Anh tigar cho em hỏi chút, mai phải đi xin tài liệu ở một chị, khu Mỹ đình II đơn nguyên 3, gần đường Nguyễn Cơ thạch, đi đường nào từ khách san Daewoo anh nhỉ? thank anh
Code: Anh rùa mà ở nhà trông nhà thì..... rolleyes:mất hết đồ lun ) trộm thì nhanh mà a rùa nhà mình thì :|
cô vòng qua nhà anh lượn thêm 2 vòng qua 2 quán trà đá là đến haha @ tiger : hi đc hôm chú gọi thì anh lại ở quê để tuần tới lên anh em mình trà đá nhá nóng oài tối ra mỹ đình đông zui lắm hị hị khối cái để nhìn )
1 ngày ( số 1) vậy mà sao có những hàng tá chuyện buồn tới với e? Uống rượu tiêu sầu càng sầu thêm . Bất Cần Đời .
Tí tuổi đã biết nói bậy [-X hờ hờ phủ đầu tí sweet nhỉ.Hình như là theo chân mềnh vô đây thì phải hjhj
Uh, cậu nhắc chị mới nhớ nha! Nhà mình hôm nào ọp đi! HC ngày 30/05 nhé, chứ trong tháng chị chịu roài!
Mọi người cùng chia sẻ lý do độc thân đi ạ. Em có thằng bạn sinh năm 85 yêu 1 chị sinh năm 80 được cái chị này trẻ lắm trông như 9x thôi .Yêu được 2 năm.Vửa chia tay cách đây 2 tháng.Chị ý chê cậu kia nhà nghèo lấy về sẽ khổ.Thế là cả 2 thành độc thân.Cậu kia mang bố mẹ đến hỏi cưới thì bị cô gái đuổi về.Vừa buồn vừa ngượng.Chị kia đi theo 1 anh nhà giầu hơn.Tháng 8 cưới.Vớ vẩn thật