Chẳng biết có mẹ nào như mình không, cứ hễ đặt lưng ngủ là mơ. Mơ đủ thứ luôn, đẹp có, xấu có, kinh khủng có. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, có những lúc lại mơ thấy chuyện sau này mới xảy ra. Thậm chí có hôm mơ làm được cả một bài thơ, tỉnh dậy còn chép lại được nữa cơ. Giấc mơ mình hay gặp nhất là đi thi mà không làm được bài, hic hic. Ngoài ra còn hay mơ thấy... đánh giặc, mơ thấy mình bị chết nữa. Nhiều lúc mình cứ nghĩ có khi ghi chép hết các giấc mơ lại xem có gì hay ho thú vị không, nhưng vừa lười vừa ngại nên chưa làm được. Hôm nay lập topic này xem có mẹ nào hay mơ hưởng ứng với mình không, hihi.
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Mình ngủ cũng hay mơ, đủ thứ chuyện Và có những giấc mơ, khi tỉnh dậy không biết là mơ hay thật nữa. Hoặc không nhớ gì trong giấc mơ cả, chỉ thấy loáng thoáng trong trí não hình ảnh gì đó Có những giấc mơ như sự thật luôn, tỉnh dậy mà hãi hùng sao trong mơ cũng y như thật thế
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Em rất hay mơ về cậu bạn thân, thân nhau từ nhỏ. Cứ thi thoảng bạn ấy lại chạy lung tung trong giấc mơ em í, mà thực sự em ko nghĩ về bạn ấy nhiều đâu, cũng lâu lắm rồi chả gặp gỡ (vì ai cũng bận bịu với công việc, gia đình riêng của mình). Thế là, lâu lâu lại nt cho cậu ấy: "Ông già ơi, tối qua tôi lại mơ thấy ông đấy, lạ thật !"
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Em cũng dễ mơ ngủ, ngủ trưa ở cty có hơn 30p thui mà cũng mơ đc. Cũng mơ về nhiều việc lắm, cả ở trong quá khứ, lẫn có những chuyện có thể xảy ra ở tuơng lai. Thỉnh thoảng em thấy những việc làm hàng ngày hình như đã diễn ra ở trong giấc mơ từ hồi nào rùi ý, cứ thấy nó quen quen ý ạ.
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Hình như ký ức hồi nhỏ ấn tượng sâu nên mình cũng hay mơ thấy ngôi nhà hồi nhỏ ở, những người bạn hồi nhỏ chơi cùng. Đặc biệt là cô hàng xóm, cô ấy mất cách đây đến gần 20 năm rồi mà vẫn mơ thấy cô ấy ở nhà ấy, trong mơ vẫn biết cô ấy mất rồi nên còn hỏi "Cháu tưởng cô chết rồi mà?" Mình còn rất hay mơ thấy mấy giấc mơ này: đi chơi nhưng không mang theo máy ảnh (vật bất ly thân khi đi chơi của mình); lúc cần chụp ảnh thì ko lấy được nét; cứ nhìn thấy cầu vồng, mang máy ảnh ra thì cầu vồng biến mất; đi học hoặc đi làm muộn; đi thi không làm được bài; đi đám cưới (hoặc dự tiệc) mà ko có quần áo nào để mặc...
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Mình ngủ rất hay mơ những giấc mơ mà ngủ dậy thấy tiếc , sau đó cả ngày nghĩ sao mà hay thế ! Mình hay mơ thấy người thân đã ko còn gặp , nhưng khi mơ đến thì toàn hay thôi! Mơ gặp lại các tiết học từ khi học cấp 3 Mơ gặp ông bà nội ngoại đã mất từ vài chục năm Mơ thấy bố đã mất về thăm nhà như người đi nước ngoài về Mơ mẹ chồng đã mất về trông nhà hộ Mơ gặp mấy anh con trai cùng lớp tán tỉnh vv .. Vv nhưng đều là các giấc mơ rất hay.
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Mẹ nó sướng. Đến mơ cũng chọn giấc mơ đẹp kìa. Mình biết hay mơ nên treo đầu giường cái dream catcher, thế mà vẫn mơ thấy ma như thường, có điều mình mơ nhiều quen rồi nên cũng coi như xem phim kinh dị thôi chứ ko sợ. Hôm qua vừa mơ thấy mình đang ngồi trên nóc nhà thì thấy con chó nhà mình kêu ngoài cửa (nó chết hồi hè vừa rồi). Mình gọi mẹ ra mở cửa cho nó mà mẹ ko nghe thấy. Mà nó thì cứ khóc lóc rên rỉ, mình mới nhảy xuống mở cửa cho nó. Mở rồi với mãi ko đc nó, nó cứ rên rỉ bên ngoài, người nó lấm đầy đất, đầu lại thủng lỗ chỗ vì bị phân hủy rồi. Mình thì vừa khóc vừa với ra nó mà ko sao với được. Đến lúc với được nó thì lại thấy mẹ mình khóc. Thì ra mình đã chết rồi =)) Sau đó thấy mình và nó bay đi khắp nơi, rồi tự bảo "hóa ra chết cũng ko có gì đáng sợ"
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Dạo này em cũng hay mơ lắm, mà toàn nhớ lúc tỉnh dậy ấy. Mấy hum trước mơ thấy người yêu cũ đến tỏ tình lại ) Còn hum qua mơ Sếp tăng lương =))
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Tối qua em mơ thấy nhà em bẫy được 6 con chuột. Sáng nay dậy nhìn bẫy chả được con nào. Chán hẳn
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ mình cũng giống mẹ này, nhưng là về cậu bạn học cùng hồi cấp 2. nhiều lúc nghĩ chả hiểu sao lại thế. cứ lâu lâu lại mơ, có tháng thì mơ đến 2.3 lần...
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ mình cũng hay mơ lắm, nhưng giấc mơ của mình rất chuẩn nhé! ngày bố mình mới mất, bố hay về báo mộng cho mình, lần nào gặp bố tỏng mơ cũng biết bố mất, rồi nc với bố ntn tỉnh dậy nhớ hết....
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Có lẽ gần đây em nhiều chuyện buồn quá nên đêm nào cũng toàn là ác mộng. Khi thì mơ đến sự chết chóc, tai nạn rồi khó khăn trong công việc. Cứ hôm nào mơ mà nói lảm nhảm thì y rằng k nhớ gì khi tỉnh dậy. Còn mơ mà kiểu nghĩ trong tiềm thức thì nhớ mồn một từng chi tiết nhỏ.
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ ôi, chắc mn có trí tượng tưởng giới lắm, em mơ thì hay mơ những giấc mơ gắn với đời thực thôi
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Mình lại còn có kiểu cứ ngày nghĩ nhiều về việc gì là đêm mơ thấy việc ấy. Có hôm cả ngày loay xoay làm chiến dịch quảng cáo mà chưa nghĩ ra hình thức thì đêm mơ thấy cũng nghĩ. Mà có hôm mơ thấy được hướng mới thật, nhưng cũng có hôm mơ nghĩ ra cái chẳng khả thi gì. Hôm qua mơ thấy ông con quên ko đi thi học kỳ, mình gào thét ầm ĩ
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ hihi, em cũng bị ám ảnh cả trong giấc mơ như chị, hum nào mà có việc gì suy nghĩ nhiều y như rằng đêm mơ về nó. hic. đúng là tìm giải páp, nhưng ngoài đời thường thì chả thể áp dụng đc Tối qua em chả mơ gì, ngủ 1 mạch từ 11h tới 7h sáng dậy đi làm, hehe.
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Đêm qua mình mơ thấy dọn đến nhà mới, nhưng lại rất giống một cái nhà ngày xưa mình từng ở. Chỉ khác cái là rất rộng (mà mình chỉ thích nhà rộng ). Nhà bẩn và bừa bãi, hai vợ chồng è cổ ra dọn dẹp. Kể ra cũng là giấc mơ đẹp, hihi
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ những gì hiện lên trong giấc mơ đều có thể lí giải được các mẹ ạ. rất có thể nó liên quan đến thực tế cuộc sống của mình í
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Đêm qua mơ người yêu cũ lại theo đuổi lại mình ) Mà hắn mới có vợ, có con rồi chứ ) Mong đó k bao giờ thành hiện thực
Ðề: Mời các mẹ vào đây kể lại giấc mơ Tối qua ngủ mơ cưới người yêu cũ, xong thì lúc chuẩn bị xong thủ tục cưới em lại nghĩ đến đét 1 cái: thôi xong con ong, mình dính phải thằng dở hơi này rồi, thế là đời mình chấm hết. khóc tu tu ra các mẹ ạ