Khỏe, dạo này bạn mình buôn bán chuyện cũng ác quá nhỉ. tốc độ hơi kinh nhỉ. C vẫn làm chỗ kính đó hả. Việc vào sg công tác đang bị delay lại goy, chưa biết chừng nào vào nữa đây. Đang tính vào sg co việc nhưng mà đi 1 mình thì buồn dẫn thêm thằng nhóc vào chơi cho ông bà Ngoại đỡ nhớ thì lại tốn kém nhìu quá, vì bi giờ lớn goy hết tuổi free vé máy bay goy hhuhu ko biết tính seo.
e cương gặp ông bà cương hơn.. bởi vậy mới có câu,cháu bà nội tội bà ngoại. con trai huyết thống bên nhà chồng e, nhưng tính gì 3 chuyện đó con mình tạo ra thì mẹ đâu con đấy.. à! nếu cháu đích tôn mà k quí ,thì hơi căng đây!
Thấy mọi người ai cũng than thở tết mệt .... hồi còn bé ko phải làm gì thì mong đến tết để được ăn ngon, được lì xì và nhất là mặc quần áo mới. Thế rồi lớn lên lấy chồng, có con thì ai ai cũng sợ tết ... nghe từ đó là ám ảnh nhỉ??? Đúng là nỗi khổ không của riêng ai hén
Nếu chảy mỡ mà làm cho bụng nhỏ eo thon thì mình cũng gồng người chịu nhỉ hehehe. Đỡ phải tốn xiền đi hút mỡ bụng hen.
em cũng ở TPHCM đây ạh, các mẹ ở Sì Gòn có ọp ẹp với nhau bao giờ chưa nhỉ? em thấy các mẹ ngoài HN off vui ghê! mong quá!
Có ai biết lịch off tháng 5 chưa ạ?Dạo nì hông nghe chị tina nói gì hết.em đang hóng,sợ rơi vào những ngày ở quê thì ko đi được
không phải công việc quá bận rộn đâu, vẫn đi ọp đều đấy chứ bà bạn. Chỉ tại là lội không nổi, nhà mình nhiều super 888 quá nên đuối, kekeke... Hôm rồi cho trẻ con đi chơi lễ, nghỉ một hơi 11 ngày, đi làm lại phê quá.. Bà sao rồi, khỏe hẳn chưa? Bữa nào phải tụ tập chứ..
Chưa đau bằng e, trong ngày cưới của e, 2 vc vừa xong thủ tục uống..trà giao bôi (nhà đầy rượu mà lại dùng trà là sao nhỉ, sau này e cứ thắc mắc mãi ạh) và chụp ảnh, thì bà chị chồng tự nhiên nhảy tango lên, đòi xông vào ...đánh e và chửi mắng,......bla bla, mà sau này, mẹ chồng e có giải thích lại với e: là vì đám cưới của e có quay phim (cái này bọn e tự bỏ tiền ra thuê, quay lại để gửi vào SG cho nhà e xem vì anh chị e ko ra hết được ạh) còn đám cưới bả ko có quay phim, kekeke, đó là lý do lý trấu cho cái hành động .......ko thể biện minh được thôi, các mẹ nhỉ, ai chứ, e thì e chả bao giờ quên được chuyện đó, hihihihihi
Chưa biết sao nữa, chị chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, vì theo những gì chị biết về ông ấy, thì đây là điều không thể, keke, còn nếu chị có khả năng biến cái không thể thành cái có thể, thì chắc lúc đó choáng, ko bít tính sao
Hú vía, hú hồn, cẩn thận nhá chị phơ nhá, e đang gạ gẫm gia đình e cuối tháng xuống phương nam resort, chị cho e cái số liên lạc để e đặt chỗ với võng và ghế trước nhé, phải xí được chỗ hôm trước hội mình ngồi mới được ạh, hihihi
tôi mà có 2 ngày nghỉ như bà, chắc tuần nào cũng kiếm điểm đi chơi wa, giờ được nghỉ có 1 ngày, chưa đi đâu đã thấy hết ngày roài, nhiều khi làm biếng ghê