Hi, các bà ơi đọc thử đi nhé tâm đắt lắm các bà ah http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/05/3BA1B798/
Sao lại giận nhau thế bà Vân? Mà chả sao đâu, 1 vài ngày là lại đâu vào đấy ngay ấy mà. Gớm, đợi các lão ấy nhớ tặng hoa với quà thì có mà... dài cổ thật. Tôi á, đến ngày ấy là bảo: hôm nay ..... bố dắt 2 mẹ con đi liên hoan đê. Đi ăn xong (tất nhiên tiền mình trả) lần thì thấy lão ấy thò ra món quà, lần chả thấy gì. Mà cứ hễ mình bảo thế xong thì lão ấy lại nói ngay: anh đang định rủ rê thì em lại cứ nhắc, mất hay. Ối giời ơi.
Hôm qua tôi cũng đọc được bài này, nhưng ở ngay lcm này cơ. Chắc ai đó tâm đắc post lên. Nghĩ sao mà thương cái thân đàn bà thế.
Hóa ra hầu hết các lão ấy như nhau nhỉ? Nhà tôi cũng chỉ có năm đầu tiên ngày kỷ niệm của vợ được chồng nhớ và hỏi thích quà gì để anh mua, còn về sau thì vợ tự thưởng cho mình nhé, thích gì tự đi mà mua. Mà giờ có dỗi lão ấy cũng kệ, chẳng chịu nhường nhịn vợ đâu.
Chồng tôi chỉ mỗi năm còn đang yêu là có tặng hoa cho "bạn gái", còn thành "vợ" rồi là tự mua lấy. Nhưng năm làm vợ thứ 8 thì có khác là chồng tự động đề nghị tặng quà sinh nhật cho vợ. Tôi đang hồi hộp chờ quà đây
Thông báo đặc biệt @all: Công ty tôi đang tổ chức một số buổi đào tạo cho chị em ở địa chỉ số 1 Liễu Giai, trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 5 này. Lịch cụ thể như sau: ca sáng: 9-12h, ca chiều 14h30 - 17h30 1. Thứ hai, 17/5: Bổ sung dinh dưỡng đúng cách (sáng và chiều) 2. Thứ ba, 18/5: Chăm sóc đồ gia dụng (sáng); Chăm sóc tóc và cơ thể (chiều) 3. Thứ 4, 19/5: Chăm sóc làn da bạn (sáng và chiều) Bà nào muốn đi thì báo tôi đăng ký trong tuần này nhé (kèm người lớn thì được, trẻ con thì không nhé :-$)
Nhà mình lâu nay có ọp ẹp gì không?. Bữa nào ọp nhắn tin cho tôi với nhà mình nhé!.Dạo này bận quá không có thời gian vào buôn với đọc bài nên chả hiểu nội tình. Hix.
Tôi còn biết một đứa còn chung sống với chồng người khác rồi còn khoe khoang ầm ĩ nữa cơ. Xã hội còn những loại như thế này thì chị em phụ nữ còn khổ lắm, đi giật chồng người khác. Haizzzzz
Hình như XH càng phát triển nên suy nghĩ mọi ng thoáng quá chăng, thoáng đến nổi ngủ với chồng ng được coi là chiến tích để khoe khoan nhỉ. BUỒN.
Cái kiểu khoe khoang ấy quá NGU, chắc chả nghĩ xem lúc ấy người khác nhìn mình như thế nào mà chỉ chăm chăm vào mục đích chính là làm đau lòng các bà vợ thôi. Không biết dùng từ CAVE với lũ đấy có hợp không nhỉ???
Cũng ko rõ nữa, tiện đây tôi buôn dưa thêm Con này tự nó khoe là nó 34 tuổi, bỏ chồng vì chồng ko đáp ứng đc chuyện TD, cặp với 1 thằng trẻ hơn 5 tuổi rồi cũng bỏ, bjo thì sống chung cùng 1 ông gần 5 chục tuổi, lại còn dám phán xét vợ ông kia không biết giữ gìn chăm sóc gia đình Nó ko khoe thì tôi cũng ko biết để có chuyện mà buôn với các bà Chồng tôi đi học ở Nha trang, nửa tháng về nhà 1 lần, tôi cũng lo ngay ngáy bởi bây giờ thiếu gì đứa con gái cặp bồ ko phải vì tiền. Haizzzz
ông 50t có nhìu kinh nghiệm chiều nó hơn bà ah kekeke. Nhưng thật ra các bà hãy suy nghĩ đơn giản về chuyện TD đi chứ thời buổi giờ mà cứ nghỉ chồng chỉ chung thủy mỗi mình mình thì ko có đâu các bà ah, miễn sao các ông đừng cặp bồ là chứ còn chuyện bốc bánh trả tiền tui nghỉ ông nào cũng có hết, vì chuyện đó là chuyện đến hẹn lại lên của các ông mà, nếu ko được áp ứng từ vợ ( vì nhìu khi phụ nữ đến đèn đỏ thì làm sao phục vụ các ông được kekeke) chính vì vậy phải tự đi giải quyết thui. Phụ nữ suy nghĩ nhìu về chuyện đó mau già lắm các bà ah.
Bà nói thế nhưng chắc nếu là tôi, tôi không chịu nổi đâu. Chẳng nhẽ trong khoảng thời gian vợ chửa đẻ dài thế các ông ấy nỡ ah? Tôi không chấp nhận ngoại tình kể cả giải quyết nhu cầu.