tương kính như tân cũng được e ơi,chứ gặp mấy ông bố chồng xoi mói càng mệt.khoảng cách vẫn hơn. ..miễn sao chồng mình nói lại cho mình là yên tâm rồi..
em cũng biết là bố chồng em tốt với em , khi em đi công tác cũng hay gọi điện cho em hỏi thăm con có khỏe không ( ngày gọi tới 3 lần , làm mấy chị trong công ty cứ tưởng như bồ nhí mình í ) , nhưng nhiều lúc thấy ổng lẩm cẩm lắm .
tui giành hít phần rùi, giờ TLV con làm đọc xong mún khóc lun, hổng dám khoe ngày xưa mẹ học chiên Văn lun á...hè hè..
hi...hi...giống nhóc lớn nhà chị. Đọc văn của nó 1 hồi mình đau bụng vì mắc cười, nhưng nó có khiếu tả món gì có liên quan đến thức ăn ví dụ như tả trái cây (măng cụt, sầu riêng...) tả cây cối (cây xoài, cây mận...)....
Ồ, chuyện đến thế à??? vậy thì khổ quá nhỉ, người hợp tính ở chung với nhau mà cũng có lúc đụng nia khua chén, ở với MC có tư tưởng như vậy thì em phải cẩn thận rồi, chuyện gì cũng nên nhịn cho qua... Chuyện này chắc chị Cả nhà ta có kinh nghiệm lắm đấy, nếu có thời gian em nên tham khảo ý kiến từ chị ấy nhé.
Ừ, đề bài bảo tả người thân trong gia đình, nó liền tả bà ngoại, chị nhớ có 1 câu là bà ngoại em nấu ăn ngon lắm, món nào em cũng thích hết (văn chương nghe hết hồn)...
bé Tina nhà ta đi đâu mà gọi 2 số đtdđ đều tò te tí tò te tí không vậy, nhà mình có ai biết Tina đang ở đâu khôngggggg????????????
Em ui tuần sau tụ tập tí nhé! Các con thi xong hít rùi mờ! Để chị đưa em đi mát xa chân, đã lắm! Phải làm "hư" em mới được!
Hehe, ngon lành cành đào rùi em ui! Tuần sau gặp nhé! Em đi "dặm lại" chưa? Chị thích mờ nên ko đi nữa!