trốn ở b6n đây mà làm chị tìm quá trời.. nhà mình có ai biết lông voi bao nhiêu tiền 1 cọng không vậy?
tìm em làm giề hở chị iu ??? lông voi ? xịn chắc cũng đắt á chị. nhẫn bạn em bé tí, mà lâu lâu rồi, cũng 1,2trăm cho cọng lông trong cái nhẫn bé tẹo rùi.
hic..chị dựa em??? cho em xin đê...em đang vã đây...hu hu hu..chán đời quá.. may có chị, cho em dựa miếng, bà Gà péo sắp đè em chết roài tina đâuuuuuuuuuu, vào cho em than miếng coaiiiiiiiiiiiiiiiii
Hello cả nhà, Iem là mem mới được sự giới thiệu của tuonghuy nên hôm nay vô đây chào hỏi, mong làm quen & 8 với mọi người
giỏi ghê, con mình mới 7 tháng còn ôm bình sữa, mà con bạn mình đã chuẩn bị thi TLV rồi. Mẹ ngày xưa học lớp chuyên Văn mà, con lo gì hổng biết làm văn chứ...
ha ha...ghê gớm chưa, đưa tui ra nữa chứ. pm thông tin cá nhân :họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. họ tên ngày tháng năm sinh các bé ( nếu có) cho nick này : tinababy nhé. he he he..cố mà 8 theo cho kịp nhà này. bố nó mà lạc vào đây là xong đời rùi welcome nhập hội nhé!!!
Bà Sure ơi, cái này tui tham khảo của người ta đấy, chứ hổng phải kinh nghiệm chiến trường của tui đâu .Ơn Trời , BMC của tui rất ư là very good...
có 1......họ nhà trai thôi ạh, vì lí do gì đó, MC e lúc sang bàn chuyện cưới hỏi đã đề xuất.....nhà gái ko lên phòng cưới và tham quan nhà trai (như lệ thường), lúc đó e đã định khỏi cưới lun roài vì nhiều đề nghị quái gở, chẳng chấp nhận được, nhưng.......lại nhưng........rồi giờ ngồi ấm ức hoài chả bao giờ quên nổi
...lông xịn mà..papa đi vào bản đôn mua luôn đấy..nghe nói cọng này mà bán ở sài gòn 8,900k gì đó...nguyên cọng dài phải biết làm được 4,5 cái nhẫn ..con voi này già 80tuoi rồi..
Có chuyện này rất mắc cười kể cho các mẹ nghe này .Số là 2/9 này vợ chồng tui định ẵm Panda ra Bắc chơi thăm họ hàng nhà chồng ngoài ấy , dĩ nhiên là mình phải lo cả vé máy bay cho bố chồng rồi ( mẹ chồng thì đang ở HN lo cho con của thằng em ) .Bố chồng mình gọi cho mẹ ruột mình rủ : Mời anh chị ( là ba mẹ mình í) 2/9 ra Bắc cùng chơi với gia đình , mọi chi phí bố chồng mình sẽ lo hết (???!!!) .Mẹ mình đang lưỡng lự chưa chịu đi , thì sáng hôm nay bố chồng gọi cho chồng mình nói : con ơi, bố thấy nhà mình đi ra đó vé máy bay tới cả hơn chục triệu, mắc quá con ạ. Thôi , bà con họ hàng thì từ từ thăm cũng được , không cần phải đi ngay tháng 9 đâu con... Trời ơi .Đã gọi điện mời mẹ mình rồi lại nói với chồng mình là thôi khỏi đi .Mà tiền vé thì tiền tụi mình hết chứ bố chồng có phải chi đâu .Mình vừa buồn cười vừa bực, làm cho chồng một tăng .Mà lạ lắm nha, bố chồng mình đối với con dâu "tương kính như tân " lắm, hay mua quà tặg con dâu lắm, còn mí cái chuyện " tế nhị" này ổng chỉ nói với con trai thui, coi con dâu như khách vậy đó.