Đương nhiên là các mẹ đều biết đến xe đạp điện, vì hiện nay nó được coi là vô cùng phổ biến trên đường phố. Thay vì mua xe máy đắt tiền, các mẹ hãy lựa chọn mua xe đạp điện để vừa tiết kiệm tài nguyên vừa hạn chế khí thải ra môi trường. Nói về ưu điểm: có thể liệt kê ra một số điểm như sau 1. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm nhiên liệu trong khi giá xăng dầu tăng cao, không cần đăng kí hoặc giấy phép lái xe, dễ dàng sử dụng, không khói bụi gây ô nhiễm môi trường... những ưu điểm vượt trội này giúp xe đạp điện nhanh chóng được sử dụng phổ biến. Lợi thế về thiết kế nhỏ, gọn và rất nhẹ, xe đạp điện phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong lộ trình ngắn, đông đúc như các thành phố lớn. ĐẶC BIỆT LÀ HÀ NỘI, ùn tắc là chuyện thường xuyên. 2. Tập thể dục- tốt cho sức khỏe., Nói đến ưu, thì cũng nên nói đến nhược. Không thể đi quãng đường quá 30-40km. Tuy nhiên, xe đạp điện không đi được xa lại có cái hay của nó. Xe nhỏ, nhẹ hơn xe máy rất nhiều. Những lúc mệt mỏi, hoặc muốn tìm không gian để thư giãn, thay vì đi xe máy vù vù tới nơi, các mẹ nên chuyển sang đạp xe.... hè hè, vừa eo thon, chân nhỏ lại rèn luyện sức khỏe tránh được các bệnh văn phòng, bệnh của thời hiện đại. 3.Cho con tương lai mới Dù con nhỏ, hay lớn, thì khi con tự mình tới trường, cùng bạn đạp xe, có thể tạo ra rất nhiều lợi ích mà các mẹ không thể ngờ tới. Thứ nhất: con sẽ khỏe mạnh, đây là điều hiển nhiên Thứ hai: con sẽ kết thân hơn với bạn bè. Thay vì bố mẹ tới đón, hoặc phóng xe đạp điện vù vù về nhà, thì con có thể cùng bạn tận hưởng những giây phút ở ngoài đường thật ý nghĩa. ...Còn nhiều ý nghĩa nữa, mà hẳn là các mẹ sẽ phát hiện được dần dần... Mẹ nào có đóng góp hơn về ý nghĩa của việc đi xe đạp điện thì có thể đóng góp thêm nhé, em đói quá, phải đi ăn đúng giờ, để tránh phát sinh việc ăn vặt=> giảm nguy cơ béo=> tiết kiệm tài nguyên=> bảo vệ môi trường... Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ ạ
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết nhiều lợi ích thật nhưng cũng rắc rối phết đấy ạ. egai e đi học bằng xe đạp điện mà mỗi lần nó hết điện là lại kêu gào bố mẹ xuống kéo về. hixx
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết em thấy xe đạp điện quảng cáo đi đc 80km mới hết điện mà
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết đi xe đạp điện sạc điện có đỡ tốn hơn là xài xăng xe không ta
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Đi cái này được cái ko phải đội mũ bảo hiểm nhưng sợ nhất là đi giữa đường mà hết điện thì phải gọi là "bách nhục" mn ạ
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Đọc Cmt của bác mà em cười đau cả bụng. Em gái bác lười thíe
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết gớm bác, nó nói thế, chứ bạn em đi toàn đc 30., 40 km thôi., Chắc pin nó cũng chai dần theo năm tháng như kiểu pin laptop ấy
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Em ghét 1 cái là xe đạp điện bộ phận giảm sóc vô cùng kém (có xe còn chẳng có) nên đi đau lưng lắm, mà cái ắc quy chỉ là đặt vào xe thôi nên đi xe cứ lọc cọc, lọc cọc, sốt ruột lắm
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Mình cũng có ý định đi xe đạp điện đây . Bán xe máy đi mua xe đạp điện đỡ nhất lúc tắc đường bê lên cái là ngon , lách trên vỉa hè cho dễ hí hí
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết hết điện thì đạp. Cơ mà em đang tưởng tượng: mặc váy công sở, rõ đẹp mà p đạp hùng hục thì nhục thật. cơ mà, gì cũng vẫn phải phòng bị trc, kiểm tra pin, sạc cho cẩn thận r mới ra đường.
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Ôi không đi được dài thế đâu , đấy là họ quảng cáo thui , còn đi thực tế cô tớ mới mua chỉ một nửa quãng đường đó là cùng hà .
Ðề: Đi xe đạp điện- lợi ích nhiều mà không hẳn bạn đã biết hết Bác này chỉ đc cái nhanh giống em. Tắc đường nhiều làm mình chỉ muốn đi xe đạp đi làm ( Tốn xăng dã man he he, xóc thì phaỉ tránh ổ gà thôi bác. đường em đi làm toàn chỗ ngon nên chả sợ. Chỉ hốt nhất ra đường gặp mấy bé C3 đi xe đạp điện ( 1 bộ phận chứ k phải tất cả) .mũ BH k đội, phóng, lạng lách...Nhiều lần đi gần chúng nó mà mình toát mồ hôi hột, tí thì bị tạt đầu (