các mẹ ơi, em có chuyện này áy náy quá, không biết mình ăn ở thế nào mà có 1 người ở công ty, ngồi cùng dãy bàn với mình, hôm nay nấu rất nhiều chè mời mọi người ăn mà không mời mình được 1 câu, chị ý 1 -2 lần tổ chức ăn uống ở nhà cũng mời mọi người cùng dãy về ăn cũng không mời mình, mình cảm thấy lạc lõng quá, tự hỏi tại sao mình bị đối xử như thế! các mẹ thông thái nói cho mình biết đi!](*,):-k
Ðề: hôm nay thấy áy náy mn và chị ấy có bao giờ có xích mích gì ko? Hay là 2 chị em làm cùng vị trí nhưng sếp có sự ưu ái cho chị nhiều hơn?
Ðề: hôm nay thấy áy náy Em nghĩ dù gì đi nữa, cùng là đồng nghiệp của nhau, mà chị ấy làm thế, thì chị ấy mới là người áy náy, chứ chẳng phải mình. Cứ vui vẻ lên chị ạ, và đối xử với chị ấy một cách bình thường nhất, khi nào chị có dịp mời mọi người, chị nhớ mời cả chị ấy, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa đâu nhỉ, em nghĩ vậy
Ðề: hôm nay thấy áy náy nếu thế thì chắc chị ấy có vấn đề rùi, bới phép lịch sự tối thiểu ấy chị ấy cũng ko beiét thì ngại thật, chị có thể hẹn gặp 2 chị em nc xem sao ạ.ngồi nghĩ ngợi chẳng thà hỏi thẳng cho dễ chịu ạ
Ðề: hôm nay thấy áy náy lại ghen ăn tức ở gì đây chứ mình chẳng làm gì mà bị phân biệt đối xử như thế, kệ đi chị ạ, e gặp nhiều ng như này rồi, bơ đi mà sống thoai
Ðề: hôm nay thấy áy náy mn giống e, e cũng từng nhwu mn ấy, e cũng coi nó thân lắm, có j cũng chia sẻ cho nó hết nhưng có j ăn là chẳng bao giờ mời e, thậm chí lơ e luôn, thôi thì kệ họ thôi chị ạ, sống thì biết mình biết ta, mình cứ vui vẻ và tót với mọi người,
Ðề: hôm nay thấy áy náy công ty chi có lập hội tám ko ,, công ty em mỗi phòng 1 hội, có chuyện gì cứ đến giờ nghỉ ra tám là thông suốt ngay
Ðề: hôm nay thấy áy náy nói thật là chị ngại chia sẻ chuyện này, chả lẽ lại tám là: tại sao bà A không mời e ăn??? hihihi
Ðề: hôm nay thấy áy náy đôi khi làm ở cty mà cứ bị phân biệt như thế cũng cảm thấy buồn mn nhỉ, mà thôi mn nghĩ làm gì cho đau đầu. Hãy lạc quan, vui vẻ lên mn ạ.
Ðề: hôm nay thấy áy náy Nhưnc cái phép lịch sự tối thiểu thế mà còn thiếu thì thực sự cũng có vấn đề. chị thử hẹn gặp riêng 2 người nói rõ với nhau vì sao lại đối xử thế. chứ làm vs nhau thì công tư phân minh chứ
Ðề: hôm nay thấy áy náy chị làm việc ở đây lâu chưa, có xích mích gì với ngta ko ah. hoặc là cơ bản họ ko ưa mình thì cũng đành chịu
Ðề: hôm nay thấy áy náy đúng thế, chẳng việc gì phải nghĩ đến, không đáng quan tâm nữa, chia sẻ với các mẹ trên room xong e thấy nhẹ lòng rồi, cảm ơn mẹ bé nhé
Ðề: hôm nay thấy áy náy chị làm lâu rồi, chẳng xích mích gì, mình có gì ăn cũng mời người ta, thế mới sợ bằng mặt không bằng lòng