Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! chia sẻ với chị, chúc chị và gia đình mãi mãi hạnh phúc và bình an nhé
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! chúc mừng chị.chúc gia đình nhỏ bé của chị mãi giữ được ngọn lửa yêu thương và hạnh phúc nhé
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chúc mừng nàng nha! Chúc gia đình nàng luôn hạnh phúc, con luôn được mẹ che chở, thương yêu và ngược lại mẹ luôn được con gọi bằng 2 từ thiêng liêng "mẹ ơi"
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chúc mừng chị và gia đình. Chúc con yêu luôn ngoan, khỏe và luôn được sự che chở của mẹ và gia đình con
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! chia vui cũng chị nha.đọc bài viết mà cũng thấy vui thay cho c.chúc gia đình chị luôn vui vẻ hạnh phúc nha.
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Đọc xong cảm động quá! Chúc mừng mn nhé! Dù mn không phải là người sinh ra con, nhưng là người đi cùng con suốt cuộc đời, công nuôi dưỡng còn lớn hơn rất nhiều!
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! chào mẹ nó, niềm hanh phúc của chị em hiểu, em chúc chị vui vẻ, chúc gd chị hanh phúc, chúc bé con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chẳng biết nói gì hơn, chúc mẹ nó và gia đình nhỏ luôn hạnh phúc. Hi vọng được nghe thêm nhiều chia sẻ của mẹ nó nhé!
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chúc chị và gia đình hạnh phúc, thiên thần bé nhỏ luôn mạnh khỏe! Em cũng đang ngong con đến với mình đây chị à.
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! thế mà đọc nhiều bài viết thấy vẫn còn những người vứt bỏ con, nạo phá thai, chả hiểu họ nghĩ gì nữa? có những người muốn có con mà chẳng được, có những người lại nhẫn tâm vứt bỏ những sinh linh bé bỏng từ khi còn chưa lọt lòng, nghĩ thấy tội quá!
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! một người mẹ tốt, hãy iu đứa bé thật nhìu để ngày càng gắn bó, ràng buộc với nhau sâu sắc nhé
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chúc mừng bạn, mình có người bạn 7 năm mới được làm mẹ, giờ đã có bé thứ 2. Hạnh phúc này lớn lao vô cùng. Chúc mừng.
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé. Bạn là một người mẹ tuyệt vời
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Nhìn con thật đáng yêu! ở hiền gặp lành, chúc mừng hạnh phúc gia đình bạn nhé!
Ðề: Mong con 4 năm,lần đầu làm mẹ! Cảm ơn các chị rất nhiều ah!Trộm vía con cũng ngoan,dễ ăn nên e cũng yên tâm.Hôm nay ông hàng xóm làm con bị ngã từ yên xe SH xuống đất,môi trên và mũi con xưng và chảy máu,mẹ ko thể cầm đc nước mắt,thế là 2 mẹ con cùng khóc.Cũng may giờ con đã hết xưng,chỉ còn vết máu tụ ở sóng mũi.Hi vọng con sẽ ko bị đau và sớm tan vết máu tụ. Mong con yêu mạnh khoẻ_bình an!