ặc bà chị định diện váy ngủ đi dự SN à?mấu thía.keke em đọc cái câu váy ơi váy tên là chuotcontime à làm em buồn cười gần chết.hihi
vui quá, đua thế này mới kịch tính các hòa thượng nhể, bibi các hòa thượng nhé, chúc những ngày 17, chủ nhật tươi hồng, iem phắn đơi
Cười thìa cóa cười nhưng em cười như Liên Xô được mùa ấy, đến nỗi Sếp làm phòng bên cạnh cũng phải mò sang, Hix!
Em nói thật, lúc mà em đua ý ạ, em cảm giác cái đồng hồ đếm giây của Diễn đàn ứ đúng , nó quá chậm so với cái đồng hồ của em ạ. 30s của diễn đàn, cứ như là 300s của cái đồng hồ của em ý ạ? hic hic với cả lại: các bác chơi toàn xe "độ", iem chơi xe nguyên bản, nên các bác thắng là phải Oan uổng quá, thiệt thòi quá, bất công quá ạ! Đề nghị Sư cụ: cho các thí sinh đua xe fải cùng 1 hạng, cùng 1 chất lượng, chứ cho quả chairly cúc cu đua với PS thì chả thua
Cứ mỗi lần chuẩn bị tranh giải thưởng là i như rằng: miệng thì phải cười tủm tỉm, ko được cười to ( vì cười to sẽ phát ra tiếng mất ha ha ha), tay thì hoạt động liên tục, mắt cũng đảo liên tục...tim đập thình thịch....
bác chuotcontime định mặc váy ngủ đi sinh nhật QTT á, ặc ặc, chắc V1 của bác đẹp hơn avatar bác phi công nhể
Thì biết trả lời như thế nào được ah chị, Iem chỉ Im lặng đợi ổng ấy về phòng mình rui lại cười tiếp thoai, Hix!
may là em bị ho nên khi em chuẩn bị cười thì em giả vờ ho.keke. ghớm bác có cúc cu em có min khờ leo dốc đấy,thế mà vẫn bị bác lấn sân.hic bà chị hóng quá.chào mấy lần rùi lại còn cố tò mò hỏi.hhi
Thú thật là em cóa con Super cup mới độ lại thiệt thía dưng mà không ăn thua, sợ thiệt đóa. Lần sau iem phải lên đời mới được