giở giọng trên tiền ah , bực cả mình, 10 h đêm còn gặp fai ng thế này, gieo nhân nào gặp quả đấy , cứ đợi đấy
     
  20. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    chuyện vui không có.
    Chuyện buồn một mớ .
    Xong.
     

Chia sẻ trang này