Thế à?? Chắc lúc đó cái chairly sử dụng chức năng "cu" tức là bay, nên vượt dốc nhanh hơn con minkhờ của cậu he he, nhỉ?
mọi ng đua xong, vào nhà an dưỡng hết rồi hay sao ý nhỉ? tự nhiên thấy mất mặt Cho em hỏi, cả chùa vẫn khỏe chứ ạ?
Vụ món ăn thanh tịnh chắc chắn mình ko đc hưởng rồi. Nàng quên là tui mua quà tặng độc đaó của nàg để tặng tân gia ngàymai à?
Huhu, tiểu tăng bị hòa thượng nào chơi bửn, đổ dầu nhớt xuống đường ko tránh kịp, bị xòe, xây xớt khắp người, đang quấn băng để chuẩn bị ra về quê an dưỡng.
Thoai, tiểu tăng sắp hết giờ làm rùi, chuẩn bị về quê thui. Hẹn gặp lại cả chùa sau nha, tối CN là lại về HN và có thể 888888 tiếp rùi. Chúc cả tự có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân iu của mình. Tiểu tăng xin gửi lời chào thân ái.
Uh nhỉ, hí hí, món thanh tịnh mềnh cũng ko khoái lém, hơn nữa mai phải ở nhà dọn dẹp thoai, mấy hôm nay chả dọn dẹp gì, nhà cửa lộn xộn lém
ôi trời cứ tưởng nhà mình chưa đua có việc bận tý mà nhà mình đã đua xong rồi . Chúc mừng mẹ khanhtroc nhé !
Mai lại nghỉ ở nhà với con rồi, chúc cả nhà mai có buổi off thật vui vẻ nhé và chụp nhiều ảnh vào nhé .................huhuhu
bác này có nhiều quả avatar làm chấn động đến toàn bộ các anh các ông các cụ nhà ta . giờ mốt áo đẹp nhỉ . người may áo cũng tài , thiếu vải thế mà vẫn may đc cái áo đẹp :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
sao nhanh the nhỉ? Em mới qua nhà chùa chiều nay có hơn 900 thui mà! Mai quyết tâm cho người chuyển thịt đến nhà ta sớm nhứt nhá, sư cụ nhớ nhá