Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Èo, vừa nhìn lại cái mẹt mình trong gương, xanh le lét như ma, chán!!!! Nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khỏe đã, không stress làm j cho mệt. Vui vui vui!!!!
     
    Đang tải...


  2. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    hôm nay tớ mệt, mệt vô cùng, chưa gọi điện về cho con gái vì chưa lấy lại sức, có lẽ em ấy đang mong mẹ gọi điện về. nhưng tớ vui, vì gi thì gì cũng đã có kết quả sau những ngày làm việc cực nhọc :)
     
  3. yeu00

    yeu00 Banned

    Tham gia:
    5/5/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Anh gọi điện thông báo tuần sau về nhà. Đã dự định tháng 8 sẽ cưới cả 2 bên đều biết rùi, và đều ủng hộ hết mình mà sao khi anh bảo về nhà 2 ngày mình vẫn thấy hồi hộp và run quá , mặc dù trước đây mình cũng đã cùng anh về quê 2 lần rùi. Èm èm, anh bảo mẹ hỏi em thích ăn món gì để hôm nào về mẹ nấu. Trùi ui, vui quá đi mất , là la lá la..........:rock::rock::rock:
     
  4. luna25

    luna25 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/2/2009
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ui chao, hnay sao buồn quá, chớp một cái mà nước mắt tranh nhau làm anh chị.
     
  5. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Chúc mừng hạnh phúc, nghe đã thấy được đó, hạnh phúc mãi nhé :D
     
  6. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Hồi này sao mà mệt thế. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, đầu đau suốt từ chiều, thèm một cơn mưa sập xuống, nhưng chắc khó, dự báo cuối tuần mới đổi trời. Sắp hết một tuần rồi, mong ngóng...
     
  7. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    hic sao tự dưng mình lại thấy buồn buồn thế này...Cứ thi thoảng lại lên cơn buồn buồn hichic...Mưa nắng thất thường...Mình ước gì lúc nào mình cũng có thể toe toét...
     
  8. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Chồng đi đánh chế roài! Ghét như con bọ chét!
     
  9. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Mình không hiểu nổi tâm trạng mình lúc này nữa. Đâu đầu, mệt mỏi, stress nặng nề, m liên tục ăn, ăn bất cứ thứ gì ăn được trong nhà. Thật vô thức quá. Nghĩ đến bố mẹ lại thấy đau lòng. Mình không tốt, luôn làm bm vất vả...
     
  10. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm thấy công việc và cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn......
     
  11. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Oái, giá mà mình được như bạn, cứ buông và mệt mỏi thì lại ăn. Đằng này mình buồn thì ăn không được, uống cũng không vô...híc, lại càng mệt hơn. :(
    Cố gắng không làm bố mẹ buồn phiền nhé :) vì sau này có con rồi, mới hiểu lòng cha mẹ, yêu thương và lo lắng cho con biết chừng nào.
     
  12. sakura85

    sakura85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm nay tớ thấy buồn buồn vì không được nghỉ T7 về Quê hu hu
     
  13. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    hôm qua con trai sốt, làm lành với chồng sau 2 ngày giận nhau.sáng nay đi làm cả phòng nghỉ hết, có mỗi mình trực , buồn ngủ, mệt ,lo cho con trai ở nhà.chán !!!
     
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Thêm 1 ngày tồi tệ. Suy sụp. Có khi fai xin đi công tác để lấy lại tinh thần thôi, không thì khó lòng sống tiếp.
     
  15. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    hom nay don dep 1 ngay,met nhung vui ,yeu giadinh, 1 ngay tieu tien nhieu qua nhung ko thay tiec...
     
    phuong_mai thích bài này.
  16. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    hì hì, vui quá nhỉ, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé :)
     
  17. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    She đã về. Không khí lại căng thẳng. Một mình một chiến tuyến. Nhưng không cảm thấy đau. Chỉ thấy buồn man mác thôi. Kệ, cứ đến đâu hay đến đó, giờ chỉ có im lặng là vàng thôi.
     
  18. Hi

    Chào cả nhà

    Hôm nay, Shop Mẹ Bắp cải khai trương. Mình rất vui vì được nhiều mẹ ủng hộ
    Cám ơn các mẹ nhiều lắm
    ( nhưng từ tối đến giờ chưa thấy mẹ nào oder thêm gì. Hơi bùn bùn)

    Mẹ Bắp cải :rolleyes:
    ( Chuyên bộ lanh, váy lanh đáng yêu cho bé thơ)
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=130559
     
  19. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    1 ngày ko vui ... nhớ mọi người quá, nhắn tin nhưng ko hồi âm .....

    "Tôi buồn và tôi hiểu vì sao tôi buồn"!

    1 ngày ko vui ..... vì những người quanh ta ko vui (1 ngày ko may mắn cho chị PHN ...)
     
    phuong_mai thích bài này.
  20. ha hoa

    ha hoa Guest

    Có lẽ mình già rồi, chỉ có một khát vọng làm giàu cho con mình sau này hok pải khổ như mình đã từng chịu.Chả có cảm xúc j thế mới nguy chứ...
     

Chia sẻ trang này